TTVH Online

Man City: Thất bại với Bravo, Pep sẽ thay đổi tư duy?

13/02/2017 18:47 GMT+7

Pep là một HLV tương đối bảo thủ với triết lý của mình, song thất bại của Claudio Bravo trong việc thay thế Joe Hart có thể sẽ khiến ông thay đổi đáng kể về mặt tư duy ở mùa giải tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Pep là một HLV tương đối bảo thủ với triết lý của mình, song thất bại của Claudio Bravo trong việc thay thế Joe Hart có thể sẽ khiến ông thay đổi đáng kể về mặt tư duy ở mùa giải tới.

Phong độ ấn tượng của Willy Caballero một vài trận gần đây không thể khỏa lấp một thực tế là Pep đã thất bại tràn trề với Claudio Bravo, một thủ thành Pep đưa về để theo đuổi triết lý của mình, nhưng chỉ càng khiến người ta nhớ Joe Hart.

Khó mà bảo vệ Bravo được nữa

Pep vẫn ca ngợi Bravo là “một thủ môn hàng đầu, một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới”. Nếu chứng kiến những giờ phút huy hoàng của Bravo trong màu áo Barca, hẳn mọi người cũng đồng ý rằng không phải lúc nào anh cũng là… hiểm họa của đội nhà. Khi được hỏi về trận đấu với Bournemouth đêm nay, Pep thừa nhận rằng ông không biết nên bố trí ai trong khung gỗ. Xét về mặt phong độ ở thời điểm hiện tại, Caballero được xem là lựa chọn an toàn. Song với những lời lẽ mà Pep dành cho Bravo, có lẽ ông chỉ còn chờ thời điểm nào đó để đưa anh trở lại khung thành.

Không may cho Pep, những con số thống kê đang phản bội ông: Man City sẽ không bao giờ đạt được tham vọng của họ nếu Bravo đứng trong khung gỗ. Trước khi phải ngồi dự bị ở hai trận gần nhất, thủ thành này đã nhận 16 bàn thua chỉ sau 24 cú sút. Trong số 8 cú dứt điểm không thành bàn thì có 2 lần các hậu vệ đã cứu thua, còn lại là Bravo đẩy được. Và trong khoảng thời gian ấy, có 5/8 trận là anh bị hạ gục ngay cú sút đầu tiên. Tính từ trận thắng Burnley 2-1 đến giờ, Bravo không cản phá được pha dứt điểm nào. Trong hai trận kế tiếp, anh nhận đến 6 bàn thua trước Everton (0-4) và Tottenham (2-2).

Man City: May mà Pep còn có Caballero

Man City: May mà Pep còn có Caballero

Pep Guardiola đã hố nặng sau khi đẩy Joe Hart cho Torino mượn và trọng dụng Claudio Bravo. May cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, vào đúng lúc khốn khó nhất, thì ông vẫn còn có "lính cứu hỏa" Willy Caballero.

Mùa 1999-2000, Real Madrid có một thủ môn siêu tệ là Albano Bizzarri. Tệ đến mức mà HLV khi đó là John Toshack còn thừa nhận rằng cứ bóng đến vòng cấm địa là ông phải nhắm tịt mắt lại. Bravo hiện tại có lẽ cũng chẳng khá hơn Bizzarri. Điều duy nhất khiến anh khác biệt có lẽ là việc anh từng giành hai cú đúp vô địch La Liga-Cúp Nhà vua cùng Barcelona cũng như đeo băng đội trưởng đội tuyển Chile vô địch Copa America 2 năm liên tiếp.

Vấn đề là Bravo không còn như xưa. Ở Barca mùa trước, anh cứu thua 79% số cú sút phải đối mặt. Tại Man City mùa này, anh thủng lưới 75% số pha dứt điểm trúng khung thành của đối phương.

Cơ hội cho Hart, tại sao không?

Việc Hart đang bắt ổn định ở Torino hẳn khiến Pep phải suy nghĩ về việc trao cơ hội cho thủ thành này, khi anh trở về sau hợp đồng cho mượn. Thực tế, ông từng thay đổi cách nghĩ của mình về Yaya Toure, và nếu vì lợi ích của đội bóng, ông hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Hart. Nếu Pep nghĩ rằng Hart chơi chân chưa tốt thì hãy xây dựng bài tập riêng cho anh. Pep có đủ khả năng để làm điều đó.

Tất nhiên, Pep sẽ không thể biến Hart thành một thủ môn quét như Neuer hay Hugo Lloris. Và sau thất bại thảm hại với Bravo, có lẽ ông đủ sáng suốt để gạt bỏ ý định ấy. Pep muốn thay đổi bóng đá Anh, nhưng điều ông cần không kém là hòa nhập với nó. Thay vì một thủ môn có thể rê dắt, tắc bóng, ông cần một người có thể chuyền đơn giản, nhưng chính xác và hợp lý, thay vì biểu diễn kỹ năng xử lý bằng chân.

Hart ở Serie A thật ra, chưa phải là xuất sắc. Anh ra mắt Torino với một sai lầm chết người để Andrea Masiello ghi bàn. Từ đầu mùa, anh đã nhận 33 bàn thua sau 22 trận và mới 4 lần giữ sạch lưới. Nhưng nên nhớ, Torino chỉ là một đội xoàng ở Serie A. Mùa này, City chỉ có 5 lần giữ sạch lưới, ít hơn cả những đội bóng nhỏ như Watford, Sunderland, Crystal Palace, Hull và Swansea. Với Hart, rất có thể họ không phải nhận con số đáng xấu hổ trên.


Điều đáng nói là trong khi Bravo trở thành nỗi ám ảnh với các fan của Man City, thì Hart lại đang chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ Torino. Trong chương trình quảng bá của CLB mới đây trên TV, Torino đã đăng ký hai ngôi sao mà họ đang sở hữu: một là chân sút đang lên Andrea Belotti, và hai là Hart.

Cách giải quyết quen thuộc nhất ở Man City mỗi khi có vấn đề với nhân sự là ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng chẳng có lý do gì mà lại phải mang về một thủ môn nữa, trong khi Hart được xem là sự nâng cấp đáng kể với những gì mà Pep đang có trong tay.

Và điều đáng nói là Hart lại đang được những đối thủ chính của Man City là Liverpool và Arsenal tiếp cận. Nếu họ để anh ra đi (nghe nói Man City sẽ gật đầu với giá 15 triệu bảng) thì đó thật là một ý tưởng phi logic. Như Jose Mourinho đã nói gần đây, rằng tại sao phải tăng cường sức mạnh cho một đối thủ sẽ cạnh tranh với ta những danh hiệu?

03h00, 14/02, sân Vitality, Bournemouth – Man City (lượt đi 0-4):

Đánh chiếm ngôi nhì Man City bước vào trận đấu này với một động lực lớn: 3 điểm nữa sẽ giúp họ leo lên thứ nhì. Phong độ ấn tượng của hàng công, với tâm điểm là tân binh Gabriel Jesus đã giúp họ thắng 3 trận liên tiếp gần đây. Và trước một đội bóng chưa hề thắng trong năm 2017, mục tiêu chiến thắng là không quá khó, dù phải chơi trên sân khách.

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Boruc – A.Smith, Francis, Cook, B.Smith – Surman, Wilshere – Stanislas, King, Fraser – Afobe.

Man City: Caballero – Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov – Fernandinho – Sterling, Silva, De Bruyne, Sane - Jesus.

Dự đoán: 1-2


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN