TTVH Online

Manchester United: Đội bóng Quỷ ám trong tay Jose Mourinho?

11/12/2016 13:36 GMT+7

8 trận đấu liên tiếp kết thúc với 6 trận hòa. Chưa có đội bóng nào ở Premier League mùa này mất điểm tiếc nuối nhiều như Man United của Jose Mourinho.

(Thethaovanhoa.vn) - 8 trận đấu liên tiếp kết thúc với 6 trận hòa. Chưa có đội bóng nào ở Premier League mùa này mất điểm tiếc nuối nhiều như Man United của Jose Mourinho.

Vua mất điểm phút cuối

Thêm một trận đấu, thêm một trận hòa. Man United đã khởi đầu mùa giải như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Song cho đến thời điểm này, tỷ lệ đặt cược vô địch cho họ đã được nới rộng ra thành 50/1 (đặt 1 ăn 50). Tất cả chỉ bởi "hội chứng hòa" mà đội quân của Jose Mourinho đang trải qua.

Ngày 2/10, Man United tiếp Stoke ở Old Trafford. Họ mở tỷ số từ pha lập công của Anthony Martial. Nhưng sai lầm của De Gea với pha bắt bóng lập bập và tạo điều kiện cho Joe Allen đá bồi đã khiến Man United đánh rơi chiến thắng. Khi ấy, Mourinho đã nói: "Chúng tôi đã chơi trận hay nhất từ đầu mùa. Lẽ ra Man United phải thắng 3-0 hoặc 4-0 trong hiệp một, nhưng trận đấu lại kết thúc với kết quả hòa. Đó là điều thú vị của bóng đá".


Ngày 17/10, Man United cầm hòa Liverpool 0-0 ở Anfield. Với tỷ lệ cầm bóng chỉ có 35%, đó là một kết quả chấp nhận được. "Chúng tôi không muốn kết quả đó nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa tích cực. Chúng tôi khiến một đội bóng đang có phong độ cao không thể có 3 điểm trên sân nhà.", Mourinho nói khi thể hiện sự hài lòng ra mặt.

Ngày 29/10, Man United bị Burnley cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà họ đã tung ra tới 37 cú dứt điểm nhưng không thể hạ được thủ thành Tom Heaton. Mourinho đã phản ứng dữ dội với những quyết định của trọng tài Mark Clattenburg khi vị vua áo đen này đã từ chối một quả phạt đền cho Man United. Sau đó, Mourinho bị đuổi lên khán đài và cuối buổi, ông từ chối trả lời họp báo sau trận.

Ngày 19/11, Man United ở tỷ số trước Arsenal ở phút 68. Nhưng đúng vào phút 89, cú đánh đầu của tiền đạo vào sân thay người Olivier Giroud khiến Man United đánh rơi chiến thắng. Mourinho tiếc rẻ: "Vâng, chúng tôi đã mất 2 điểm.  Nhưng chúng tôi là đội hay nhất. Arsenal đã không có cửa thắng ở trận đấu này. Man United có lẽ đang là đội bóng thiếu may mắn nhất Premier League năm nay".


Giroud ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

Ngày 27/11, Man United tiếp West Ham ở Old Trafford. Họ thủng lưới từ ngay phút thứ 2. Man United có bàn gỡ hòa từ khá sớm sau pha lập công của Ibra nhưng không thể tìm được thêm bàn thắng dù họ kiểm soát trận đấu và tung ra tới 17 cú sút. Trận này, Mourinho lại phản ứng với trọng tài khi đá văng chai nước và bị đuổi lên khán đài. Một lần nữa, ông bỏ họp báo, nhường quyền phát ngôn cho trợ lý Faria.


Ngày 4/12, Man United mở tỷ số nhờ Ibra trong trận đấu làm khách của Everton. Nhưng đúng vào phút cuối của trận đấu, pha phạm lỗi trong vòng cấm của Fellaini đã ném đi công sức của cả đội. Man United có thêm một trận nữa mất điểm đáng tiếc và Mourinho chỉ biết cười trừ. "Chúng tôi vẫn là đội chơi hay, có cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không thể và bị trả giá vào phút cuối. Rõ ràng, những trận hòa này không xứng đáng với Man United".

10 phút cuối mất điểm của Man United 

18/9: Man United 1-3 Watford (mất 1 điểm) 

2/10: Man United 1-1 Stoke (2 điểm) 

19/11: Man United 1-1 Arsenal (2 điểm) 

4/12: Everton 1-1 Man United (2 điểm)

8 vòng đấu liên tiếp, Man United trải qua 6 trận hòa, trong đó có đến 3 trận đánh rơi 2 điểm vào những phút cuối (Stoke, Arsenal và Everton). Theo thống kê của Opta thì cho đến lúc này, đội quân của Mourinho đánh rơi điểm trong 10 phút cuối cao nhất ở Premier League. Arsenal, Tottenham và Chelsea chưa một lần đánh rơi chiến thắng trong khi Man City và Liverpool mới chỉ 1 lần để mất điểm ở quãng thời gian này.

Không thể đổ lỗi cho may mắn

Khi Sir Alex Ferguson còn làm việc, Man United nhiều lần ghi bàn và có chiến thắng vào những phút cuối. Thói quen này diễn ra nhiều và khiến người ta phải gọi quãng thời gian 10 phút cuối trận là “Fergie Time”.

Nhưng Sir Alex giải nghệ và “Fergie Time” cũng mất dần. Cả mùa này, chỉ có duy nhất 1 lần các cầu thủ Man United ghi bàn vào những phút cuối để có trọn vẹn 3 điểm (bàn của Rashford trong chiến thắng 1-0 trước Hull City). Đổi lại, tần xuất mất điểm vào phút cuối của Man United lại nhiều đến lạ thường. 


Sau khi Sir Alex giải nghệ, “Fergie Time” cũng mất dần

Để lý giải cho vấn đề đó, Mourinho đã hơn một lần đổ lỗi cho vận đen. "Chúng tôi có lẽ là đội bóng thiếu may mắn nhất Premier League". Nhưng rõ ràng, đó không phải là lời giải thích có tính thuyết phục nhất đối với các fan của "Quỷ đỏ".

Thời “Fergie Time”, chỉ cần Sir Alex ra đường pitch, tay chỉ vào đồng hồ, các cầu thủ trên sân hiểu được cần phải làm gì. Họ gia tăng sức ép đến nghẹt thở, khiến đối phương quằn quại trong 10 phút cuối trước khi đánh mất sự tập trung để cho Man United ghi bàn. Thời Mourinho, sức ép của Man United tạo ra dường như chưa đủ lớn. Họ không thể quật ngã được ý chí của đối phương để rồi dính đòn phản công từ những đường lên bóng tưởng như đơn giản nhất.

Man United mới chỉ có 21 điểm sau 14 trận đấu. Con số này kém hơn so với David Moyes (22) và Van Gaal (25). Mourinho mới chỉ có 9 chiến thắng trong 30 trận đấu gần nhất ở Premier League (tính cả ở Chelsea). Man United đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, với 13 điểm kém hơn so với Chelsea. Man United chỉ thắng được duy nhất 1 trận trong 8 trận gần đây tại Premier League (6 hòa và 1 thất bại).

Một lý do khác để lý giải cho việc Man United của Mourinho không thể tạo ra sức ép đủ lớn là bởi chính phong cách của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Mourinho nổi danh từ Porto là bởi thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học và ưu tiên tối đa cho hệ thống phòng ngự. Điều này thể hiện rõ nhất ở hai chức vô địch châu Âu (2004 với Porto và 2010 với Inter). Khi tới Chelsea, Mourinho vẫn đề cao triết lý này. Hai mùa bóng đầu tiên của ông ở Stamford Bridge, Chelsea thắng với kịch bản khá đơn giản: thắng 1-0 và bảo toàn tỷ số cho đến phút cuối cùng.


Mourinho không thể tái hiện triết lý thiên về phòng ngự ở Man United

Nhưng ở Man United, Mourinho không thể tái hiện triết lý đó. Tại Old Trafford, họ đã quá quen với lối đá tấn công nên việc chuyển sang lối đá chặt chẽ kiểu Mourinho chưa thể mang lại hiệu quả cao nhất. Mourinho chỉ thành công ở 3 trận đầu tiên, khi Eric Bailly, người được ông đưa về gia cố cho hàng thủ, có mặt trên sân. Trung vệ người Bờ Biển Ngà chấn thương cũng là lúc hàng thủ Man United rạn nứt. Điều này giải thích vì sao Man United luôn dễ dàng bị thủng lưới, dù đối thủ của họ chỉ là một đội bóng cỡ làng nhàng như Watford hay Stoke. Ngược lại, hàng công dù được bổ sung một chân sút cự phách như Ibrahimovic, vẫn chưa tìm được hiệu quả cao. Họ vẫn thiếu một sát thủ có khả năng kết liễu, đánh sập ý chí chiến đấu của đối phương.

Mourinho: 'Đúng ra Man United phải đang nằm trong Top 3'

Mourinho: 'Đúng ra Man United phải đang nằm trong Top 3'

HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố ông không cảm thấy lo lắng một chút nào với vị trí hiện tại của Man United tại Premier League, đồng thời khẳng định đội bóng của ông vẫn xứng đáng nằm trong top 3 sau chuỗi trận thất vọng gần đây


145 triệu bảng đã được chi ra trong mùa Hè không phải để mua về quá nhiều những trận hòa như thế. Ai đó đã nói rằng Mourinho thậm chí còn tệ hơn cả Van Gaal lẫn David Moyes, những người đã kế nhiệm bất thành Sir Alex. Còn quá sớm để nói như thế nhưng Mourinho hãy coi chừng nếu hội chứng hòa cứ kéo dài mãi thế này.

BXH các CLB mất nhiều điểm nhất trong 10 phút cuối

1. Man United      7 điểm

2. Sunderland       5

3. Swansea            5

4. Burnley             4

5. West Ham         4

6. Bournemouth    3

7. Crystal Palace   2

8. Hull City           2

9. Man City          2

10. Middlesbrough         2  

11. Stoke               2

12. West Brom      2

13. Everton           1

14. Liverpool        1

15. Southampton  1

16. Watford          1

17. Arsenal           0

18. Chelsea           0

19. Leicester         0

10. Tottenham      0



Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN