TTVH Online

Phim 'Tuổi thanh xuân 2': Cho xin thêm ít muối!

29/11/2016 07:34 GMT+7

Sau phần 1 rắc 'mì chính Hàn Quốc' khá mạnh tay và thành công trong việc thu hút fan phim tình cảm lãng mạn. 'Tuổi thanh xuân' phần 2 đang bắt đầu có dấu hiệu...nhạt.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau phần 1 rắc "mì chính Hàn Quốc" khá mạnh tay và thành công trong việc thu hút fan phim tình cảm lãng mạn. Tuổi thanh xuân phần 2 đang bắt đầu có dấu hiệu...nhạt.

1.Tuổi thanh xuân kể câu chuyện tình yêu của Junsu (Kang Tae Oh đóng) - một ngôi sao Hàn đang lên và Linh (Nhã Phương đóng) - một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Sau bao cách trở, tới phần 2, Linh và Junsu hội ngộ ở Việt Nam. Nhưng chỉ sau 2 tập đầu, biên biên kịch đã cho Junsu bị tai nạn mất trí nhớ. Nếu đẩy truyện phim phát triển theo sự nghiệp ngôi sao giải trí tại Hàn Quốc của Junsu thì kinh phí làm phim sẽ đội giá rất cao, nên không khó hiểu khi kịch bản được xử lý theo hướng cho Junsu đổi nghề.

Tuy nhiên, với những gì diễn ra trên phim, có thể thấy "ngôi sao" Junsu chưa sẵn sàng trở thành "kiến trúc sư" Junsu.

Trong phần 2, "kịch" không còn nhiều để diễn. Kang Tae Oh và Nhã Phương được mặc những bộ trang phục đẹp như người mẫu ảnh, xuất hiện trong những bối cảnh thiên nhiên lộng lẫy, du thuyền hạng sang, đi lại như đang chụp ảnh thời trang, loanh quanh cũng đã hết 2 tập đầu.


Từng rất ăn ý ở phần 1, Nhã Phương và Kang Tae Oh lại trở thành một cặp tình nhân gượng gạo ở phần 2

Kang Tae Oh, phần 1 trẻ trung, nhiều sức sống bao nhiêu, thì phần 2 "cứng" bấy nhiêu. Anh xuất hiện trong các khuôn hình đẹp hoàn hảo, nở nụ cười hoàn hảo, nhưng chẳng khác nào bình hoa di động. Anh diễn cứng đờ trong những cảnh tình cảm với Nhã Phương. Và anh chẳng có gì để thuyết phục mình là một kiến trúc sư Hàn từ New York trở về.

Nhã Phương diễn tốt hơn Kang Tae Oh, nhưng vì kịch bản ít chuyện, ít tình huống nên cuộc sống của cô trong công việc quản lý resort tại Đà Nẵng có phần khá nhạt nhẽo.

2. Khán giả Vân Trịnh nhận xét trên trang facebook Tuổi thanh xuân: "Phần 1 thì hay chứ phần 2 quá thiếu logic, mạch phim thì chậm như rùa, lời thoại chả đâu với đâu, còn Linh cứ dật dà dật dờ, mắt mũi lờ đà lờ đờ. Xem sốt hết cả ruột".

Hoặc, khán giả Tina Le tỏ ra khá bực bội vì phim lạm dụng cảnh nhân vật hồi tưởng, "nhớ tới nhớ lui cả chục lần hết cả giờ".

Tuy nhiên, những ý kiến khác cho thấy, không phải khán giả nào cũng xem kĩ như vậy. Nhiều khán giả vẫn rất thích và mong ngóng bộ phim này.

Cũng cần nói thêm, ngay từ phần 1 Tuổi thanh xuân đã chọn phương án diễn viên nước nào nói tiếng nước đấy. Nhưng tới phần 2, khi bối cảnh diễn ra phần lớn tại Việt Nam, thì chuyện các nhân vật đến từ Hàn Quốc (trong kịch bản vốn không biết tiếng Việt) giao tiếp thoải mái ở Việt Nam là một điều khó có thể chấp nhận.

Sự khác biệt về ngôn ngữ vốn là một yếu tố có thể tạo ra nhiều tình huống thú vị trong kịch bản. Nhưng điều ấy lại đòi hỏi diễn viên hai nước phải học tiếng của nhau. Trong khi, ngay từ đầu nhà sản xuất đã nói không thể làm vậy vì tốn kém.

Khi cố dấn làm phần 2, nhà sản xuất đã quyết "lờ" đi vấn đề ngôn ngữ. Nhưng, cộng cùng kịch bản có phần hơi nhạt, tâm lý nhân vật gượng gạo, tình huống lộ rõ sự sắp đặt, vấn đề ngôn ngữ bất đồng lại tạo ra một hiệu ứng ngược, khiến nhiều khán giả cảm thấy thiếu thuyết phục trước những gì đang diễn ra trên màn hình.

Đành hi vọng, trong 31 tập phim sắp tới,Tuổi thanh xuân 2 sẽ có thêm những tình tiết thuyết phục hơn, để người xem quên đi cảm giác...nhạt đang được nếm trải.

Bộ phim Tuổi thanh xuân 2 gồm 38 tập, được phát sóng trên VTV3 vào 21h10 các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần.Hiện phim đã phát sóng tới tập 7.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN