TTVH Online

Man City vẫn hay, nhưng gặp vấn đề tâm lý

05/12/2016 06:11 GMT+7

Pep Guardiola đã nói trận gặp Chelsea sẽ là một thử thách tốt cho đẳng cấp của Man City, và những gì diễn ra trên sân chứng tỏ điều đó: Man City vẫn chưa ở đẳng cấp của một nhà vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã nói trận gặp Chelsea sẽ là một thử thách tốt cho đẳng cấp của Man City, và những gì diễn ra trên sân chứng tỏ điều đó: Man City vẫn chưa ở đẳng cấp của một nhà vô địch.

Tâm lý và thái độ

Về mặt kỹ năng bóng đá, họ không hề thua kém đối thủ, khi cả hai đã chơi giằng co suốt 90 phút, nhưng vấn đề của Man City là tâm lý và thái độ. Họ đã không tỏ ra đủ tỉnh táo những khi cần thiết, điều dẫn tới việc đội chủ nhà kết thúc với 9 người trên sân sau một pha vào bóng thô bạo của Sergio Aguero với David Luiz.

Thường thì Diego Costa là người gây ra những sự cố kiểu như thế trên sân, nhưng tối thứ Bảy, tiền đạo của Chelsea đã có được niềm vui chứng kiến những lộn xộn đó từ bên ngoài sân: Anh được Antonio Conte rút ra vừa đúng lúc. Costa đã không chỉ ghi bàn và kiến tạo giúp Chelsea có chiến thắng thứ 8 liên tiếp, anh còn tiếp tục trò khiêu khích rất quen thuộc, nhưng rất hiệu quả của mình. Một pha phản ứng thái quá như thế với Nicolas Otamendi vào đầu trận của Costa đã kích hoạt những cái đầu nóng bên phía Man City, và cuộc đua rút thẻ bắt đầu. Tới lúc Chelsea lật ngược tình thế và bắt đầu đá phòng ngự rất khó chịu, đội chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh nữa.

Pep Guardiola không thèm bắt tay Fabregas sau trận thua của Man City

Pep Guardiola không thèm bắt tay Fabregas sau trận thua của Man City

HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi không thèm bắt tay cậu học trò cũ Cesc Fabregas sau khi Man City thua 1-3 trước Chelsea ở vòng 14 Premier League mùa này.

Guardiola có vẻ cho rằng đội bóng của ông phải phòng ngự tốt hơn: Họ mới có 2 trận sạch lưới ở Premier League cả mùa này, nhưng yêu cầu quan trọng hơn có lẽ là về mặt tâm lý. Chelsea phòng ngự giỏi, 6 trận sạch lưới trong 8 chiến thắng vừa qua, nhưng trước hết họ là một đội bóng rất khó khuất phục. Như tỉ số cuối cùng cho thấy, những tố chất đặc trưng của Conte, ma mãnh, kiên cường, và cực kỳ chuyên nghiệp, đã được in dấu lên đội bóng của ông.

Đội chủ nhà chuyển qua đá 3 hậu vệ để đối phó với Chelsea trong một hiệp 1 diễn ra lặng lẽ. Nếu hai sắc xanh trên màn hình gần nhau hơn, sẽ khó mà phân biệt họ với nhau. Cả hai đều sử dụng các cầu thủ bám biên, đều trông đợi ở những tiền vệ kiến tạo người Bỉ, Kevin De Bruyne và Eden Hazard, và 2 chân sút đang có phong độ tốt, Aguero và Costa.

Bàn thắng đầu tiên cuối cùng đến một cách khá kỳ lạ. Kỳ lạ không chỉ bởi đó là một bàn phản lưới của Gary Cahill (anh từng khuất phục Thibaut Courtois trước kia), mà vì nó tới từ một quả tạt của Jesús Navas. Tiền vệ tốc độ nhưng thiếu hiệu quả người Tây Ban Nha không phải là kiểu đá bám biên điển hình trong sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng thói quen tạt bóng trúng vào người hậu vệ đầu tiên của anh lần này lại tỏ ra hữu dụng khi Cahill đưa bóng vào lưới nhà. Quả tạt là nhắm vào Aguero, người vẫn chưa vào đúng vị trí, và tiền đạo người Argentina đã không thể cưỡng lại một cái vỗ vai với trung vệ đã làm thay rất tốt nhiệm vụ của anh.

Chelsea ở đẳng cấp nhỉnh hơn

Cả hai đội đều có nhiều điều để than phiền với trọng tài.Man City nổi giận vì David Luiz vẫn được phép thi đấu sau pha phạm lỗi với Aguero trong một tình huống mà họ cho là có cơ hội ăn bàn. Nhưng đội chủ nhà chỉ có thể trách chính mình. De Bruyne bỏ lỡ một cơ hội đưa Man City lên dẫn 2 bàn khi sút đập xà ngang từ một pha phản công tuyệt vời. Có lẽ đó là vận rủi với Man xanh khi những cơ hội tốt nhất của họ không tới chân của Aguero, nhưng một lần nữa, đó cũng có thể là vấn đề mang tính tiềm thức, khi họ đã không thể đứng vững trước sức ép.

Man City 1-3 Chelsea (vòng 14 Premier League)


Sau trận đấu, Guardiola đã từ chối câu hỏi mớm của cánh phóng viên về trách nhiệm của trọng tài trong thất bại này, một cử chỉ mã thượng bởi lẽ đội bóng của ông đã có thể chơi 11 chọi 10 trong một giờ đồng hồ. Nhưng ngoài những tranh cãi, Chelsea hiện giờ đang ở một đẳng cấp thật sự rất cao tại Premier League. Họ đang chơi thứ bóng đá rất giống với Juventus của Conte ở Serie A cách đây chưa lâu: Lừng lững tiến lên mà không ai ngăn cản nổi. Man City, trong khi đó, còn quá nhiều vấn đề, ở hàng thủ, với việc mất Fernandinho ở tuyến giữa, Aguero trên hàng công, và quan trọng nhất, một tâm lý còn quá lung lay cho những trận cầu lớn.

8 Đây là lần đầu tiên Chelsea thắng 8 trận liên tiếp ở Premier League kể từ mùa 2006-07, mùa họ có chuỗi thắng 9 trận liên tiếp dưới quyền Jose Mourinho và vô địch.

46 Man City đã có 46 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước ở Premier League mùa này, nhiều nhất giải.

70 Costa đã ghi 70 bàn trong 103 trận ra sân ở các giải VĐQG Anh và TBN kể từ mùa 2013-14.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN