TTVH Online

Man United, Liverpool, và những 'công nhân' đá bóng

12/01/2017 19:02 GMT+7

Chelsea đầu bảng ư? Man City đang tạo dựng đế chế trong tương lai cùng Pep ư? Họ chẳng là gì so với Man United và Liverpool cả. Người Anh vẫn coi Man United và Liverpool là hai đại gia, hai biểu trưng lớn nhất của bóng đá xứ sương mù…

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đầu bảng ư? Man City đang tạo dựng đế chế trong tương lai cùng Pep ư? Họ chẳng là gì so với Man UnitedLiverpool cả. Người Anh vẫn coi Man United và Liverpool là hai đại gia, hai biểu trưng lớn nhất của bóng đá xứ sương mù…

1. “Chủ Nhật này, Tôi cần phải tốt hơn, các cầu thủ cần chơi hay hơn, và cả sân vận động cũng phải cuồng nhiệt hơn. Chúng ta có những CĐV tuyệt vời, những người luôn thúc đẩy chúng tôi vươn lên và luôn ở phía sau chúng tôi. Nhưng Chủ Nhật này là một trận cầu vô cùng đặc biệt với họ, vì thế, tôi mời gọi họ tới không phải là tới 1 nhà hát, mà là tới để “chơi” cùng chúng tôi”.

Đó là lời kêu gọi của Mourinho với các CĐV Man United trước thềm trận derby nước Anh đầu tiên ở Old Trafford trong sự nghiệp của ông. Ông muốn các CĐV vào cuộc với đội bóng, tức là khi những Pogba, Ibra tạo áp lực lên đối phương bằng các pha bóng thì các CĐV Man United cũng phải tạo áp lực lên cầu thủ Liverpool bằng những cú “trấn áp” tinh thần từ khán đài.

Tờ The Times nhận định thẳng thắn rằng “Mourinho sợ một thất bại trước Liverpool” và nỗi sợ đó có lẽ có thật. Một thất bại có thể khiến Man United khó khăn hơn trong việc kiếm tìm vé Champions League mùa sau nhưng nó cũng khiến Mourinho mất điểm phần nào với người hâm mộ. Đơn giản, Man United có thể thua đội bóng nào cũng được, nhưng Liverpool thì không.

2. Lịch sử đối đầu và “hận thù” giữa Man UnitedLiverpool là điều mà chúng ta không cần phải nhắc lại. Giữa họ luôn có những đối trọng tiêu biểu ở những thời điểm điển hình. Khi Man United thần tượng Cantona thì ở Liverpool Stan Collymore, Ian Rush. Khi Man United nổi lên biểu tượng Beckham thì ở Liverpool cũng giới thiệu Fowler và Owen. Khi Man United vô địch Champions League, Liverpool cũng có một đêm thần kỳ ở Istanbul sau đó vài năm. Điều Liverpool thiếu so với Man United chỉ là chức vô địch Premier League mà thôi và thứ đó, Jurgen Klopp đang nỗ lực vươn tới.

Và hôm nay, Liverpool lẫn Man United đều có những dịch chuyển mới. Họ vẫn có những thần tượng tấn công, điển hình là Ibra, Rashford, Pogba hay Mane, Coutinho, Firmino nhưng họ cũng bắt đầu yêu quý những chiến binh nhiều hơn. Đó là thứ phẩm chất họ vốn có từ xưa, thời của Ince và Keane, nhưng đến hôm nay nó mới được yêu thích hơn bởi những người hâm mộ.

Mourinho làm gì thì làm, Man United phải lọt vào Top 4

Mourinho làm gì thì làm, Man United phải lọt vào Top 4

Muốn có một sự nghiệp lâu dài ở Man United, để xóa cái tiếng “không quá 3 năm”, Jose Mourinho nhất thiết phải đưa đội bóng ấy trở lại với vị thế của nó. Và ưu tiên số một bây giờ là Champions League.


3. Khá lạ lùng là cầu thủ Anh được yêu thích nhất ở Liverpool hôm nay lại là Henderson, một chân chạy, một người giỏi chiến đấu hơn là biểu diễn kỹ thuật. Khi Henderson mới xuất hiện, thậm chí giới truyền thông Anh còn coi anh là kẻ không biết chơi bóng. Nhưng ở dưới tay Klopp, triết lý bóng đá mới đã biến Henderson thành người có giá trị trong mắt khán giả. Họ ghi nhận anh không thua gì những ghi nhận dành cho Coutinho hay Firmino.

Trong tự truyện của mình, Klopp có nhắc tới Dortmund rằng “chúng tôi phải lao động và chiến đấu vì tất cả bởi ở thành phố của những người cần lao này, những ngôi sao ‘lao động’ như Kutowski, MacLeod được đánh giá không thua kém những nghệ sỹ “cổ cồn” vốn hay được mang áo số 7, số 10”. Klopp hợp với Liverpool cũng bởi lẽ đó. Thành phố cảng ấy cũng thuộc về người lao động, và ông đã tôn vinh giá trị của những cầu thủ lao động như Henderson, để từ đó công chúng coi anh là biểu tượng lớn.

Man United hôm nay cũng vậy thôi. Ferguson từng nói về Mourinho là “bóng đá đến từ cần lao và Mourinho trả nó về với đúng xuất thân của nó”. Manchester cũng là thành phố công nghiệp, nơi tập trung nhiều giới thợ thuyền. Và Mourinho cũng biến các cầu thủ Man United thành những chiến binh, do đó ông mời gọi CĐV “chơi” cùng với cầu thủ, mời gọi họ tôn vinh những giá trị của “lao động” trên sân cỏ.

Đó là lý do vì sao Mourinho vẫn có ưu ái đặc biệt cho Rooney. Người Anh từng dùng tuổi 35 của Ibra để so sánh và mỉa mai tuổi 30 của Rooney mà họ quên mất rằng, Rooney vận động "nhiệt" hơn Ibra rất nhiều, chưa kể anh cũng thi đấu với tần suất cao hơn (52 trận/năm so với 48 trận/năm). Sự bào mòn trên cơ thể Rooney, chỉ một chiến binh mới chịu đựng nổi…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN