TTVH Online

Công chúa Leia trong 'Star Wars' qua đời: Bi kịch dưới cái bóng của cha mẹ

29/12/2016 11:44 GMT+7

Nổi tiếng với vai Công chúa Leia trong loạt phim bom tấn 'Chiến tranh giữa các vì sao' (Star Wars), diễn viên Carrie Fisher đã qua đời ở tuổi 60 vào ngày27/12, sau một cơn đau tim trên đường bay tới tới Los Angeles.

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng với vai Công chúa Leia trong loạt phim bom tấn Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars), diễn viên Carrie Fisher đã qua đời ở tuổi 60 vào ngày27/12, sau một cơn đau tim trên đường bay tới tới Los Angeles.

Fisher là con gái của Eddie Fisher và Debbie Reynolds, cặp siêu sao Hollywood trong những năm 1950. Song bà đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Có thể nói, không mấy người đủ sức vượt qua nỗi đau của bản thân để làm khán giả cười như Fisher - khi quá nhiều bi kịch từng xảy ra với bà.

Trở thành "mọt sách" để cứu bản thân

Là người nghiêm khắc nhất với bản thân và chẳng hề ngại ngần biến những điều đau thương thành những chuyện hài hước, bà là người được biết đến với khả năng chia sẻ cùng công chúng cuộc đời bất thường của mình.

Công chúng yêu quý Carrie Fisher với vai Công chúa Leia trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao và cả những câu chuyện trong các cuốn sách "dốc hết tâm can" như Postcards From The Edge, Wishful Drinking The Princess Diarist. Trong đó, Fisher kể về cuộc vật lộn với chứng nghiện ma túy và bệnh tật của mình bằng văn phong dí dỏm, không ủy mị.


Nữ diễn viên, nhà văn kiêm nhà biên kịch Carrie Fisher

Thậm chí, Fisher còn kể rất nhiều bí mật về những người khác, về cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ khi bà mới 2 tuổi, về cuộc tranh cãi với chồng cũ là ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Paul Simon xung quanh chuyện là đàn ông hay là phụ nữ tốt hơn. Và cả về mối quan hệ căng thẳng với Harrison Ford, bạn diễn chính trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Fisher Fisher sinh ra và lớn lên ở Beverly Hills. Thời nhỏ, bà là một "con mọt sách". "Tôi bắt đầu đọc từ khi còn nhỏ" - Fisher kể với tờ Los Angeles Times hồi năm 2008 - “Gia đình tôi gọi tôi là "mọt sách" và họ không nói chuyện đó theo cách dễ nghe. Tôi thường viết và bắt đầu viết truyện từ năm 12 tuổi. Đó là cách liệu pháp tâm lý cho tôi trong thời điểm đó. Tôi viết ra giấy những cảm xúc của mình và viết lách là cách để cứu bản thân".

Fisher từng có mối quan hệ khó khăn với cả cha mẹ. Khi cha mẹ bà ly hôn hồi năm 1958 và cha bà, Eddie Fisher, đã từ bỏ gia đình để đến với người đẹp "mắt tím" Elizabeth Taylor, câu chuyện của họ đã trở thành tiêu đề của báo giới.

Trong những năm đầu đời của con gái, ông Eddie hầu như không ở bên con. Nhưng người cha dượng của bà, chủ cửa hàng giày Harry Karl, lại còn tệ hơn. Ông ta "nướng" hết tiền bạc của mình và vợ vào cờ bạc và gái mại dâm, khiến  gia đình rơi vào cuộc sống cực kỳ khốn khó.

Fisher gia nhập vào làng giải trí từ rất sớm. Năm 1973, khi 12 tuổi, bà đã trình diễn trên sân khấu cùng mẹ với vở kịch Irene. Khi ra mắt làng điện ảnh với phim truyện nhựa Shampoo (1975), Fisher vẫn còn là cô bé ở tuổi vị thành niên.

Kể cả khi đã nổi danh với nhân vật Công chúa Leia trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, Fisher vẫn thường nói về cảm giác phải sống trong cái bóng quá lớn của người mẹ nổi tiếng, cũng như quyết tâm thoát ra khỏi cái bóng đó. Sự xung đột ấy đã được bà kịch tính hóa trong cuốn Postcards From The Edge.

"Năm lên 10 tuổi, tôi đã ý thức được rằng mình sẽ không bao giờ đẹp được như mẹ. Tôi là một cô gái không ưa nhìn và vụng về" - Fisher viết trong hồi ký. "Nhận thức được điều ấy, tôi quyết định mình phải phát triển yếu tố nào đó, mình không đẹp nhưng có thể thông minh và hài hước".


Carrie Fisher trong vai Công chúa Leia

Vật lộn với chứng nghiện ma túy

Fisher nghiện ma túy từ trước khi đóng phim Chiến tranh giữa các vì sao. Fisher hút ma túy từ năm 13 tuổi và sau này bà biết rằng có một loại cần sa được đặt tên là Công chúa Leia. Fisher sử dụng ma túy nhiều tới mức người nổi tiếng thích tiệc tùng là John Belushi (qua đời do sốc ma túy ở tuổi 33) cũng phải cảnh báo bà nên dừng lại.

Ở tuổi ngoài 20, Fisher còn bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và từng phải điều trị bằng liệu pháp sốc điện và thuốc. Fisher đã kể lại cuộc chiến đối chọi với bệnh tật của mình trong cuốn hồi ký Shockaholic.

"Mọi người chia sẻ từng góc nhỏ trong các câu chuyện của tôi. Tôi thấy thật tuyệt vời vì mình không cô độc" - Fisher tâm sự với AP hồi năm 2009.

Luôn sẵn sàng tự châm biếm mình, Fisher đã vài lần thể hiện chính mình trong phim châm biếm Hollywood Maps To The Stars của David Cronenberg và một tập trong loạt phim Sex And The City.

Trong 15 năm qua, Fisher còn là một ngôi sao khách mời trên truyền hình và nổi bật nhất với chân dung một huyền thoại hài trong phim truyền hình hài tình huống châm biếm 30 Rock.

Trước khi qua đời, bà đã hoàn thành vai diễn của mình trong tập 8 phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN