TTVH Online

Thạch Bảo Khanh nhớ lại chức vô địch AFF 2008: ‘Có hàng triệu CĐV đổ xuống đường’

01/12/2016 10:15 GMT+7

"Khoảng 40 nghìn CĐV trong SVĐ nhưng cả dân tộc ăn mừng bên ngoài – có hàng triệu người ở Hà Nội đổ xuống đường, bao gồm cả trẻ em với những lá cờ. Tất cả đều muốn tận hưởng giây phút đó”.

(Thethaovanhoa.vn) – “Tôi không thể nào miêu tả được cảm xúc của mình sau khi trận đấu kết thúc; Tôi hướng về khán giả và thấy rằng cứ như thể họ không tin chiến thắng là có thật vậy. Khoảng 40 nghìn CĐV trong SVĐ nhưng cả dân tộc ăn mừng bên ngoài – có hàng triệu người ở Hà Nội đổ xuống đường, bao gồm cả trẻ em với những lá cờ. Tất cả đều muốn tận hưởng giây phút đó”.


8 năm sau chiến tích vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam, cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh cùng tờ FourFourTwo nhớ lại khoảnh khắc lịch sử được Lê Công Vinh tạo ra ở phút 94 trong trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình.


Cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh trong cuộc phỏng vấn với tờ FourFourTwo (ảnh: FFT)

“Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, mọi người hò hét và hát cả đêm. Tôi không thể nào quên được khung cảnh khi chúng tôi cố gắng rời khỏi SVĐ”, Thạch Bảo Khanh chia sẻ.

“Các con đường chật kín CĐV trong khi chúng tôi phải rời khỏi sân mà không được sự hộ tống của cảnh sát vì nếu mọi người biết đó là xe bus chở toàn đội thì họ sẽ không bao giờ để chúng tôi đi”.

“Đó là lúc mà xe chở đội phải di chuyển ở rìa thành phố để về tới khách sạn vì đâu đâu cũng thấy CĐV”.

“Cuối cùng chúng tôi cũng về được khách sạn nhưng ở đó CĐV đông không kém – cả dân tộc cùng ăn mừng. Tôi chưa từng bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng giống như thế”.

Hiện tại, dù Việt Nam không được đánh giá cao bằng Thái Lan nhưng Thạch Bảo Khanh vẫn cho rằng có rất nhiều điểm tương đồng giữa đội tuyển bây giờ và đội tuyển của năm 2008. Anh cũng rất tin tưởng Việt Nam sẽ có cơ hội đánh bại người Thái nếu 2 đội gặp nhau ở trận chung kết.

ĐTVN chia thưởng AFF Suzuki Cup 2008: Chỉ còn thiếu hơn 1 tỷ đồng

ĐTVN chia thưởng AFF Suzuki Cup 2008: Chỉ còn thiếu hơn 1 tỷ đồng

Hôm qua, phó trưởng đoàn ĐTVN Nguyễn Lân Trung cho biết thầy trò HLV Calisto đã nhận được tổng số 8 tỷ đồng.


“Lý do thành công của chúng tôi ở năm 2008 là niềm tin nơi toàn đội, được xây dựng bởi HLV Calisto. Và nếu ĐT Việt Nam muốn chiến thắng một lần nữa thì điều quan trọng nhất là niềm tin”, anh nói.

“Khi chúng tôi lên ngôi, chúng tôi không sợ điều gì cả thậm chí chúng tôi từng thua Thái Lan rất nhiều lần trước đó, khoảng hơn 10 lần gì đó”.

“Chúng tôi cũng thua họ ở trận đấu đầu tiên vòng bảng và tôi đã nghĩ, ‘thôi rồi, chúng ta xong rồi’, nhưng ông Calisto nói rằng, ‘không, chúng ta từng thất bại nhiều lần nên nếu chúng ta có thua thêm cũng không phải vấn đề lớn… nhưng nếu chúng ta thắng thì đó sẽ là một điều tuyệt vời”.

Năm 2008, ĐT Việt Nam từng phải chuyển đến Phuket, một nơi có mặt sân xấu, để thi đấu vì Thủ đô Bangkok diễn ra bạo động, nhưng sau thất bại ngày ra quân, thầy trò Calisto vẫn giành quyền vào bán kết khi đánh bại Malaysia và Lào ở 2 trận còn lại.

AFF Suzuki Cup 2008: Từ “thiên đường” Phuket đến thực tế ở Mỹ Đình

AFF Suzuki Cup 2008: Từ “thiên đường” Phuket đến thực tế ở Mỹ Đình

Nhìn từ những trận đấu ở Phuket, câu chuyện về tuyển và các đối thủ là những chuỗi dài những vấn đề của bóng đá “vùng trũng”.


“Sau chiến thắng trước Malaysia và Lào, chúng tôi bắt đầu lấy lại được niềm tin và chúng tôi biết mình có thể đánh bại Thái Lan”, Thạch Bảo Khanh nhớ lại.

“Ông Calisto giúp chúng tôi đoàn kết hơn và mang đến cho toàn đội niềm tin và sức mạnh. Chúng tôi không chơi bóng một mình – trước trận gặp Thái, chúng tôi đã như vậy khi chỉ có vài cầu thủ thể hiện tốt – nhưng sau đó, chúng tôi chơi gắn kết và trở nên mạnh mẽ hơn”.

“Sau đó, ông Calisto nói lại lần nữa là, ‘ngay cả khi chúng ta đã thua nhiều lần rồi thì cũng không có nghĩa là trận nào cũng phải nếm mùi thất bại – chúng ta phải thắng một lần’, ông truyền cho toàn đội niềm tin và tinh thần tuyệt vời, đó là điều quan trọng nhất”.

“Trong trận chung kết tại Bangkok, sự tự tin của chúng tôi lên rất cao, ông Calisto thường nói rất nhiều trước mỗi trận đấu nhưng lúc đó, ông không nói gì cả”.

“Các cầu thủ tán gẫu, nói chuyện phiếm rất vui vẻ và đó là lúc ông biết toàn đội đã sẵn sàng để chiến thắng. Ông không cần phải nói thêm gì nhiều, chúng tôi cứ thế ra sân và chiến đấu”.

“Tất cả thành viên đều tin đội bóng sẽ chiến thắng ngay cả khi CĐV quê nhà không quá mong chờ như vậy, nhưng những người trong cuộc chúng tôi biết mình sẽ làm được”.

Chờ AFF Cup 2012, sống lại những xúc cảm của trận chung kết AFF Cup 2008

Chờ AFF Cup 2012, sống lại những xúc cảm của trận chung kết AFF Cup 2008

Trận chung kết AFF Cup năm 2008 vẫn luôn là một trong những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Trước ngày ĐT Việt Nam có trận ra quân gặp Myanmar, hãy cùng sống lại cảm xúc đó qua những hình ảnh sinh động dưới đây.


Và rồi Việt Nam thắng 2-1 ngay trận lượt đi trên đất Thái trước khi cầm hòa 1-1 trên sân nhà để lên ngôi lần đầu tiên trong lịch sử. Từ thời điểm đó, Thạch Bảo Khanh tin rằng ĐT Việt Nam đã không còn cách Thái Lan quá xa.

Hiện tại, khi đang là HLV đội trẻ của Hà Nội T&T, cựu cầu thủ 37 tuổi càng thấy rõ hơn sự tiến bộ của đội tuyển nước nhà.

“Bây giờ giải VĐQG của chúng tôi rất mạnh, chúng tôi có cơ sở vật chất tuyệt vời để phát triển hệ thống đào tạo trẻ, như ở Hà Nội T&T hay Hoàng Anh Gia Lai”, anh chia sẻ.

“Những cầu thủ trẻ bây giờ đã phát triển hơn bởi vì họ có kỹ thuật tốt, thể lực tốt và những huấn luyện viên cũng chất lượng hơn với kinh nghiệm quốc tế”.

“Chúng tôi đang phát triển với tốc độ ngang Thái Lan. Bạn có thể thấy những gì ĐT Việt Nam đang thể hiện ở thời điểm hiện tại”.

Thạch Bảo Khanh còn cho rằng cả Việt Nam và Thái Lan sẽ đạt đến trình độ cao hơn trong tương lai không xa.

“Tôi nghĩ Thái Lan có thể dự World Cup trong tương lai gần và Việt Nam chúng tôi cũng vừa giành vé đến giải U20 thế giới, cộng thêm futsal. Đó là điều mà trước đây không ai có thể tin”, anh nói.

“Tôi tin Việt Nam đủ khả năng dự World Cup trong vòng 10 đến 15 năm tới bởi vì chúng tôi sở hữu những cầu thủ thông minh và kỹ thuật”.

“Nền kinh tế đã phát triển hơn, các cầu thủ trẻ cũng có nhiều điều kiện phát triển hơn về dinh dưỡng và y tế. Mọi tiêu chuẩn đều được nâng lên. Tôi chắc chắn rằng những điều kiện đó sẽ giúp chúng tôi đến World Cup trong tương lai”.

Hữu Nam
Theo FourFourTwo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN