TTVH Online

James Rodriguez cần phải tự cứu mình

10/12/2016 06:52 GMT+7

Người ta đã thấy Aleix Vidal tự cứu chuộc bản thân thế nào ở Camp Nou, và giờ là lúc tất cả nhìn sang James Rodriguez, người cũng ở trong tình cảnh tương tự.

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta đã thấy Aleix Vidal tự cứu chuộc bản thân thế nào ở Camp Nou, và giờ là lúc tất cả nhìn sang James Rodriguez, người cũng ở trong tình cảnh tương tự. Hoặc anh tự chôn mình trên ghế dự bị, hoặc đứng dậy để bắt đầu một cuộc chinh phục khác.

"James ư? Tôi không muốn nói những lời khó chịu", HLV Zinedine Zidane trả lời những câu hỏi từ các phóng viên sau trận Kinh điển bằng ngữ điệu phớt lờ tất cả. Đó không phải là sự giận dữ khi bị chất vấn, mà là sự chuẩn bị cho một James Rodriguez mới, người mà huyền thoại người Pháp đã hơi thất vọng vì thái độ xao nhãng, và có vẻ như để người thân phàn nàn quá nhiều về các quyết định của HLV trưởng.

Ở Camp Nou cuối tuần trước, Zidane thực hiện 3 sự thay đổi người, có tính chất thay đổi cục diện trận đấu, lựa chọn đầu tiên của HLV 44 tuổi này là Marco Asensio, người còn lại là tài năng trẻ Mariano. Có điều gì đó rất bất nhẫn và chua xót với James Rodriguez, anh là một trong số những số 10 đẳng cấp của thế giới, trị giá 80 triệu bảng, thông minh và kĩ thuật, nhưng lại bị ngó lơ khi Real Madrid rơi vào tình thế khó khăn, sau bàn thắng của Luis Suarez.

Nhưng điều khiến những người yêu mến tiền đạo này đau đớn hơn là quyết định của Zidane đã chính xác, chính xác đến từng chi tiết với Asensio, người thay đổi nhịp độ tấn công cho Dải thiên hà, không phải vì Asensio tài năng hơn, mà vì tiền đạo trẻ trưởng thành từ Castilla hợp lý hơn với chiến thuật của HLV người Pháp. Real Madrid có một trận hòa, mà gia vị của nó thì như một chiến thắng, vì khoảng cách 6 điểm với nhà đương kim vô địch La Liga không đổi, còn họ có thể yên tâm tới Nhật Bản tham dự FIFA Club World Cup 2016.

Lúc đó, James Rodriguez, dĩ nhiên ngồi trên ghế dự bị và gặm nhấm cảm giác thất vọng một mình. Anh đã chơi 659 phút cho Real Madrid từ đầu mùa, nhưng không phải là cái tên được lựa chọn cho một sự thay đổi có tính chiến thuật, so với Mariano, chàng tiền đạo chỉ mới ra sân 135 phút cho đội bóng áo trắng, mà phần lớn trong số đó ở Cúp nhà Vua, trong hai trận đấu với Leonesa.

"Với câu hỏi của bạn (có phải James Rodriguez bị gạt khỏi kế hoạch), tôi không biết bạn cố làm điều gì khi hỏi như vậy. Với James, tôi chỉ có chung một vấn đề như các cầu thủ khác, làm sao để cậu ấy tốt hơn và đạt tới đẳng cấp của mình", Zidane nhẹ nhàng đáp lời những thắc mắc của cánh nhà báo. Và sự thật, huyền thoại người Pháp không nói để ứng phó với tình thế.

Trở về Valdebebas từ Kinh điển, James Rodriguez, như được các đồng đội tiết lộ, tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, tập luyện như điên, và quan trọng hơn, hỏi về chính sách xoay tua của HLV trưởng. Sự kiên trì của tiền vệ 25 tuổi này đã được đền đáp, anh ra sân trong trận đấu có tính quyết định ngôi đầu bảng ở Champions League với Borussia Dortmund, kiến tạo một bàn và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn với bản thân mình.

"Nếu tôi đề nghị cậu ấy chia tay Real, liệu cậu ấy có đồng ý không? Xin lỗi, nhưng tôi có những câu hỏi khác cơ, vì James là một cầu thủ của Real và là một cầu thủ lớn. Và sẽ là vấn đề, nếu như cậu ấy không khát khao được thi đấu và chứng tỏ bản thân mình", Zidane mở đường cho James theo cách như vậy, và giờ đến lượt anh đáp lại niềm tin đó, bằng chính tài năng và sự dũng cảm của mình.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN