TTVH Online

Liverpool và chiến thuật phủ đầu

27/02/2017 14:35 GMT+7

Nhiệm vụ của Liverpool trước Leicester City tối thứ Hai này có lẽ đã khó khăn hơn sau khi nhà ĐKVĐ gây sốc với việc công bố quyết định sa thải HLV vô địch của họ Claudio Ranieri vào giữa tuần.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiệm vụ của Liverpool trước Leicester City tối thứ Hai này có lẽ đã khó khăn hơn sau khi nhà ĐKVĐ gây sốc với việc công bố quyết định sa thải HLV vô địch của họ Claudio Ranieri vào giữa tuần.

Khi 2 đội gặp nhau ở Anfield trước đó trong mùa này, Liverpool đã đè bẹp Leicester 4-1 trong một trận đấu mà họ thậm chí còn áp đảo toàn diện hơn so với những gì tỉ số thể hiện. The Reds chơi điên loạn ngày hôm đó, đánh dấu việc ra mắt khán đài mới bằng những bàn thắng đẹp mắt của Adam Lallana, Sadio Mané và một cú đúp từ Roberto Firmino để đảm bảo món quà Lucas Leiva tặng cho Jamie Vardy chỉ còn là một bàn an ủi.

Màn đổ lỗi ở King Power

Chiến thắng đó thoạt trông như một tuyên bố về tham vọng không thể nhầm lẫn từ Liverpool, nhưng ít người nhận ra Leicester đã sa sút tới mức nào. Điều tưởng là chiến thắng vang dội trước một nhà ĐKVĐ hóa ra chỉ là một thất bại quen thuộc nữa của ứng viên rớt hạng mùa này. Sự tàn lụi nhanh chóng của Leicester đồng nghĩa với việc hôm đó Liverpool không thắng, thì họ chỉ còn có thể tự trách mình.

Ranieri trở thành người phải trả giá cho chiến dịch tệ hại này, nhưng việc sa thải ông đã gây ra nhiều điều tiếng. Thế giới bóng đá nói chung không hài lòng với quyết định từ những ông chủ người Thái ở sân King Power, nhưng rõ ràng những người có trách nhiệm của Leicester không hề hành động mà không cân nhắc. Tình hình bi đát của đội bóng hiện giờ cho thấy để Ranieri ra đi có thể là cách duy nhất cứu vãn được mùa giải trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Tại sao Liverpool có thể thắng những trận lớn nhưng không vô địch Premier League?

Tại sao Liverpool có thể thắng những trận lớn nhưng không vô địch Premier League?

Liverpool đã trở lại mạch thắng sau khi đánh bại Tottenham vào cuối tuần trước, nhưng trận đấu đó cũng càng cho thấy Juergen Klopp và các học trò khó có thể vô địch Premier League mùa này.

Các cầu thủ Leicester cũng bị cáo buộc có dự phần vào việc HLV người Italy phải khăn gói rời King Power, đồng nghĩa với việc họ phải nỗ lực như một tập thể để thể hiện một khuôn mặt khác tối nay. Báo chí Anh nói đội một Leicester đã họp riêng 4 lần mà không có HLV của họ vì không hài lòng với các quyết định chiến thuật và nhân sự từ Ranieri, để rồi cuộc đảo chính diễn ra. Tức là giờ họ sẽ phải chơi khác. Liverpool, lẽ đó, có thể sẽ phải gặp lại Leicester từng rất khó đánh bại của mùa giải trước.

Cũng thật thú vị chờ đợi các CĐV ở King Power tối nay sẽ phản ứng ra sao. Thường một HLV bị sa thải trước hết bởi áp lực từ các khán đài, nhưng trong trường hợp này, Ranieri vẫn được lòng người hâm mộ áo xanh, và ông ít nhiều đã bị đâm lén sau lưng. Tình hình khiến nhiều người hẳn nghĩ tới Chelsea mùa trước. Khi Jose Mourinho bị sa thải, nhiều CĐV của Stamford Bridge tin rằng đó là lỗi của các cầu thủ, chứ không phải của HLV người BĐN.

Muốn thắng, phải đánh phủ đầu

Nhưng có một sự khác biệt lớn: Không như Chelsea, Leicester đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và đang cần các CĐV của mình hơn bao giờ hết. Họ sẽ hy vọng bầu không khí tối nay vẫn sôi động và đầy khích lệ, nhưng nếu Liverpool có thể lặp lại phong độ như ở lượt đi, các khán giả King Power hoàn toàn có khả năng quay lưng lại với đội nhà. Juergen Klopp và các cầu thủ của ông hẳn đều ý thức điều đó. Một khởi đầu áp đảo, và đủ tàn nhẫn, sẽ khiến đối thủ không thể bắt kịp nữa, và Leicester không Ranieri có thể giương cờ trắng thậm chí là trước giờ nghỉ.


Dẫu cho lỗi là của ai, hiện giờ nhà ĐKVĐ Premier League là một đội bóng thiếu tự tin, và Liverpool phải cố gắng tận dụng điều đó. Tất nhiên, bản thân các cầu thủ khách cũng có những câu hỏi mà họ phải trả lời, nhưng ít ra họ không đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng. Đội bóng của Klopp vừa đánh bại Tottenham 2-0 thuyết phục và HLV người Đức cũng sẽ có đội hình mạnh nhất của ông sẵn sàng cho trận đấu này sau một thời gian dài có quá nhiều người chấn thương và vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Họ cũng đã được nghỉ ngơi 15 ngày qua, một giai đoạn “nghỉ Đông mini” quý giá mà không phải CLB Anh nào cũng được tận hưởng. Liverpool cần phải đảm bảo rằng họ đủ bản lĩnh và cả sự tàn nhẫn rất cần thiết để tận dụng những lợi thế đó.

Đội hình dự kiến

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Albrighton, Mahrez, Musa - Vardy.

Liverpool: Mignolet - Milner, Lucas, Matip, Clyne - Wijnaldum, Henderson, Lallana - Coutinho, Firmino, Mane.

Dự đoán: 1-2


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN