TTVH Online

Tuấn Anh và tương lai bất định

14/12/2016 05:57 GMT+7

“Tôi cho rằng, việc mất Tuấn Anh, mẫu tiền vệ công thủ toàn diện và thực sự hiếm với bóng đá Việt Nam, một “ông chủ” đích thực, là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016…

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi cho rằng, việc mất Tuấn Anh, mẫu tiền vệ công thủ toàn diện và thực sự hiếm với bóng đá Việt Nam, một “ông chủ” đích thực, là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016…

… HLV Hữu Thắng đã loay hoay với những phương án 2, nhưng không một ai có thể thay thế", trên talk show Đội tuyển tôi yêu của Truyền hình K+, cựu tiền đạo và là nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Việt Thắng, chia sẻ.

Phải thừa nhận luôn rằng, ngôi sao bóng đá có sức hút cực lớn, huống hồ đó lại là "con cưng" của bầu Đức và của cả nền bóng đá như Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh vì chấn thương mà phải chia tay ĐTQG trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Hôm qua, Tuấn Anh đã lên đường đi Singapore hội chẩn, cùng bác sĩ của HAGL, Đồng Xuân Lâm. Tại Singapore, bác sĩ nổi tiếng Lim Wai sẽ khám và đưa phác đồ điều trị cho tiền vệ người Thái Bình. Tất cả sẽ sớm có câu trả lời và tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa.

Trước đó, Tuấn Anh được chẩn đoán là mẻ sụn đầu gối, tràn dịch. Theo kinh nghiệm, với loại chấn thương mẻ (hoặc rách) sụn chêm đầu gối là rất nghiêm trọng và gần như không thể vận động với cường độ cao, đừng nói chuyện đá bóng.

Các bác sỹ sẽ phải tiến hành mổ, gọt và cấy sụn cho bệnh nhân, đồng thời đưa ra phác đồ - tập vật lý trị liệu, mới mong bình phục. Tuy nhiên, việc cầu thủ có thể trở lại sân cỏ hay không, cũng còn tuỳ phước chủ may thầy.

“Thầy Giôm” tái xuất dẫn dắt Công Phượng, Tuấn Anh tiếp tục lỡ hẹn

“Thầy Giôm” tái xuất dẫn dắt Công Phượng, Tuấn Anh tiếp tục lỡ hẹn

Những thông tin liên quan tới HLV Guillaume Graeche, Giải U21 quốc tế 2016 và bóng đá Việt Nam thời hậu AFF Suzuki Cup 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.

Cách đây ít hôm, phụ huynh của Tuấn Anh, cũng là một bác sĩ, đã lo sợ rằng con trai ông có thể hỏng cả sự nghiệp nếu không được chữa trị đúng phương pháp. Bố Tuấn Anh lo lắng bao nhiêu, thì bầu Đức cũng sốt ruột bấy nhiêu. Thế thì tại sao và như thế nào, phải đợi đến hơn 3 tuần sau khi Tuấn Anh trở về từ Myanmar và ĐT Việt Nam cũng kết thúc chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016, tiền vệ này mới được đưa đi Singapore khám và hội chẩn, chữa trị?!

Tuấn Anh thực tế đã có tiền lệ chấn thương ở đầu gối và từng một lần phải leo lên bàn mổ rồi. Đó là lý do khiến tiền vệ này băn khoăn, rất ngại đụng dao kéo. Trên đất Myanmar, người ta đã cấy huyết tương vào gối cầu thủ này, hòng rút ngắn thời gian bình phục, quá nguy hiểm.

Thậm chí ngay lúc này phải phẫu thuật, Tuấn Anh còn lo sợ sẽ bỏ lỡ SEA Games 2017, được tổ chức vào tháng 8 tới đây. Cảm động trước khát vọng cống hiến và tận hiến của tiền vệ người Thái Bình, nhưng người lớn chúng ta, đặc biệt là VFF và HAGL, phải tỉnh táo, nếu không muốn vĩnh viễn mất một tài năng đã được kiểm định.

Trước và sau khi chấn thương, Tuấn Anh thuộc biên chế ĐT Việt Nam, cho chiến dịch chạy đà đến AFF Suzuki Cup 2016. Trách nhiệm với chấn thương của cầu thủ này, vì thế là quá rõ ràng rồi. Nhưng trong khi VFF vẫn lúng túng đưa ra kiến giải, như bao trường hợp chấn thương khác khi cầu thủ phục vụ ĐTQG, thì người của HAGL cũng đã lại chờ, cứ lần lữa... Thế nên, có thể hiểu và chia sẻ cảm giác sốt ruột của gia đình Tuấn Anh và của rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Xin những người có trách nhiệm, đặc biệt VFF, hãy quan tâm đến Tuấn Anh. Mong rằng ca phẫu thuật của Tuấn Anh sẽ thành công, để một ngày kia, lại thấy  cầu thủ có mái tóc nghệ sỹ này tung hoành trên sân cỏ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN