TTVH Online

Southampton 1-0 Liverpool: Thi đấu bạc nhược, Klopp thừa nhận đáng lẽ thua 0-3

12/01/2017 07:52 GMT+7

Southampton đã kết thúc trận Bán kết lượt đi League Cup với lợi thế không nhỏ khi xuất sắc vượt qua Liverpool 1-0 trên sân nhà St Mary’s nhờ bàn thắng của Nathan Redmond.

(Thethaovanhoa.vn) – Southampton đã kết thúc trận Bán kết lượt đi League Cup với lợi thế không nhỏ khi xuất sắc vượt qua Liverpool 1-0 trên sân nhà St Mary’s nhờ bàn thắng của Nathan Redmond.

Một trận đấu mà đội chủ nhà chỉ cầm bóng 32% nhưng họ áp đảo Liverpool hoàn toàn về khoản cơ hội dẫn đến bàn thắng. Nếu may mắn, tỉ số sẽ không dừng lại ở 1-0 cho thầy trò Claude Puel.

Chiều sâu đội hình là điểm yếu của Liverpool


Có nhiều lý do lý giải cho thất bại của Liverpool. Một đội bóng chơi pressing cường độ cao, hao tổn nhiều năng lượng có thể bắt đầu bị ảnh hưởng bởi vấn đề thể lực. Nhưng trước Southampton, nguyên nhân hiện ra rõ ràng nhất là khoảng cách trình độ giữa cầu thủ thường xuyên đá chính và những cái tên thay thế trong tay Juergen Klopp. Ragnar Klavan đã có một ngày thi đấu tệ hại khi đá thay Joel Matip, mắc lỗi trực tiếp trong bàn thắng của Nathan Redmond. Trong khi đó, một hàng tiền vệ không Jordan Henderson thiếu đi sự uyển chuyển, mạch lạc trong cách triển khai bóng.

Ít nhất Philippe Coutinho đã trở lại và góp mặt trong hiệp 2. Anh càng nhấn mạnh vấn đề chiều sâu của Liverpool khi xuất hiện và khiến hàng thủ Southampton nhiều lần chao đảo nhờ những pha đi bóng lợi hại. Không bàn đến chấn thương thì Liverpool sở hữu một tập thể hàng đầu nhưng khi trụ cột thay nhau nằm viện thì có cảm giác họ mong manh thấy rõ.

Sturridge câm nín trước Van Dijk


Để tóm tắt cuộc đối đầu giữa Virgil van Dijk và Daniel Sturridge trong trận đấu này thì khoảnh khắc vào thời điểm giữa hiệp 2 đã thể hiện chân thực kết quả. Tiền đạo của Liverpool có lần hiếm hoi xâm nhập vòng cấm nhưng dễ dàng ngã xuống sau pha vào bóng hoàn hảo của Van Dijk, Sturridge nhìn về phía trọng tài Neil Swarbrick trong sự tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10, Sturridge ra sân trọn vẹn 90 phút nhưng thật không may cho anh khi đối diện với trung vệ người Hà Lan. Anh bị áp đảo hoàn toàn bởi lối đá thể lực của Van Dijk. Thậm chí, khi khoét vào vị trí của Maya Yoshida, người đá thay Jose Fonte, Sturridge cũng rất thiếu sắc bén. Liverpool kiểm soát bóng nhưng hàng công lại tỏ ra cực kỳ bị động với sự mờ nhạt của Sturridge.

Với Van Dijk, anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận. Không chỉ thể hiện sự khác biệt trên không, anh còn thi đấu đầy tốc độ, di chuyển hợp lý, chơi bóng điêu luyện và thậm chí đôi khi còn đe dọa hàng thủ đối phương. Ở Van Dijk, không có một điểm yếu rõ rệt nào. Dễ hiểu khi Southampton định giá 60 triệu bảng cho trung vệ này.

Klopp nói gì?

Claude Puel bên phía Southampton: “Liverpool chỉ có một cơ hội rõ rệt trong cả trận. Sau cùng, chúng tôi thấy mình thiếu may mắn bởi vì chúng tôi biết trận đấu lượt về trên sân của Liverpool sẽ vô cùng khó khăn. Giải đấu này thật thú vị. Điều quan trọng hơn lúc này là giữ được sự tập trung cho đấu trường Premier League, nơi chúng tôi đã có 3 trận thua”.

Trong khi đó, Nathan Redmond chia sẻ: “Tôi đã có thể ghi 4 bàn trong ngày hôm nay. Ở một thời điểm khác, bóng có thể đã đi vào lưới”.

Juergen Klopp bên phía Liverpool: “Chúng tôi đã cần Loris Karius cứu sống đội bóng từ 2 đến 3 lần. Điều tốt nhất với chúng tôi trong trận này là kết quả chung cuộc. Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn tại Anfield – chưa có gì được quyết định cả. Chúng tôi không thể hài lòng với màn trình diễn, Southampton thì không thể vui với kết quả. Tỉ số đã có thể là 2-0 đến 3-0”.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

SOUTHAMPTON (4-3-3): Forster; Cedric, Yoshida, Van Dijk, Bertrand; Davis (Ward-Prowse 83'), Romeu, Clasie (Hojbjerg 73'); Redmond, Rodríguez, Tadic (Long 81')

Ghi bàn: Redmond 20'

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Lucas, Can, Wijnaldum (Coutinho 61'); Lallana, Firmino (Origi 62'), Sturridge

Lịch thi đấu lượt về: 03h00 ngày 26/1/2017

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN