TTVH Online

Saigon Heat 'đại bại', HLV Anthony trách học trò

19/02/2017 14:06 GMT+7

“Tôi thất vọng khi cầu thủ chơi rất tệ trước đội khách Hong Kong Eastern Long Lions. Đội trưởng Việt Arnol thi đấu không ổn định, Moses có cơ hội tốt nhưng không ghi điểm…”, HLV Anthony tỏ rõ sự không hài lòng sau trận thua trên sân nhà CIS tối 18/2.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi thất vọng khi cầu thủ chơi rất tệ trước đội khách Hong Kong Eastern Long Lions. Đội trưởng Việt Arnol thi đấu không ổn định, Moses có cơ hội tốt nhưng không ghi điểm…”, HLV Anthony tỏ rõ sự không hài lòng sau trận thua trên sân nhà CIS tối 18/2.

Saigon Heat sau khởi đầu thất vọng đã có sự khởi sắc thời gian gần đây với 2 chiến thắng liên tiếp. Chính vì điều đó đã giúp tinh thần các học trò HLV Anthony hưng phấn, dù họ phải tiếp ứng viên nặng ký cho chức vô địch đến từ Hong Kong.

Sự tự tin giúp Saigon Heat bám đuổi sát đội khách có trình độ nhỉnh hơn. Hiệp 1, Việt Arnol và các đồng đội chỉ bị đối phương dẫn 1 điểm (20-21). Hết giờ nghỉ giữa 2 hiệp, chủ nhà còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ khi chỉ bị dẫn 41-38.

Tuy nhiên, việc Saigon Heat phải bổ sung gấp lực lượng thay thế Charles (ngoại binh vừa mới hòa nhập CLB lại tái phát chấn thương) bằng Jordan Henriquez đã ảnh hưởng đến sự ăn ý trong lối chơi.


HLV Anthony không hài lòng sau thất bại đậm đà của đội nhà trước đại diện Hồng Kông. Ảnh: Q.L

HLV Eduard Torres (Hong Kong Eastern Long Lions) cho biết: “Chơi trên sân khách trước đội chủ nhà đang hưng phấn, chúng tôi chủ động phòng thủ thật chắc chắn. Tôi rất hài lòng, đặc biệt ở 2 hiệp cuối khi các cầu thủ của tôi đã phòng ngự chặt để cướp bóng rất nhiều và thực hiện phản công nhanh, mang về điểm số quyết định cho chiến thắng”.

Ông Torres đã bắt bài đội chủ nhà khi đánh vào yếu tố thể lực của họ. Hai hiệp cuối, đại diện Hong Kong chơi mạnh mẽ hơn hẳn và họ tạo được bước ngoặt lớn khi ghi 29 điểm trong hiệp 3.


Saigon Heat không tránh khỏi thất bại trước ứng viên vô địch lớn nhất ABL 2016-2017. Ảnh: Q.L

Trong khi đó, HLV Anthony không thể hài lòng và nói sau trận đấu: “Tôi rất thất vọng khi đội trưởng Arnol thi đấu không ổn định. Các cầu thủ như Moses dù có cơ hội dưới rổ nhưng không thể ghi điểm. Những sai lầm của các cầu thủ lặp lại quá nhiều.

Hiệp 4 dù chúng tôi bị dẫn hơn 10 điểm nhưng Saigon Heat vẫn có thể lật ngược thế cờ, nhưng khi đó các cầu thủ lại mất tinh thần. Càng thi đấu về sau, họ càng đuối sức và liên tục để mất điểm đáng tiếc. Tôi hy vọng họ sẽ mau chóng quên đi thất bại này để thi đấu tốt tuần tới trên sân khách”. Chung cuộc, Saigon Heat thua đậm ứng viên vô địch Hong Kong Eastern Long Lions 97-72.

Morgan Moses nói: “Chúng tôi đã không kết dính lại với nhau khi có cầu thủ mới. Đối thủ quá mạnh và họ chủ động phòng thủ chắc chắn khiến chúng tôi không thể triển khai lối đánh như mong đợi”.

Thua trận đêm giao thừa, Saigon Heat vẫn vững vàng top 4

Thua trận đêm giao thừa, Saigon Heat vẫn vững vàng top 4

Được bổ sung đáng kể 2 cầu thủ chất lượng Horace Nguyễn và Christien Charles nhưng Saigon Heat vẫn chịu trận thua thứ 4 mùa này.


Trận thua tối 18/2 khiến Saigon Heat tụt xuống vị trí thứ 5. 19h00 ngày 24/2, thử thách càng khó khăn hơn khi họ phải đối đầu với Wesports Malaysia Dragons, nhà đương kim vô địch từng 2 lần đánh bại họ mùa này ngay tại Malaysia.

Sau đó, vào lúc 17h00 ngày 26/2, Saigon Heat sẽ trở lại sân nhà CIS để tiếp Alab Pilipinas.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN