TTVH Online

Đã đến lúc Mourinho phải ngả mũ với Mkhitaryan!

12/12/2016 06:23 GMT+7

Phút 29 trận đấu giữa United và Tottenham, sân Old Trafford như nổ tung với cú rocket trời giáng của Mkhitaryan, một cú sút đó không chỉ cho cả thế giới thấy tài năng của Micki mà còn gián tiếp thừa nhận sai lầm của Mourinho, người đã bỏ rơi anh

(Thethaovanhoa.vn) – Phút 29 trận đấu giữa Man United và Tottenham, sân Old Trafford như nổ tung với cú rocket trời giáng của Henrikh Mkhitaryan, một cú sút đó không chỉ chứng minh cho cả thế giới thấy tài năng của Micki mà còn gián tiếp thừa nhận sai lầm của Mourinho, người đã bỏ rơi anh ở giai đoạn đầu mùa.


Chưa bao giờ người ta thấy CĐV Man United lại phát cuồng vì một cầu thủ và một bàn thắng đến như vậy. Họ chứng kiến pha bứt tốc rồi ra chân hoàn hảo của Mkhitaryan và chỉ biết thốt lên 2 chữ “đẳng cấp”. Một bàn thắng chạm đến cảm xúc của bất cứ ai xem nó, một khoảnh khắc như biến Micki trở thành thánh nhân.

Không phải người hùng sao được khi cú sút đó giúp Man United có lần đầu tiên thắng trong một trận đấu lớn, lần đầu tiên trải qua chuỗi bất bại dài đến thế (7 trận trên mọi đấu trường) và lần đầu tiên giành trọn 3 điểm trên sân nhà kể từ cuối tháng 9. Cú sút đó cũng giúp thầy trò Mourinho gần hơn với vị trí dự Champions League khi chỉ còn kém Tottenham 3 điểm.

Nói vận mệnh của Man United thay đổi nhờ Micki cũng không sai. Kể từ khi anh xuất hiện trong chiến thắng 4-1 trước West Ham tại cúp Liên đoàn, lối chơi tấn công của Man United sắc bén và thuyết phục hơn nhiều. 4 trận liên tiếp đá chính, ngôi sao người Armenia luôn là tâm điểm ở mỗi đường lên bóng. Anh ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn và chắc chắn là cái tên hay nhất ở thời điểm hiện tại.

Từ một sự nghiệp có nguy cơ đổ vỡ, Micki đã trỗi dậy và trở thành một cầu thủ không thể thiếu tại Old Trafford. Thật may cho “Quỷ đỏ” khi chấn thương của Mkhitaryan không quá nghiêm trọng, vết đau sau pha va chạm với Danny Rose theo như Mourinho xác nhận chỉ khiến Man United mất anh trong khoảng 1 tuần.


“Cậu ấy mang đến mọi thứ mà tôi muốn ở một cầu thủ tấn công”, Mourinho chia sẻ sau trận. Rõ ràng, Mourinho đã thừa nhận ảnh hưởng to lớn của cầu thủ mang áo số 22. Ông đang sở hữu một Mkhitaryan khao khát và sung mãn nhất, một họng pháo chất lượng cho những mục tiêu sắp tới, một cầu thủ táo bạo và cơ động hơn hẳn Juan Mata lẫn Wayne Rooney nhưng vẫn đảm bảo tính sáng tạo cùng sự đột biến.

1 tuần để cho CĐV Man United nhung nhớ Micki, 1 tuần để cho chính anh nạp thêm năng lượng trước khi trở lại để mang tiếp tục show diễn đẹp mắt nhất, những món quà ý nghĩa nhất trao tay NHM trong dịp Giáng sinh sắp tới.


Hữu Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN