TTVH Online

Long An 'chơi trội' như đội bóng của Công Vinh

27/02/2017 18:01 GMT+7

Để giúp CLB vượt qua khó khăn sau giai đoạn khó khăn vừa qua, lãnh đạo CLB Long An quyết định sử dụng “doping” tiền thưởng không kém các CLB nhà giàu khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Để giúp CLB vượt qua khó khăn sau giai đoạn khó khăn vừa qua, lãnh đạo CLB Long An quyết định sử dụng “doping” tiền thưởng không kém các CLB nhà giàu khác.

Từ trận đấu với HAGL, các cầu thủ Long An đã đón nhận tin vui khi lãnh đạo CLB quyết định mức thưởng cho CLB sẽ tăng lên đáng kể. So với khung quy định từ đầu mùa giải này cũng như nhiều mùa trước, Long An chỉ thưởng 300 triệu đồng/trận thắng sân khách và 200 triệu đồng/trận thắng sân nhà, thì từ trận đá với HAGL, CLB Long An treo thưởng lần lượt 500 triệu đồng và 300 triệu đồng/rận thắng sân khách và sân nhà.

Lãnh đạo CLB cho hay đó mới chỉ là mức thưởng riêng của công ty quản lý đội bóng, trong khi UBND tỉnh Long An vẫn duy trì mức thưởng thêm 50 triệu đồng nếu CLB có chiến thắng. So với mức thưởng 500 triệu đồng/trận thắng như các đội bóng được mệnh danh là “đại gia” đang vận dụng (cụ thể là CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Công Vinh ban bố mức thưởng 500 triệu đồng/trận thắng), Long An thậm chí còn nhận thưởng đậm hơn (đến 550 triệu đồng) nếu họ có trọn vẹn 3 điểm trên sân bất cứ đối thủ nào.

Trường hợp của Long An hiện tại khiến nhiều người nhớ đến cách làm bóng đá mang đặc trưng V-League từ trước đến nay. Đó là mỗi khi một CLB mới thành lập, có ông chủ mới chơi sộp để đánh bóng thương hiệu, CLB gặp khó khăn hoặc đua chức vô địch, tất cả đều bạo chi nhằm cụ thể hóa mong muốn.


Minh Phương cùng các cầu thủ Long An cần siết tay nhau chặt hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn đang gặp phải. Ảnh: Quang Liêm

Chính vì lý do này, cùng với hàng loạt biện pháp chấn chỉnh CLB như mời cựu công thần Nguyễn Minh Phương về ngồi ghế HLV, Long An đã chơi rất nỗ lực trước HAGL tuần trước. Dù không có được 3 điểm khi đội khách đang vào phom và có lối đá vô cùng khó chịu, nhưng HLV Minh Phương rất hài lòng với tinh thần của các học trò khi họ cho thấy đã tạm quên đi cú sốc ở Thống Nhất.

Cùng với XSKT Cần Thơ, 2 đội bóng miền Tây đang nằm ở vị trí đội sổ hiện tại và giới chuyên môn nhận định họ là ứng viên hàng đầu cho vé rớt hạng, nhưng HLV Minh Phương cho rằng “còn nước, còn tát”. “Tôi cám ơn CĐV Long An đã không quay lưng với đội bóng. Tôi đặc biệt cám ơn cầu thủ đã chiến đấu hết mình và trận thua HAGL chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn. Trong bóng đá thua 0-1 hay 0-3 cũng là thua. Dần dần các cầu thủ sẽ quen với cách làm của tôi. Tôi có niềm tin Long An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và trụ hạng thành công”.

Vấn đề đáng lo ngại với Minh Phương là việc thiếu vắng những trụ cột đã bị treo giò dài hạn như Quang Thanh, Minh Nhựt trong hoàn cảnh CLB chưa được bổ sung lực lượng. Phải chờ đến cuối giai đoạn 1, Long An chắc chắn sẽ thử thêm người để thay thế vị trí đã khuyết.

Minh Phương ra mắt, muốn 'làm gỏi' HAGL tặng CĐV Long An

Minh Phương ra mắt, muốn 'làm gỏi' HAGL tặng CĐV Long An

Sau sự cố mất mặt trên sân Thống Nhất tuần trước, đội bóng miền Tây đã có hàng loạt sự thay đổi để mong tình hình sớm trở lại quỹ đạo bình thường. Chiều 24/2, HLV Nguyễn Minh Phương đã đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt Long An.


Dự kiến giữa tuần này, Long An sẽ hành quân đến phố biển Nha Trang để có trận đấu với đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN vào chiều 4/3. Thêm một chuyến đi lành ít dữ nhiều nữa với đội bóng do HLV Minh Phương dẫn dắt khi S.Khánh Hòa BVN vừa giải hạn trên sân nhà bằng chiến thắng 2-1 trước đương kim á quân V-League Hải Phòng.

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN