TTVH Online

Ngày thơ Việt Nam 2017: Mua thơ và ngắm 'con đường thi nhân'

11/02/2017 15:11 GMT+7

Nhiều hoạt động phụ trợ đặc biệt đã được tổ chức và đem lại cho Ngày thơ Việt Nam 2017 sự sôi động cần có.

(Thethaovanhoa.vn) - Khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào sáng nay 11/2, Ngày thơ Việt Nam 2017 thu hút sự có mặt của hàng ngàn khán giả.

Đây là lần thứ 15, ngày thơ Việt Nam được tổ chức (từ 2003) vào rằm tháng Giêng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Điểm mới trong ngày hội năm nay là sự xuất hiện của 'con đường thi nhân với khoảng 20 vòm cổng dựng dọc sân Văn Miếu.


Mỗi vòm cổng có 5 hoặc 6 pano in 2 mặt, giới thiệu chân dung các nhà thơ tiêu biểu Việt Nam cùng các trích đoạn thơ


Sân trước Văn Miếu vẫn là sân thơ trung tâm, dành cho những gương mặt gạo cội. Chương trình năm nay có chủ đề 'Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước'. Trong ảnh là phần giao lưu của các nhà thơ Trần Đăng Khoa và Bằng Việt với khán giả


Phần sân sau Văn Miếu là sân thơ trăm miền dành cho các địa phương. Chương trình được mở đầu bằng bài 'Tổ quốc nhìn từ biển' của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.


Sân sau cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động phụ trợ đặc biệt. Điển hình là nhà thơ Trần Nhương dùng tài vẽ ký họa để 'tiếp thị' cho tập thơ của mình

Tác giả Bùi Tuyết Mai cũng chọn ngày thơ làm dịp ra mắt cuốn sách về nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ


Tỉnh Phú Thọ tung ra 'đặc sản' nổi tiếng: tuyển tập thơ Bút Tre

Quầy thơ đồng giá của NXB Hội Nhà văn có dòng chữ: "Xin thay mặt các tác giả chia sẻ tác phẩm tới bạn đọc yêu thơ với giá tượng trưng 5000 đồng/cuốn"


Tất nhiên, quầy sách của họa sĩ Lê Thiết Cương phải có các ấn phẩm hội họa của anh.


Hội văn học nghệ thuật các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Phú Thọ... cũng có quầy giới thiệu tác phẩm của địa phương


Chiếm diện tích nhỏ nhưng lại được nhiều người yêu thích là khu vực dành cho thiếu nhi, do Hội nhà văn cùng '"CLB đọc sách cùng bé" tổ chức. Các em được yêu cầu đoán nội dung mà các câu thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, Ý Nhi, Hoàng Hiếu Nhân... nhắc tới


Hoặc là trò "Điền vào chỗ trống". Nhiều em khá vất vả để đoán từ thiếu trong câu "Tiếng rơi nghe mỏng như là.... nghiêng'"của Trần Đăng Khoa.

Sơn Tùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN