TTVH Online

Diễm My 9X bị đoàn phim 'Chạy đi rồi tính' thi nhau ‘vùi dập’

18/12/2016 10:21 GMT+7

Diễm My, cô nàng tiểu thư “chảnh chọe” trong các bộ phim điện ảnh đã bị cả đoàn làm phim Chạy đi rồi tính thay nhau “vùi dập”. Đạo diễn nhiều lần mắng xối xả, tơi bời, khiến Diễm My mặt đỏ tía tai.

(Thethaovanhoa.vn) – Diễm My 9X, cô nàng tiểu thư “chảnh chọe” trong các bộ phim điện ảnh đã bị cả đoàn làm phim Chạy đi rồi tính thay nhau “vùi dập”. Đạo diễn nhiều lần mắng xối xả, tơi bời, khiến Diễm My mặt đỏ tía tai.

Chiều 17/12, đoàn làm phim Chạy đi rồi tính đã tổ chức showcase, giới thiệu với giới truyền thông Hà Nội những trích đoạn phim đáng chú ý.


Showcase "Chạy đi rồi tính" tại Hà Nội

Chạy đi rồi tính là một bộ phim hài hành trình, kể về gia đình một nữ diễn viên phòng trà, vì vướng phải một nhóm cướp nữ trang đã phải chạy trốn. Diễm My đóng vai ca sĩ phòng trà, Hứa Vĩ Văn đóng vai người chồng chỉ ở nhà bán sữa đậu nành, Trọng Khang đóng vai cậu con trai láu lỉnh có sở thích quay phim. Phim do bộ đôi đạo diễn Namvito và Bảo Nhân, từng đạo diễn phim Gái già lắm chiêu thực hiện.

“Từ sản xuất, đến thư ký, đạo diễn, thậm chí bạn diễn ai cũng vùi dập Diễm My để cô ấy lấy được cảm giác một người phụ nữ thất bại, không hài lòng với cuộc sống”, đạo diễn Bảo Nhân cho biết đó là cách để anh buộc diễn viên phải làm bật ra tính cách của nhân vật.

Diễm My 9X: Bí quyết là hãy… độc thân và vui vẻ

Diễm My 9X: Bí quyết là hãy… độc thân và vui vẻ

'Lúc nào Diễm My cũng mong muốn mình trở thành nữ hoàng diễn xuất trong lòng khán giả. Mong ước này thúc đẩy My có nhiều động lực rèn luyện bản thân để diễn tốt hơn nữa trong từng vai diễn' – Diễm My 9X chia sẻ.

Quen đóng vai tiểu thư chuyển sang đóng vai một ca sĩ phòng trà đã có gia đình, sự nghiệp thất bại không dễ với Diễm My 9X. Riêng cảnh cô nổi giận chồng, đập vỡ bát trong bữa cơm, đạo diễn đã phải tốn mấy triệu tiền cho mâm cơm và vài chục cái bát.

“Cô ấy hất chén như múa, nên tôi cứ để cho diễn cảnh đập hết chén nọ chén kia mà không quay. Sau khi cô ấy ra ngoài, tôi mắng xối xả. Lúc đó cô ấy nổi giận thật sự, khi vào quay chỉ một đúp là xong”, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ.


Hai đạo diễn Namcito (trái) và Bảo Nhân

Hai vai diễn của Diễm My và Hứa Vĩ Văn đều đòi hỏi họ phải bước ra hình ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy họ vẫn thường sắm vai trong các bộ phim thương mại. Nên cả hai diễn viên đều phải nỗ lực hết sức.


Ba diễn viên chính, từ trái qua: Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Trọng Khang

Khi phóng viên hỏi Hứa Vĩ Văn có điểm gì giống với nhân vật người chồng nhu nhược không thì anh cho biết: “Đó là bề ngoài của anh ấy thôi, còn thực ra anh ấy là một người đàn ông thực sự có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Còn chuyện gia đình mà người phụ nữ làm chủ về kinh tế phổ biến lắm. Gia đình Văn cũng như vậy. Văn đã nhớ lại những kỉ niệm về bố để đóng vai này. Trước kia mỗi khi về Sài Gòn là lại nhắn tin bố ra sân bay đón, nhưng bây giờ bố không còn trên đời, nhiều khi thấy rất trống vắng”.

Hứa Vĩ Văn: Không phải là số 1 cũng hay

Hứa Vĩ Văn: Không phải là số 1 cũng hay

Sau 20 năm lặn ngụp trong giới giải trí, đến giờ Hứa Vĩ Văn, khi đã ở tuổi U40, vẫn được khán giả teen tung hô là “soái ca” với vai diễn trong bộ phim Em là bà nội của anh.

Trong buổi showcase, nhà sản xuất BHD cũng thông báo họ quyết định “chạy trốn” khỏi mùa phim Tết. Thay vì ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2017, bộ phim sẽ ra mắt sớm hơn là vào ngày 30/12/2016. Vì hiện nay mùa phim Tết không còn là mùa phim độc quyền của phim Việt Nam nữa. Nếu năm ngoái có 4 phim Việt thì có tới 8 phim nước ngoài ra rạp, trong đó có phim của “Vua hài” Châu Tinh Trì thì phim Việt cầm chắc lép vế. Năm nay tỉ lệ phim ngoại ra rạp dịp Tết cũng áp đảo như vậy.

Ngọc Diệp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN