TTVH Online

Sơn Tùng MTP mang vận may về cho đội bóng của Công Vinh

25/02/2017 20:58 GMT+7

Dù không lôi kéo thêm được đông đảo CĐV đến sân như ý đồ của Công Vinh, nhưng Sơn Tùng chí ít cũng kéo dài được may mắn cho đội chủ sân Thống Nhất bằng trận thắng thứ 2 liên tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không lôi kéo thêm được đông đảo CĐV đến sân như ý đồ của Công Vinh, nhưng Sơn Tùng chí ít cũng kéo dài được may mắn cho đội chủ sân Thống Nhất bằng trận thắng thứ 2 liên tiếp.

Sau sự cố trên sân Thống Nhất tuần trước, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh mong muốn xóa nhòa ký ức buồn đó bằng việc mời ca sĩ Sơn Tùng về biểu diễn. Sự có mặt của Sơn Tùng cũng thu hút được sự chú ý của các fan hâm mộ cuồng nhiệt nghệ sĩ này. Họ mua vé đến sân Thống Nhất chỉ để xem Sơn Tùng biểu diễn rồi sau đó cũng ra về theo chân chàng trai này.


Sơn Tùng MTP dù không kéo được nhiều CĐV đến sân Thống Nhất nhưng đã đem vận may về cho TP.HCM chiều tối 25/2. Ảnh: V.H

Không có thêm nhiều CĐV đến ủng hộ đội nhà khi chỉ có khoảng 5000 CĐV trên sân nhưng chắc chắn Công Vinh sẽ rất hài lòng với 3 điểm thứ 2 liên tiếp sau 2 tuần lễ. Đội bóng của Công Vinh từ tình cảnh hiểm nghèo đã thoát khỏi đáy bảng khi họ rất “có duyên” với 2 đội bóng miền Tây. Nhưng không như trận thắng tai tiếng Long An, tối 25/2, TP.HCM đã dễ dàng có 3 điểm hơn trước một XSKT Cần Thơ phong độ phập phù.

Tiền đạo Dyachenko đã trừng phạt hàng thủ mất tập trung của đội khách ngay khi trận đấu vừa trôi qua 7 phút. Cựu chân sút CLB Than Quảng Ninh chớp thời cơ nhanh để phát huy sở trường đánh đầu của mình. Dyachenko kết thúc hoàn hảo pha treo bóng của Trọng Phi để ghi bàn duy nhất trận đấu kết liễu đội khách. Dù ghi bàn nhưng Dyachenko cũng phung phí nhiều cơ hội, đặc biệt là pha kết thúc trước khung thành trống cuối trận. Tuy nhiên cú quăng mu không tính toán của Dyachenko đã đập vào gáy Văn Quân ra ngoài.

HLV Vũ Quang Bảo cay đắng phát biểu sau trận đấu: “TP.HCM có thể thắng đậm hơn nếu họ tận dụng tốt cơ hội họ tạo ra. Nhưng chúng tôi cũng có không ít tình huống nguy hiểm như pha đánh đầu của Hải Anh trong hiệp 1 bị Xuân Việt phá ra hay đầu hiệp 2, Nsi không giành dứt điểm từ pha đi bóng rất hay của Henry. Chúng tôi thua vì một chút mất tập trung từ đầu. Tôi đã nhắc trước các cầu thủ phòng ngự họ phải đề phòng cái đầu của Dyachenko. Cậu ta chơi đầu hay nhưng chơi chân thì rất dở”.


Dyachenko (đỏ) không giỏi dùng chân nhưng cái đầu của cầu thủ này đã trực tiếp mang về 6 điểm cho TP.HCM 2 tuần qua. Ảnh: V.H

Ông Bảo nói thêm: “Việc thiếu vắng Chí Công là tổn thất quá lớn với chúng tôi. Nhưng tình hình lúc này cũng chưa có gì, kể cả các đội khác đang có 7-8 điểm. Khoảng cách là không lớn và trong cuộc chơi này, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước đại diện miền Tây thứ 2 giúp đội bóng của Công Vinh đang có 10 điểm, vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng, một vị trí khả quan cho tân binh này. Theo quy chế, TP.HCM đã có thêm 500 triệu đồng tiền thưởng và 2 tuần qua, thầy trò HLV Alain Fiard đã tận dụng tối đa cứ địa Thống Nhất bắn hạ 2 đối thủ, mang về thêm 1 tỷ đồng tiền thưởng.

HLV Alain Fiard nói sau trận đấu: “Chúng tôi có nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách nhưng tôi nghĩ bóng đá là thế. Chúng tôi phải tập thêm rất nhiều để cải thiện khả năng dứt điểm. Dyachenko là tiền đạo duy nhất còn Tuấn Anh đang chấn thương nên tôi phải dùng liên tục Dyachenko. Thời gian tới CLB sẽ tính toán lại để bổ sung cầu thủ”.

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Xuân Việt, Đình Luật, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Tuấn Anh (Duy Nam, 46’), Hồng Việt (Mạnh Dũng, 74’), Victor, Dyachenko

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Văn Quân, Đức Lộc, Công Thành, Cao Cường, Anh Tuấn, Tấn Đạt, Quang Tình, Hải Anh (Tấn Hùng, 70’), Henry, Nsi

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN