TTVH Online

Koeman chế nhạo Wenger vì đổ lỗi cho trọng tài trong trận Arsenal thua Everton

14/12/2016 10:45 GMT+7

Tại buổi họp báo sau trận đấu, Arsene Wenger đổ lỗi cho trọng tài vì việc đã không để Arsenal hưởng một quả penalty ở cuối trận. Tuy nhiên, Ronald Koeman đã nhẹ nhàng chế nhạo HLV người Pháp trong lúc 2 người hôn má tạm biệt.

(Thethaovanhoa.vn) – Tại buổi họp báo sau trận đấu, Arsene Wenger đổ lỗi cho trọng tài vì việc đã không để Arsenal hưởng một quả penalty ở cuối trận. Tuy nhiên, Ronald Koeman đã nhẹ nhàng chế nhạo HLV người Pháp trong lúc 2 người hôn má tạm biệt.

Sau trận thua trước Everton đêm qua, HLV Arsene Wenger tin rằng, trọng tài Mark Clattenburg đã sai lầm khi không để Pháo Thủ được hưởng một quả đá phạt đền. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng, chính quyết định ấy là nguyên nhân khiến đội khách không thể có được chiến thắng.

”Một quyết định thật sai lầm”, Wenger phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Nó nhẽ ra không phải là một quả phạt góc. Có thể nhận thấy rõ ràng như vậy. Làm gì có chuyện chỉ phạt góc? Tôi thất vọng vì Clattenburg, ông ấy rõ ràng đứng ở một vị trí thuận tiện và dễ quan sát. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi không gặp may do quyết định của ông ta ở mùa giải năm nay. Nhưng, thôi, tôi không muốn nói đến trọng tài nữa”.


HLV Koeman chế giễu khi Wenger đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua

Phía HLV Ronald Koeman không có động thái đáp trả. Tuy nhiên, khi 2 người hôn má tạm biệt, nhà cầm quân người Hà Lan nói với Wenger: “Tôi chẳng lạ gì ý kiến của ông đâu Wenger. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tôi thắng ông trên sân nhà tôi. Và cả 3 lần đó, vâng, chúng tôi đều thắng do quyết định của trọng tài. Được rồi, xin lỗi Arsenal, chúng tôi thắng trận đấu hôm nay là do trọng tài, được chưa?”


Ashley Wiliams là người ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà

HLV Koeman luôn biết điểm yếu tại hàng công của đội bóng nơi ông dẫn dắt, do vậy, chính ông cũng đã cho rằng, để có được chiến thắng trước Arsenal, đội bóng của ông đã gặp đôi chút may mắn. Ông chia sẻ: “Khi đối mặt với các cầu thủ Arsenal, tôi e rằng các tiền đạo của tôi sẽ không thể giữ được bóng. Do vậy, chúng tôi có lẽ đã gặp may, và chúng tôi xứng đáng với điều đó. Khi chúng tôi nỗ lực hết mình, chúng tôi nhận thấy sự cổ vũ nơi đám đông trên khán đài. Và đó là điều tạo nên áp lực cho đội khách khi tới đây. Chúng tôi đã dám đối mặt với họ, và đó là những gì mà chúng tôi cần để có thể đánh bại đội bóng như Arsenal”.

Xem lại highlight trận Everton 2-1 Arsenal:


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN