TTVH Online

19h00 ngày 4/12 Myanmar – Thái Lan: Myanmar chưa 'đủ tuổi' cản Thái Lan

04/12/2016 05:56 GMT+7

Myanmar đã mạnh lên so với cuộc đối đầu giữa hai đội tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Hai năm qua, Myanmar mạnh lên ở Đông Nam Á, còn Thái Lan, họ đang nỗ lực vươn lên tiệm cận đẳng cấp châu lục.

(Thethaovanhoa.vn) - Myanmar đã mạnh lên so với cuộc đối đầu giữa hai đội tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Hai năm qua, Myanmar mạnh lên ở Đông Nam Á, còn Thái Lan, họ đang nỗ lực vươn lên tiệm cận đẳng cấp châu lục.

Thế hệ 2013 và thế hệ 2015

Thái Lan, đội bóng số 1 Đông Nam Á đang thống trị bóng đá khu vực suốt 3 năm qua, từ SEA Games đến AFF Suzuki Cup nhờ thế hệ 2013 với những Chanathip Songkrasin, Sarach Yoonen, Tristan Do hay Kawin. Năm 2013, Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013 với những cái tên ấy, họ giải cơn khát danh hiệu cho bóng đá Thái sau 2 kỳ SEA Games, 3 kỳ AFF Suzuki Cup trước đó. Quan trọng hơn, 2013 là năm bản lề đưa bóng đá Thái vươn ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á.

Kiatisak lên nắm quyền ĐTQG một năm sau đó. Ông loại bỏ hết tàn dư từ thế hệ cũ, chỉ giữ lại số ít như tiền đạo số 1 Teerasil Dangda, đôn những tài năng trẻ vừa giành huy chương vàng SEA Games 2013 lên đội tuyển. Những cầu thủ ấy được một huyền thoại bóng đá Thái Lan khẳng định là “một thế hệ đặc biệt” đã tiếp tục giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

HLV Kiatisuk: 'Tôi chẳng quan tâm đến áp lực ở Myanmar'

HLV Kiatisuk: 'Tôi chẳng quan tâm đến áp lực ở Myanmar'

HLV đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisuk Senamuang hoàn toàn tự tin trước thềm trận bán kết lượt đi trước Myanmar vào ngày chủ nhật tuần này.


“Tik tok” bắt đầu ra đời, Kiatisak từ HLV (coach) trở thành nhà quản lý (manager) cho bóng đá Thái Lan. “Tik tok” trở thành lối chơi xuyên suốt cho tất cả các cấp độ đội tuyển, từ U16 tới U23 cho đến ĐTQG. Thái Lan tiếp tục thống trị SEA Games 2015, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, và cuối cùng tất cả những gì họ để lại trong tâm trí khu vực là đội bóng số 1 Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Ở phía Tây Thái Lan, người hàng xóm Myanmar cũng bắt đầu trỗi dậy. Những lệnh cấm vận và trừng phạt từ Mỹ, EU dần được dỡ bỏ đem đến một nguồn sinh khí mới cho đất nước này. Bóng đá Myanmar cũng nhận được hệ quả tích cực từ đó, U20 Myanmar lọt vào tới vòng chung kết U20 World Cup 2015 là một kỳ tích lớn, sự tự hào với bóng đá nước này nói riêng và khu vực nói chung.  

Thế hệ tham dự U20 World Cup ấy đang là trụ cột tại ĐTQG lúc này. “Sát thủ” trẻ Aung Thu, tiền vệ Zin Phyo Aung, Yan Naing Oo, Myo Ko Tun, trung vệ Hein Thiha Zaw là hiện tại và tương lai của bóng đá Myanmar.

Lần thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết một kỳ AFF Cup là thành công với Myanmar. Lần thứ hai liên tiếp gặp Thái Lan, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Myanmar khẳng định cho Đông Nam Á thấy họ đã thay đổi đến mức nào.

Và người Thái vẫn chẳng e sợ

“Các CĐV Myanmar có thể dành cho chúng tôi những sự đe dọa nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy. Các cầu thủ của chúng tôi đã quá quen với việc thi đấu trước đám đông và chúng tôi sẽ sử dụng nó thật tốt”, HLV Kiatisak phát biểu với tờ Siam Sports trước chuyến khách tại Myanmar vào ngày 4/12.

Thái Lan của Kiatisuk: Vô địch trên mặt đất, sơ hở trên bầu trời

Thái Lan của Kiatisuk: Vô địch trên mặt đất, sơ hở trên bầu trời

Thái Lan là đội tuyển đầu tiên giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng. Nhưng như mọi đội bóng khác, Thái Lan cũng có cả ưu điểm và nhược điểm.


HLV Kiatisak đã quá quen với bầu không khí rực lửa ở các SVĐ, các học trò của ông cũng vậy. Thuwunna với sức chứa 32.000 chỗ ngồi chắc chắn sẽ chật kín vào tối chủ nhật tuần này. Myanmar đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để gây khó dễ cho các đối thủ ở bảng B, nhưng với người Thái họ dường như chẳng quan tâm lắm đến điều này.

“Tôi tự tin về một kết quả tốt với Myanmar. Tôi tin rằng Thái Lan là đội bóng mạnh hơn”, HLV Kiatisak mạnh dạn phát biểu. Thái Lan hành quân đến Myanmar và chỉ thiếu vắng đúng một cái tên là trụ cột ở hàng phòng ngự Theerathon Bunmathan. Hậu vệ cánh trái này gặp chấn thương trong buổi tập gần đây nhưng không khiến người Thái bối rối.

Thái Lan vẫn còn đó Peerapat Notchaiya sẵn sàng thay thế. Họ đã quá quen với những sự thay đổi vì chất lượng của những cái tên dự bị. Trận đấu cuối cùng với Philippines ở bảng A Thái Lan vẫn giành chiến thắng tối thiểu với 10/11 cái tên dự bị. Một đội bóng có chiều sâu như Thái Lan luôn là điều đáng sợ với những đội bóng chiếu dưới vì họ có quá nhiều giải pháp, dù Myanmar đã thay đổi đến thế nào đi chăng nữa.

Dự kiến đội hình xuất phát:

Myanmar: Zin Phyo, Ko Thein, Htan, Set Naing, Min Tun, Ko Tun, Nanda Kyaw, Aung Kyaw, Maung Lwin, Aung Thu, Zin Lwin.

Thái Lan: Kawin, Pratum, Tanaboon, Adisorn, Tristan Do, Sarach, Pokklaw, Peerapat, Chanathip, Sirod, Teerasil Dangda.

Dự đoán: 0-1


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN