TTVH Online

HAGL nóng lòng chờ Công Phượng 'múa'

12/01/2017 06:37 GMT+7

Vòng 1, Công Phượng và đồng đội đã mang đến Đà Nẵng bầu không khí lễ hội để rồi cái SVĐ mới toanh Hòa Minh tít ngoài bìa thành phố đã cháy vé. Chiều mai, sân Pleiku đáng xem nhất vòng 2, khi phố núi chờ màn ra mắt chủ nhà...

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1, Công Phượng và đồng đội đã mang đến Đà Nẵng bầu không khí lễ hội để rồi cái SVĐ mới toanh Hòa Minh tít ngoài bìa thành phố đã cháy vé. Chiều mai, sân Pleiku đáng xem nhất vòng 2, khi phố núi chờ màn ra mắt chủ nhà, trong khi Hải Phòng cũng là đội bóng rất thú vị.

Sức ép phải trưởng thành

Vòng 1, dù làm khách trước đội bóng mạnh như SHB Đà Nẵng nhưng HAGL chỉ thua sát nút 0-1. Điều đó chứng tỏ lứa cầu thủ trẻ đội bóng phố núi đã không còn “tay mơ”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: “Qua hai mùa giải tham dự V-League, các em cũng đã hiểu môi trường này và trưởng thành hơn rất nhiều. Khi vào trận đấu, các em đã có sự tự tin chứ không phải như năm đầu tiên, các em mới lên chơi V-League còn bị vấn đề về tâm lý”.

Sự khác biệt mà thuyền trưởng của HAGL chỉ ra cũng đem đến những kỳ vọng về những hạt mầm đã nảy giống của bầu Đức. Họ, đã và đang được kỳ vọng là tương lai của bóng đá nước nhà, lấy V-League 2017 làm bàn đạp cho mục tiêu giành HCV SEA Games 29 luôn trong tâm thế khoắc khoải của người hâm mộ.

Cái tên HAGL và Công Phượng vẫn có một sức nặng khó có thể lý giải. Dù cho có sự chững lại song họ vẫn đón nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cảnh tượng sân Hòa Xuân suýt vỡ cùng sự phẫn nộ đến cùng cực của khán giả buộc BTC phải “xả cổng” là hình ảnh minh chứng cho sức hút của một thương hiệu. Thế nên, kỳ vọng đặt lên đôi chân của Công Phượng và đồng đội là rất lớn. Bản ngã là thứ mà họ đang trên con đường tìm lại. Song, những thách thức là không nhỏ với họ thời điểm này.


HAGL mong chờ từng ngày Công Phượng lấy lại phong độ.Ảnh: Tuân Phạm

Hải Phòng cũng thế. Sự kỳ vọng là áp lực vô hình mà đội bóng đất Cảng cũng đang phải đối diện. V-League 2016, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không được đánh giá cao. Nếu xét cán cân lực lượng cũng như tiềm lực tài chính, tham vọng họ chưa thể “xếp chung mâm” với những SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa,… Thế nhưng, đội bóng đất Cảng vẫn lầm lũi để suýt chút nữa chạm tay đến chức vô địch. Một đội bóng không được kỳ vọng nhiều, bỗng khơi dậy tình yêu trong người hâm mộ, để giờ đây, vị trí Á quân V-League 2016 đang là áp lực với chính họ.

Áp lực phải thể hiện là chính mình. Đó là rào cản và bài toán đối với cả hai.

Nỗi sợ bị đánh hội đồng

HAGL luôn gây kích thích để các đối thủ đá hết mình, trong khi Hải Phòng cũng đã “gây thù, chuốc oán” với nhiều đội nhờ thi đấu xuất thần ở mùa giải trước.

'HAGL dùng nhiều cầu thủ trẻ là không nên'

'HAGL dùng nhiều cầu thủ trẻ là không nên'

Đánh giá về cách sử dụng những cầu thủ trẻ của 2 CLB Hà Nội và HAGL tại V-League, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đội bóng Thủ đô đang chứng tỏ sự hiệu quả và đúng đắn hơn

 Trận ra quân, HAGL và Hải Phòng đều thất bại. HAGL vẫn kiểm soát bóng tốt, vẫn ban bật nhỏ song tính hiệu quả lại không cao. Ở khâu dứt điểm, tạo cơ hội và ghi bàn, đội bóng phố Núi vẫn lạc nhịp. Trong khi đó, Hải Phòng với cương vị đương kim Á quân, lại thi đấu trên sân nhà bị Sài Gòn FC cho phơi áo. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bị đối thủ trừng phạt theo cái cách mà họ trừng phạt đối thủ ở mùa giải trước. Tấn công nhiều, áp đặt thế trận song lại bị đối phương kết liễu với một tình huống phản công.

Những áp lực trước mùa giải khởi tranh cộng thêm thất bại ở trận ra quân khiến đôi vai của họ đang nặng trịch. Thế nên, cách tốt nhất để cả HAGL và Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu là im lặng.

Đội bóng phố núi vẫn “bế quan tỏa cảng” để “luyện công”, hạn chế tiếp xúc với báo giới. Trong khi HLV Trương Việt Hoàng, là người được xem mở lòng với giới truyền thông, cũng đang âm thầm lặng lẽ tập luyện.

Lặng im là cách mà họ chọn vào lúc này. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, còn căn cơ vẫn là bài toán áp lực vô hình đang đè nặng cần họ giải đáp, trong đó là bài toán chạy trốn những màn hội đồng vốn là “đặc sản” của BĐVN.

1. Hải Phòng là câu lạc bộ đầu tiên bị phạt do để cổ động viên đốt pháo sáng. Mức phạt là 20 triệu đồng.

2. Quang Hải là cầu thủ duy nhất có 2 bàn thắng.

14. Đã có 14 cầu thủ ghi bàn, trong đó 1 phản lưới nhà ở vòng 1 V-League 2017.

Hải Phòng chưa từng thắng ở Pleiku

Trong 11 lần hành quân lên Pleiku, đội bóng đất Cảng đều chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng. Họ chỉ lần chia điểm trước đội chủ nhà và đều diễn ra ở hai mùa giải gần đây. Đó cũng là hai mùa giải mà thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG được thi đấu ở V-League.

Mỗi lần tiếp đón Hải Phòng, trung bình mỗi trận, HAGL ghi được hai bàn thắng. Ngoại trừ Minh Vương, không có bất cứ cầu thủ nào của đội bóng phố Núi chọc thủng lưới Hải Phòng.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN