TTVH Online

Dortmund đè bẹp Legia Warsaw 8-4: Sự trở lại mạnh mẽ của 'Rolls Reus'

24/11/2016 18:28 GMT+7

Ở Signal-Iduna-Park, chủ nhà Dortmund và đội khách Legia Warszawa có trận cầu đi vào lịch sử Champions League. Nhưng trên tất cả, Marco Reus trở lại theo cách không thể ấn tượng hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Signal-Iduna-Park, chủ nhà Dortmund và đội khách Legia Warszawa có trận cầu đi vào lịch sử Champions League. Nhưng trên tất cả, Marco Reus trở lại theo cách không thể ấn tượng hơn.

Khi Prijovic đưa bóng vào lưới “ông già” Weidenfeller (36 tuổi) - người bắt thay Burki chấn thương - các CĐV đến từ Ba Lan đã hy vọng vào một bất ngờ. Legia từng buộc nhà ĐKVĐ Real Marid phải chia điểm với tỉ 3-3, và những người yêu đội bóng này chiếm một khoảng rất nhỏ trên khán đài Signal-Iduna-Park chờ đợi một điều kỳ diệu khác.

Đã không có điều kỳ diệu như mong đợi, cho dù Legia trình diễn một hình ảnh đầy ấn tượng trước chủ nhà Dortmund. Legia xuất sắc, nhưng Dortmund đã thể hiện một đẳng cấp trên họ rất nhiều, trong trận đấu mà chỉ có thủ môn Weidenfeller là buồn.

Chỉ 7 phút sau khi Legia dẫn trước, Dortmund bắt đầu viết những cột mốc lịch sử. Kagawa lần lượt gỡ hòa và giúp Dortmund vươn lên dẫn 2-1 với cú đúp trong vỏn vẹn 77 giây. Sau đó, Nuri Sahin tham gia vào việc ghi bàn. 3 bàn đầu tiên của Dortmund cách nhau đúng 198 giây.

Cơn mưa bàn thắng tiếp diễn sau đó, và chỉ dừng lại ở cột mốc lịch sử: Lần đầu tiên một trận đấu thuộc Champions League có 12 bàn thắng. Dortmund giành chiến thắng lịch sử 8-4. Phía sau trận thắng lịch sử ấy là cột mốc lịch sử của riêng cá nhân Felix Passlack, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League. Passlack ghi bàn khi 18 tuổi và 177 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của Julian Draxler.

Nhưng trên tất cả, sự trở lại của Marco Reus mới là tâm điểm trong chiến thắng của Dortmund. Hình ảnh của một “Rolls Reus” (ví von theo siêu xe Rolls-Royce) đích thực được thể hiện, khi anh ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn.

Sau đúng 185 ngày vắng mặt, Reus trở lại, đeo băng đội trưởng và ghi bàn. “Được trở lại thi đấu một lần nữa là niềm hạnh phúc với tôi, kể cả khi không ghi bàn. Tất nhiên, ghi được bàn thắng thì càng đẹp hơn”, Reus tâm sự đầy rạng rỡ. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Reus ở Champions League, sau gần 2 năm - kể từ pha lập công trong trận thua Juventus 1-2, ngày 24/2/2015.

Trước khi bước vào trận tiếp Legia, Reus vượt qua cuộc kiểm tra y tế và các bác sĩ của Dortmund khẳng định anh có thể thi đấu. Vấn đề của Reus là cảm giác bóng, sau nhiều tháng anh chỉ điều trị và tập thể lực. "Tôi hy vọng được thi đấu, không đòi hỏi nhiều hơn", Reus tâm sự trước ngày đá với Legia.

Thomas Tuchel đã cho Reus nhiều hơn những gì mà anh mong đợi. Reus xuất phát, đeo băng đội trưởng, đóng vai trò kiến tạo và trực tiếp ghi bàn. Những người yêu Dortmund đầy hào hứng khi chứng kiến "Rolls Reus" trở lại đầy mạnh mẽ.

Sự nghiệp của Reus mãi gắn liền với những chấn thương khủng khiếp, khiến anh luôn vắng mặt ở những thời khắc quan trọng (như World Cup 2014, EURO 2016), và phải cúi đầu trước những đỉnh vinh quang.

Nhưng Reus không đầu hàng. Anh vượt qua ám ảnh chấn thương, trở lại với cảm giác bóng ấn tượng, tốc độ và khát vọng mãnh liệt. Mạnh mẽ, quyến rũ, hiệu quả, Reus đúng với hình ảnh mà người ta ví von anh với siêu xe Rolls-Royce.

Sau tất cả, có lẽ đã đến lúc cuộc sống mỉm cười với Reus.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN