TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 29/1: Rooney 'nịnh' Mourinho. Mane làm tội đồ khiến Senegal bị loại

29/01/2017 19:29 GMT+7

Wayne Rooney 'nịnh' Jose Mourinho, Sadio Mane sắm vai tội đồ, Liverpool quyết chiêu mộ tân binh,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 29/1

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney 'nịnh' Jose Mourinho, Sadio Mane sắm vai tội đồ, Liverpool quyết chiêu mộ tân binh,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 29/1.

Rooney “nịnh” Mourinho

Sau hai triều đại avid Moyes và Louis van Gaal có thể xem là thất bại, Man United cuối cùng đã có dấu hiệu phục hồi hình ảnh. “Người đặc biệt” đã giúp “Quỷ đỏ” bất bại 17 trận liên tiếp trên mọi mặt trận trước khi bị Hull đánh bại ở bán kết cúp Liên đoàn. Wayne Rooney cho rằng Man United đã sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu bởi một tập thể tươi mới và khát khao chiến thắng đang thành hình dưới bàn tay của Mourinho.

“Trong khoảng 3 đến 4 năm qua, những gì đội bóng tập trung làm gần như chỉ là tìm người thay thế xứng đáng cho Sir Alex và cuối cùng chúng tôi đã tìm ra một người phù hợp là Mourinho. Ông ấy luôn khát khao muốn làm việc mỗi ngày, luôn tìm cách để giải quyết các vấn đề và chấn chỉnh lại đội bóng. Tôi đã có thể cảm nhận thấy thành công ở rất gần rồi”, Rooney chia sẻ.


Rooney tin tưởng Mourinho sẽ đưa Man United trở lại thời hoàng kim

Liverpool quyết chiêu mộ tân binh

Liverpool vừa nhận thất bại ở vòng 4 FA Cup khi thất bại 1-2 trước Wolvehampton.Trận thua này tiếp tục nối dài chuỗi trận bết bát của The Kop. Trong 8 trận đầu năm 2017, họ mới chỉ thắng 1 trận, thua 3 và hòa 3. Một yếu điểm của Liverpool đã được chỉ ra trong chuỗi trận khủng hoảng thành tích vừa qua đó là khả năng chống phản công.

Đó là lý do lãnh đạo Liverpool quyết tâm trợ giúp cho HLV Klopp bằng cách mang về một tiền vệ trung tâm chất lượng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa. Mục tiêu số 1 họ nhắm tới là Leandro Paredes của AS Roma. Từ đầu mùa giải trước tới nay, cầu thủ 22 tuổi người Argentina đã có sự trưởng thành và hiện là trụ cột của đội bóng. Paredes là mẫu tiền vệ ngoài tham gia phòng ngự hiệu quả còn có khả năng phân phối bóng tốt. Mức giá dự tính của cầu thủ người Argentina là 22,5 triệu bảng.


Leandro Paredes

Pato gia nhập Chinese Super League

Mới lên hạng Super League mùa giải năm nay, tuy nhiên tân binh Thiên Tân Quyền Kiện hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi có được Axel Witsel từ Zenit và “mua hụt” Diego Costa, đội bóng của HLV Fabio Canavaro đã lập tức bổ sung thêm cho mình một ngôi sao chất lượng là tiền đạo Alexandre Pato của Villarreal.

Trong nửa mùa giải đầu, Pato hồi sinh mạnh mẽ khi gia nhập Villarreal mùa này. Không những chiếm được 1 suất đá chính, Pato còn đóng góp tới 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho đội bóng Tây Ban Nha. Chính phong độ ấn tượng của Pato đã thuyết phục Thiên Tân Quyền Kiện bỏ 15,4 triệu bảng để có phục vụ của cầu thủ người Brazil. Tại đây, anh sẽ nhận mức lương lên tới 4,7 triệu bảng/năm, con số mà nếu còn chơi ở Tàu Ngầm Vàng thì Pato có mơ cũng không được.


Pato đã tới Trung Quốc thi đấu

Mane làm tội đồ khiến Senegal bị loại

Cái tên Cameroon và Senegal ở Tứ kết CAN 2017 khiến nhiều người kỳ vọng vào một trận đấu sôi nổi. Tuy nhiên, trong hiệp 1, cả hai đội đã không thể tạ ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào cả. Sang hiệp 2, Senegal chủ động đá biên. Thế nhưng, họ vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Cameroon được. Tình trạng tương tự diễn ra ở trong 2 hiệp phụ.

Kết thúc 120 phút thi đấu, Cameroon và Senegal phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi. Ở thời khắc quyết định, Sadio Mane đã trở thành tội đồ của Senegal khi đá hỏng quả phạt đền duy nhất. Senegal ngậm ngùi bị loại, trong khi đó, Cameroon lọt vào bán kết. Họ sẽ gặp đội chiến thắng ở cặp đấu giữa Congo và Ghana.

Loạt luân lưu trong trận đấu giữa Cameroon và Senegal

Người Barca “khóc hộ” Real Madrid

Tại vòng tứ kết Cúp Nhà Vua, Barcelona vượt qua Real Sociedad dễ dàng với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Real Madrid bất ngờ bị loại bởi Celta Vigo với kết quả 3-4. Chia sẻ về cú sốc này, hậu vệ Alba của Barca cho rằng giải đấu này sẽ phần nào mất đi sức hấp dẫn.

"Đôi khi một đội bóng bị loại sớm lại khiến Cúp Nhà Vua mất đi sức hấp dẫn. Đây không phải là một lý do thuyết phục để đánh giá Cúp Nhà Vua không danh giá. Dù vậy, với tư cách một cule thì tôi vẫn muốn Real bại trận", Alba chia sẻ.


Celta Vigo 2-2 Real Madid

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN