TTVH Online

Hàng công Liverpool: Đúng, Sturridge là sự khác biệt!

21/12/2016 18:39 GMT+7

“Everton chơi một thứ bóng đá hoang dã. Họ săn chúng tôi khắp mặt sân. Thực sự khó chơi với một đối thủ như thế. Và tôi cần người biết sút”. Đó là những gì Klopp nói về trận derby Merseyside và hơi ngạc nhiên là về Sturridge.

(Thethaovanhoa.vn) - “Everton chơi một thứ bóng đá hoang dã. Họ săn chúng tôi khắp mặt sân. Thực sự khó chơi với một đối thủ như thế. Và tôi cần người biết sút”. Đó là những gì Klopp nói về trận derby Merseyside và hơi ngạc nhiên là về Sturridge.

1. Cú sút của Daniel Sturridge mở nút thắt nghẹn cổ cho Klopp ở những phút cuối cùng của trận derby. Nó bật cột dọc dội ra, để Mane lao vào đệm bóng ghi bàn thắng cực kỳ quý giá ở phút bù giờ, giúp Liverpool kiên trì bám đuổi Chelsea.

Nếu Sturridge không tung ra cú dứt điểm ấy, mà thay vào đó đẩy bóng cho Mane, và đợi một đường nhả bóng bật tường 1 chạm, anh cũng có thể có cơ hội, nếu như anh lách qua được những cầu thủ phòng ngự đối phương. Song, anh đã chọn cách mà sau đó Klopp phải thốt lên: “Tôi cần người biết sút. Và Sturridge chính là người tạo ra khác biệt”.

Đúng, Sturridge chính là khác biệt trong chiến thắng vừa rồi của Liverpool, một chiến thắng khác biệt hẳn với những chiến thắng họ từng có với bộ 3 Mane - Coutinho - Firmino, nhờ vào những di chuyển, bật nhả, bứt phá xé toang mọi hàng phòng ngự. Đó là một khác biệt đúng kiểu bóng đá Anh, kiểu bóng đá khi đã cần thì bỏ hết mọi quy tắc, chỉ để hướng tới khung thành đối phương, với toàn sức lực có thể.

Tại sao Liverpool vẫn đáng sợ dù vắng 'phù thủy' của họ?

Tại sao Liverpool vẫn đáng sợ dù vắng 'phù thủy' của họ?

Liverpool có phong độ thi đấu thất thường trong một số trận gần đây. Mọi người cho rằng chấn thương của Philippe Coutinho là nguyên nhân dẫn đến đều này. Thế nhưng các con số thống kê lại không cho là như vậy

Và Sturridge cũng sẽ mở ra một khác biệt khác của Liverpool dưới tay Klopp, một Liverpool luôn được khen ngợi vì sự máu lửa và quyết liệt nhưng cũng sẽ lại là một Liverpool khó có thể chinh phục đỉnh cao.

2. Coutinho đã trở lại tập nhẹ, và sau đợt thi đấu giáng sinh, lễ tặng quà, Sadio Mane sẽ trở về tham dự cúp châu Phi. Lúc ấy, bộ ba nguyên tử của Klopp sẽ lại thiếu 1 nhân tố. Và Klopp sẽ phải nghĩ đến phương án thay thế. Sturridge biết sút hay là một Divock Origi chơi cũng khá hiệu quả gần đây?

Thực chất, Sturridge xứng đáng được liệt vào tốp hiếm hoi những tiền đạo Anh hay nhất giai đoạn này. Tài năng của anh xứng đáng với mọi khen ngợi, hiệu quả của anh cũng chứng minh điều đó. Và nhiều người cảm thấy tiếc khi anh không có nhiều cơ hội ở Liverpool, phần vì chấn thương, phần vì cách dùng người của Klopp hơi khác.

Klopp có thể để một Benteke dũng mãnh ra đi, không nhận lại Balotelli nhưng ông vẫn giữ lại Sturridge. Ông thích mẫu tiền đạo như anh, dũng mãnh, lăn xả và hiệu quả. Ông thấy anh phù hợp với lối chơi áp sát quyết liệt để lấy bóng ngay từ phần sân đối phương. Nhưng anh không có cơ hội vì chấn thương, và hơn nữa, khi anh chấn thương, bộ ba nguyên tử kể trên chơi quá hay.

3. Và vấn đề của Sturridge nằm ở chính chỗ “phù hợp” đó. Anh phù hợp nên nếu đúng thời điểm phù hợp, Klopp sẽ sẵn lòng sử dụng anh, vì ông biết hàng công của mình rất cần 1 tiền đạo thực thụ, một người biết sút. Nhưng anh cứ ra sân, chẳng được bao lâu, anh lại quay lại với phòng trị thương. Đó hầu như là một vòng luẩn quẩn.


Chính điều đó là khác biệt của thứ bóng đá Klopp xây dựng, thể hiện ở Sturridge. Thứ bóng đá đòi hỏi cao ấy, luôn bắt cầu thủ tự thách thức giới hạn của chính mình ấy là tiền đề của những chấn thương dai dẳng và nó “tiêu diệt” cầu thủ như kiểu acid gặm dần những kết cấu thép. Nếu chúng ta nhìn lại tiền sử các ca chấn thương ở Dortmund, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Goetze, Reus, những tài năng lớn của nước Đức, đã thất bại trong cuộc đua với giới hạn của chính mình mà Klopp đề ra. Hậu quả mà Klopp để lại cho họ là rất lớn và nó luôn bị che lấp đi bởi lối chơi cuốn hút mà đội bóng của ông strình diễn trên sân.

Nếu tách rời khỏi triết lý ấy, Klopp khó có thể mang lại hiệu quả. Nhưng muốn duy trì triết lý ấy, Klopp cần máy hơn là người. Ông đặt mục tiêu cao quá mức. Giới hạn của con người là có thực. Không thể thách thức giới hạn ấy một cách liên tục. Đơn giản, điều đó là phản tự nhiên hoàn toàn.

Và nếu có ai khen Klopp, cứ khen. Nhưng nếu công bằng, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, ông dường như đang hủy diệt chính các cầu thủ của mình, điều mà không một HLV nào nên làm.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN