TTVH Online

Người Thái đã dạy cho Myanmar bài học về bóng đá

04/12/2016 21:37 GMT+7

Thái Lan đã vượt qua chủ nhà Myanmar với tỉ số 2-0 trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Không hề có sự may mắn nào ở đây, “những chú voi chiến” đã có thể ngủ ngon giấc tối nay sau khi đặt một chân vào trận chung kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đã vượt qua chủ nhà Myanmar với tỉ số 2-0 trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Không hề có sự may mắn nào ở đây, “những chú voi chiến” đã có thể ngủ ngon giấc tối nay sau khi đặt một chân vào trận chung kết.

Hai đội nhập cuộc bằng sự tập trung cao độ, tiết tấu của trận đấu được giữ ở mức trung bình vì Myanmar đã quen bài học cách đây 2 năm, còn Thái Lan, họ chẳng việc gì phải vội vàng.

Myanmar cũng muốn tận dụng lợi thế sân nhà, họ cố gắng xâm nhập vào hệ thống phòng ngự của Thái Lan, nhưng đội khách không hề nao núng. Cú sút của Kaung Set Naing ở đầu trận không thể đánh bại được Kawin, và đó cũng là tất cả những gì Myanmar làm được ở đầu trận đấu.


Những pha bóng nổi bật trong chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước Myanmar.

10 phút trôi qua, Thái Lan bắt đầu lấy lại thế trận, họ bắt đầu cảm nhận được trận đấu. Lối chơi bóng ngắn đã trở thành thói quen được áp dụng, họ muốn thử xem Myanmar sẽ làm gì để tính đến những phương án tiếp theo. Và thực tế trên sân cho thấy, Myanmar rất khỏe và trẻ nhưng luôn gặp khó khăn khi lấy bóng trong chân các cầu thủ đội khách, và thế là đủ để người Thái bắt đầu trò chơi của mình.

SVĐ Thuwunna đang hừng hực bầu không khí lễ hội đột nhiên im lặng sau cú chạm bóng của Teerasil Dangda, lưới của Myanmar đã rung lên, đội trưởng Thái Lan ghi bàn ở phút 23 và nâng tổ số bàn thắng tại AFF Cup lên con số 13.

Ngay sau đó, Sarach Yooyen tung cú sút xa trái phá, bóng chạm cột dọc thủ môn Phyo Kyaw Zin. Các khán giả tại Thuwunna có một phen thót tim. Tiếng bóng chạm cột dọc dường như giúp các cầu thủ trẻ của HLV Gerd Zeise bừng tỉnh. Phút 36, người Myanmar tưởng chừng đã được ăn mừng sau khi MG MG Lwin đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài biên không nghĩ thế khi cờ việt vị đã căng lên.

Bước sang hiệp 2, “những chú voi chiến” vẫn đá thong dong, họ đang thoải mái và quan trọng hơn hết, “chú voi đầu đàn” Teerasil Dangda đang có cảm hứng. Phút 55, Dangda xử lý bóng cực tốt, loại bỏ 3 hậu vệ Myanmar trước khi cứa lòng chân trái vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0. Anh giờ chỉ còn kém Công Vinh 1 bàn và Nor Alam Shah 3 bàn, nhưng quan trọng hơn anh còn ít nhất một kỳ AFF Cup vào năm 2018.

Người hâm mộ Myanmar bắt đầu ôm đầu trước những người hàng xóm áo xanh đang nhảy múa ăn mừng. Cầu thủ của họ cũng chẳng khá hơn, không còn giữ được cái đầu lạnh, những pha phạm lỗi không cần thiết cứ thế tiếp diễn.


Myanmar có thể trẻ và khỏe nhưng khả năng kiểm soát trái bóng so với Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp xa. Ảnh: AFF Suzuki Cup 2016.

ĐT Thái Lan: Những ngôi sao triệu đô ở AFF Suzuki Cup 2016

ĐT Thái Lan: Những ngôi sao triệu đô ở AFF Suzuki Cup 2016

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin vừa đạt được bản hợp đồng cho mượn từ SCG Muangthong United qua Consadole Sapporo, đội bóng cũ của Lê Công Vinh.


Myanmar đã chẳng thể làm gì hơn trước một Thái Lan quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về thầy trò HLV Kiatisak nhưng quan trọng hơn ông đã khẳng định Thái Lan không hề sợ Myanmar và đẳng cấp giữa hai đội là quá khác biệt.

Hai đội sẽ gặp nhau tại Rajamangala ở Bangkok vào 8/12. Thái Lan đã đặt một chân vào trận chung kết còn Myanmar gần như đã bế tắc về chiến thuật.

Kết quả: Myanmar 0-2 Thái Lan

Ghi bàn:Teerasil Dangda (23’, 55’).

Myanmar: Phyo Kyaw Zin; Zaw Min Tun, David Htan, Nanda Kyaw, Yan Aung Kyaw; Kaung Set Naing, Zin Kyaw Lwin, Phyo Ko Ko Thein, Mg Mg Lwin; Aung Thu, Ko Myo Tun.

Thái Lan: Kawin Thamsatchanan; Theerathin Bunmathan, Kroekit Thawikan, Adison Promrak, Sarach Yooyen; Koravit Namwiset, Tristan Do, Tanaboonb Kesarat; Teerasil Dangda, Pokklaw A Nan.

Hiếu Lương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN