TTVH Online

Paul McCartney, Thành Long, Lý Liên Kiệt: những ngôi sao phát hiện mình… đã chết

21/12/2016 19:44 GMT+7

Thật kỳ quặc khi một ngày nọ, trên truyền thông đồng loạt đưa tin chia buồn về cái chết của chính mình. Không may, rất nhiều ngôi sao đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Thật kỳ quặc khi một ngày nọ, trên truyền thông đồng loạt đưa tin chia buồn về cái chết của chính mình. Không may, rất nhiều ngôi sao đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười đó.

Trong khi một số trường hợp là do nhầm lẫn, lại có không ít những tin đồn chết chóc là nhằm câu “like”, câu “view” khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

Lý Liên Kiệt thành nạn nhân của trò chơi khăm trên Facebook

Tin đồn về cái chết của nam diễn viên nổi tiếng Lý Liên Kiệt lan truyền chóng mặt trên mạng tuần qua. Tới thứ Sáu, đã có hàng triệu người “like” trang đưa tin buồn.

“Vào khoảng 11h sáng thứ Sáu 16/12/2016, nam diễn viên yêu quý của chúng ta Lý Liên Kiệt đã từ trần. Lý Liên Kiệt sinh ngày 26/4/1963 tại Bắc Kinh. Ông sẽ mãi được nhớ tới. Xin hãy bày tỏ sự thương cảm và đau buồn bằng cách bình luận và nhấn thích trang này”, nguồn tin giả mạo viết.


Hình ảnh tiều tụy của Lý Liên Kiệt khiến người hâm mộ vô cùng đau lòng

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra đây là trò lừa đảo bởi không có kênh chính thống nào đưa tin này. Đến thứ Bảy, đại diện của nam diễn viên phải chính thức lên tiếng: “Ông ấy vừa gia nhập danh sách dài những ngôi sao trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Ông ấy vẫn sống khỏe, đừng tin những gì bạn thấy trên mạng”.

Trong tình cảnh sức khỏe của ngôi sao võ thuật đang sa sút, người hâm mộ càng thêm tức giận với tin đồn thiếu đạo đức này.

Paul McCartney… chết từ năm 1966

Huyền thoại nhạc rock Paul McCartney là một trong những ngôi sao đầu tiên trở thành nạn nhân của tin đồn chết chóc.

Vào tháng 9/1966, một sinh viên người Mỹ công bố bài viết rằng McCartney đã chết, dựa theo bằng chứng tìm thấy trong các bản ghi âm của The Beatles. Nội dung “thuyết phục” đến độ nó nhanh chóng lan truyền trên khắp thế giới dù thời đó chưa có internet. Rất nhiều người khác lập tức bổ sung các giả thuyết khiến chuyện McCartney qua đời càng trở nên đáng tin.


Tạp chí Life sung sướng đăng ảnh Paul McCartney cùng dòng chữ “Paul vẫn ở lại với chúng ta”

Tới ngày 21/10/1969, đại diện báo chí của The Beatles phải chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Tuy nhiên, ông cũng giễu cợt nó bằng cách phát hành album Paul Is Live (tạm dịch: Paul còn sống) vào năm 1993. Còn về The Beatles, doanh thu bán đĩa của họ tăng vụt nhờ cái chết giả của Paul.

Đây cũng không phải lần duy nhất McCartney bỗng dưng… qua đời. Năm 2012, ông một lần nữa trở thành nạn nhân do một bài đăng thất thiệt trên Twitter.

Thành Long tếu táo trước tin cáo phó của mình

Cũng như McCartney, siêu sao võ thuật Thành Long cũng không ít lần bị truyền thông tiễn sang thế giới bên kia. Thậm chí, có năm ông hai lần dính tin đồn qua đời.

Vào tháng 3/2012, rộ tin ngôi sao Rush Hour đột tử do lên cơn đau tim, khiến đại diện của ông phải đăng bài lên Facebook đính chính. Vài tháng sau, Facebook, Twitter lại rần rần thương khóc Thành Long.


Thành Long hài hước chụp ảnh chứng minh mình còn sống

Đến lần “chết hụt” tiếp theo vào năm 2013, Thành Long đã đăng hình mình cầm báo ngày lên Facebook với lời tếu táo: “Hôm nay, mọi người gọi điện chúc mừng vì có tin đồn tôi đính hôn. Sau đấy, mọi người lại gọi để xem tôi còn sống không. Nếu chết, tôi chắc chắn sẽ nói với mọi người! Tôi chụp ảnh với báo ngày hôm nay, trong trường hợp mọi người không tin tôi! Dù sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Trên đây chỉ là ba trong số vô vàn các trường hợp các ngôi sao bị truyền thông “bức tử”. Danh sách dài này có thể kể tới Jon Bon Jovi, Lady Gaga, Cher, Macaulay Culkin, Eminem, Tom Hanks, Miley Cyrus, Tom Cruise, Charlie Sheen, Harrison Ford, Paris Hilton…

Ngoài ra, một trường hợp chết hụt nổi tiếng là Alfred Nobel. Báo chí đã nhầm anh trai ông với ông và giật nhiều bài theo kiểu “Người giàu có nhờ tìm ra cách giết người nhanh hơn bao giờ hết, đã chết hôm qua”. Những bài cáo phó này đã khiến Nobel suy sụp, từ đó quyết định di chúc phần lớn tài sản để lập nên giải Nobel.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN