TTVH Online

15h30 ngày 22/11, Thái Lan – Singapore (VTV6 trực tiếp): 'Vua' Đông Nam Á chỉ có Thái Lan

22/11/2016 07:11 GMT+7

Lịch sử AFF Cup ghi nhận Thái Lan và Singapore là 2 đội bóng thành công nhất với cùng 4 chức vô địch. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Bây giờ, Thái Lan là ông vua duy nhất của bóng đá Đông Nam Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử AFF Cup ghi nhận Thái Lan và Singapore là 2 đội bóng thành công nhất với cùng 4 chức vô địch. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Bây giờ, Thái Lan là ông vua duy nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Ai là cầu thủ Singapore chơi ấn tượng nhất trong trận hòa 0-0 với chủ nhà Philippines hôm 19/11? Đó là thủ thành Hassan Sunny. Không cần tới khi Singapore còn 10 người, Hassan đã phải làm việc rất vất vả. Tần suất lao động của Hassan đã tố cáo sức mạnh thực sự của đội tuyển Singapore ở thời điểm này.

Rũ bỏ hình ảnh oai hùng trong quá khứ, Singapore giờ chỉ còn là một đội bóng bậc trung tại Đông Nam Á. Trước Philippines, họ bị áp đảo hoàn toàn và chỉ may mắn có được 1 điểm nhờ tài năng của Hassan.

Trước đó, ở Aya Bank Cup 2016 hồi giữa năm, Singapore thua trắng 3 bàn trước đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng mới lần đầu dự một giải đấu.

Giữa Thái Lan và Singapore giờ là 2 thế giới. Sau cả thập kỷ thành công với chính sách nhập tịch, Singapore cuối cùng đã tụt lại khi các nước Đông Nam Á bắt đầu hướng tới việc làm bóng đá từ gốc và nâng cao đào tạo trẻ. Việt Nam và Thái Lan, 2 trong số những nước đào tạo trẻ tốt nhất khu vực, đều đã vượt qua Singapore.

Đảo quốc sư tử, với những hạn chế không thể khắc phục về quy mô dân số và diện tích đất đai, đã không thể xây dựng một nền bóng đá trẻ tử tế. Và giờ là lúc họ phải trả giá.

Philippines không thể thắng Singapore dù chơi hơn người

Philippines không thể thắng Singapore dù chơi hơn người

Philippines đã chơi áp đảo và có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian nhưng họ vẫn bị Singapore cầm hoà 0-0 ở trận đầu ra quân tại AFF Suzuki Cup 2016.


AFF Suzuki Cup 2016 chứng kiến sự xuất hiện của những đội tuyển trẻ nhất lịch sử. Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đều mang tới những đội hình trẻ măng. Ở chiều ngược lại, 7 cầu thủ Singapore đã quá tuổi 30.

Đó là sự khác biệt giữa sức trẻ và tuổi già, giữa một tư duy bóng đá của thập kỷ trước và thứ bóng đá của tương lai.

Thực tế chứng minh Thái Lan vừa đá, vừa đi dạo vẫn thắng Indonesia tới 4-2. So về mọi mặt, Thái Lan đều vượt trội đối thủ. Đó là lý do khiến Kiatisuk tự tin: “Tôi biết đối đầu Singapore sẽ là một thử thách khó khăn bởi họ mới có 1 điểm và họ phải chiến đấu. Nhưng hôm nay, Thái Lan sẽ chơi cống hiến. Chúng tôi đã thấy hàng phòng ngự rất mạnh của Singapore nhưng Thái Lan sẽ nỗ lực hết mình”.

 Thái Lan đang mệt mỏi, 3-4-1-2 và con dao hai lưỡi

Thái Lan đang mệt mỏi, 3-4-1-2 và con dao hai lưỡi

Thái Lan suýt tuột mất chiến thắng dù dễ dàng dẫn 2 bàn trước Indonesia. Thái Lan chiến thắng ngày đầu ra quân AFF Suzuki Cup nhưng lộ rõ sự mệt mỏi , một sơ đồ ba hậu vệ vốn là niềm tự hào đã biến thành con dao hai lưỡi.


Ở chiều ngược lại, HLV V. Sundramoorthy của Singapore thừa nhận: “Chúng tôi đang phải đối đầu với đội vô địch. Thái Lan có quá nhiều cầu thủ giỏi, có 2 tiền đạo đẳng cấp... Tôi không thể chỉ rõ một cái tên nào trong đội hình của họ bởi họ chơi đồng đội, dùng sức mạnh tập thể để chiến thắng. Teerasil là một tiền đạo đẳng cấp và Singapore phải cố gắng để đảm bảo anh ấy không thể ghi bàn”.

Cơ hội duy nhất cho Singapore ở trận đấu này có lẽ nằm ở sự tự tin thái quá của hàng phòng ngự Thái Lan. Trong trận ra quân, các hậu vệ Thái Lan đã có những phút chủ quan, buông lỏng hàng thủ, để Indonesia ghi 2 bàn. Trước Singapore, Thái Lan cũng không có sự phục vụ của hậu vệ trái tốt nhất Tristan Do. Đó có lẽ cũng là những nhược điểm hiếm hoi của Thái Lan ở thời điểm này.

Đội hình dự kiến

Thái Lan (3-4-1-2): Kawin - Thasatchanan, Adison Promrak, Tanaboon Kesarat - Pratum Chuthong, Pakkhao Anan, Sarach Yooyen, Perapat Notechaiya, Sarawut Masuk - Chanathip Songkrasin - Teerasil Dangda, Siroch Chatthong

Singapore (4-4-2): Hassan Sunny - Shakir Hamzah, Juma’at Jantan, Madhu Mohana, Faritz Hameed - Hariss Harun, Daniel Bennett, Hafiz Abu Sujad, Safuwan Baharudin - Anumathan, Khairul Amri

Dự đoán: 2-1


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN