TTVH Online

Neville đòi công bằng cho Ranieri. Carragher chỉ trích Liverpool

28/02/2017 13:31 GMT+7

Leicester xuất sắc đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Dẫu vậy, Jamie Carragher cho rằng cả hai đội vẫn nên 'cúi đầu xấu hổ' màn trình diễn vừa qua. Thậm chí, Gary Neville còn thấy bức xúc cho Claudio Ranieri vì phong độ thi đấu của 'Bầy cáo'

(Thethaovanhoa.vn) – Leicester xuất sắc đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Dẫu vậy, Jamie Carragher cho rằng cả hai đội vẫn nên 'cúi đầu xấu hổ' màn trình diễn vừa qua. Thậm chí, Gary Neville còn thấy bức xúc cho Claudio Ranieri vì phong độ thi đấu của 'Bầy cáo'.

Ở trận đấu đầu tiên sau khi sa thải HLV Claudio Ranieri, Leicester đã thi đấu bùng nổ đến lạ thường. Tiếp đón Liverpool trên sân nhà, “Bầy cáo” sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 28 do công của Jamie Vardy. Sau đó 11 phút, Drinkwater nhân đôi cách biệt để rồi tới phút 60, Jamie Vardy hoàn tất cú đúp giúp Leicester dẫn trước 3-0. Liverpool chỉ có thể ghi được một bàn danh dự do công của Coutinho vào phút 68.


Leicester 3-1 Liverpool

Leicester thắng trận là điều đáng mừng với họ khi đội bóng này đã leo lên vị trí thứ 15 với 24 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Đồng thời, họ cũng chấm dứt 637 phút tịt ngòi ở Premier League khi không thể ghi bàn từ 31/12/2016. Thế nhưng, phong độ bùng nổ bất ngờ của “Bầy cáo” khiến không ít người cảm thấy bực tức. Thậm chí, Gary Neville còn không thể hiểu nổi tại sao Leicester có thể thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy.

“Các cầu thủ Leicester quyết định khi nào họ sẽ thi đấu. Và trận đấu với Liverpool chính là trận đấu đó. Leicester đã phá vỡ những thống kê của họ. Tôi không thể hiểu được tại sao họ có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Hẳn Claudio Ranieri sẽ thắc mắc “Leicester hôm nay” đã ở đâu trong suốt 2 tuần qua”, Gary Neville phát biểu.


Leicester bị chỉ trích vì thi đấu thăng hoa

Đồng thời, cựu thủ quân Man United cũng không quên chê bai Liverpool khi đội bóng của HLV Juergen Klopp đã quá dễ dàng mắc bẫy của Leicester. Cùng quan điểm với Neville còn có Jamie Carragher. Huyền thoại The Kop cho rằng các cầu thủ Liverpool thi đấu kém cỏi trong khi Leicester đã thi đấu không hết mình khi còn được dẫn dắt bởi HLV Raneiri.

“Tôi chưa từng xem trận đấu nào mà cảm thấy hai đội nên tự cúi đầu xấu hổ vì màn trình diễn của họ như cuộc đối đầu giữa Liverpool và Leicester. Liverpool thi đấu quá tồi tệ. Còn Leicester đã hồi sinh ngoạn mục nhưng cũng nên cảm thấy hổ thẹn, dẫu đó là sự cố gắng của họ”, Carragher chia sẻ.


Liverpool lại thua trận trước đội bóng tranh trụ hạng

Với trận thua này, Liverpool vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 49 điểm. Họ kém đội xếp thứ 4 Arsenal 1 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Chưa kể, Man United ở vị trí thứ 6 thi đấu ít hơn 1 trận nhưng cũng chỉ kém Liverpool 1 điểm. Vì thế,  Liverpool đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN