TTVH Online

Công Phượng thăng hoa, phố Núi mở hội

13/02/2017 05:59 GMT+7

Các khán giả đến sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa HAGL và Cần Thơ chiều qua (12/2) có lẽ đều trầm trồ bởi từ đầu mùa đến nay, đây được xem là trận đấu hay nhất của HAGL nói chung và cá nhân Công Phượng nói riêng.

(Thethaovanhoa.vn) - Các khán giả đến sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa HAGL và Cần Thơ chiều qua (12/2) có lẽ đều trầm trồ bởi từ đầu mùa đến nay, đây được xem là trận đấu hay nhất của HAGL nói chung và cá nhân Công Phượng nói riêng.

Bước vào trận đấu này, HAGL và Cần Thơ đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng, nên việc có 3 điểm để bứt phá ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ là vô cùng quan trọng đối với cả 2 đội. Chính vì thế, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, các cầu thủ Cần Thơ đã tràn lên tấn công.

Và ngay ở phút thứ 4, các cầu thủ đội khách đã có cơ hội ghi bàn, khi một loạt các pha phối hợp ngắn giữa 2 cầu thủ ngoại Kisekka Henry và Nsi Amougou Christian Jose đã đưa Henry vào thế đối mặt với thủ thành Phạm Văn Tiến, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội khách đã đi chệch khung thành.


Thế nhưng, đó lại là một trong những pha bóng hiếm hoi mà đội khách tạo được về phía khung thành đội bóng phố núi, bởi gần như toàn bộ thời gian sau đó, sân Pleiku là sân khấu riêng của các cầu thủ HAGL.

Phút 57, Vũ Văn Thanh ghi bàn thắng mở tỉ số cho chủ nhà, mở ra một buổi chiều đáng nhớ trên sân Pleiku. Lần lượt các phút 67 và 77, Công Phượng trong một ngày tỏa sáng đã liên tiếp 2 lần ghi tên mình lên bảng tỉ số, đồng thời ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho HAGL.

Sau trận đấu, chính HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ cũng dành nhiều lời khen cho các cầu thủ HAGL: “Các cầu thủ HAGL hôm nay đã thi đấu rất tốt, và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này”.

Ông Bảo cũng cho rằng ở trận đấu này các cầu thủ HAGL được cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, khi họ được thi đấu trên sân nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc.

Công Phượng lập cú đúp cho HAGL, SLNA thua ngược khi Nguyên Mạnh bị 'kẹp cổ'

Công Phượng lập cú đúp cho HAGL, SLNA thua ngược khi Nguyên Mạnh bị 'kẹp cổ'

Công Phượng đã lấy lại phong độ khi anh lập cú đúp vào lưới XSKT Cần Thơ, góp phần giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà. Trong khi đó, SLNA bất ngờ thua ngược 2-4 trước QNK Quảng Nam.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cũng tỏ ra khá hài lòng với các học trò: “Qua 5 vòng đấu, chúng tôi đã có được chiến thắng đầu tiên. Tôi rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của các em”.

Về chiến thuật, ông Tuấn cho rằng, việc xây dựng đấu pháp phù hợp trong từng trận đấu là yếu tố thành công của một đội bóng, và trong trận đấu chiều 12/2, các học trò của ông đã làm được điều ấy: “Chúng tôi không có được các cầu thủ có thể hình tốt, nên trong trận đấu này tôi đã sử dụng 3 trung vệ, cùng với việc có thêm những cầu thủ bọc lót tuyến sau, chúng tôi đã thành công trong việc kèm 2 cầu thủ ngoại cao to bên phía Cần Thơ”.

Một nhân vật rất đáng chú ý trên sân Pleiku chiều 12/2 là Công Phượng, cầu thủ đã có cú đúp vào lưới của Cần Thơ. Trong trận đấu, rõ ràng Công Phượng luôn là một mắt xích vô cùng quan trọng trong lối chơi của toàn đội, khi bóng thường xuyên được đưa đến vị trí của cầu thủ này để phân phối bóng cho các đồng đội.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng, qua từng trận đấu, Công Phượng đang dần chơi tốt hơn, cảm giác thi đấu của anh cũng dần được cải thiện, và đặc biệt là sau khi trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam thì Công Phượng càng có thêm tự tin.

Chiến thắng trước Cần Thơ giúp cho HAGL vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, và giúp cho các cầu thủ đội bóng phố núi thêm tự tin trước khi bước vào 2 vòng đấu tiếp theo trên sân khách, trước B.Bình Dương và Long An.

Dư Toán
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN