TTVH Online

Yaya Toure hóa siêu anh hùng cứu Man City: Lời xin lỗi chân thành

20/11/2016 13:57 GMT+7

Sau cơn mưa trời lại sáng. Trở lại sau thời gian dài vắng bóng do bị Pep cấm thi đấu vì phát ngôn của người đại diện, Yaya Toure lập cú đúp giúp Man City đánh bại Crystal Palace để tạm chiếm ngôi đầu Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cơn mưa trời lại sáng. Xin lỗi Guardiola và trở lại sau thời gian dài vắng bóng do bị Pep cấm thi đấu vì phát ngôn của người đại diện, Yaya Toure gửi tới Pep “lời xin lỗi” khác giá trị hơn nhiều khi lập cú đúp giúp Man City đánh bại Crystal Palace để tạm chiếm ngôi đầu Premier League.


Xem Toure lập cú đúp giúp Man City hạ Palace 2-1

Một chiến thắng cho tất cả. Cho Pep (với quyết định đúng đắn là gọi Toure trở lại), cho Man City (3 điểm và lên đầu bảng khi Arsenal và Liverpool đều hòa). Và dĩ nhiên, cho chính Yaya Toure. Đúng lúc Aguero và các ngôi sao của City bất lực, tiền vệ Bờ Biển Ngà 33 tuổi chứng tỏ anh có giá trị của “vàng mười” với cú đúp quý giá mang về 3 điểm.

“Tôi đã nói gì với Pep là chuyện riêng giữa chúng tôi. Guardiola có nguyên tắc riêng của ông ấy và bạn phải tôn trọng. Đó là một người yêu bóng đá. Cảm ơn Pep đã cho phép tôi trở lại thi đấu. Tôi vẫn luôn nói rằng mình muốn giúp đỡ đội bóng và luôn ở trạng thái sẵn sàng khi cơ hội đến. Và khi thời cơ đến, tôi đã tận dụng thành công”.

“Chiến thắng thật tuyệt nhưng cảm giác được trở lại thi đấu cũng tuyệt không kém. Tôi không thể ngưng hít thở không khí trên sân đấu. Rất vui vì tôi luôn được đồng đội ủng hộ và chào đón. Được các CĐV hoan nghênh”, Yaya Toure như vỡ òa vì vui sướng sau trận đấu.

Tiền vệ Bờ Biển Ngà không được đá Champions League vì Guardiola loại anh khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng nếu cứ chơi hay như trước Palace, một suất đá chính ở Premier League dành cho Toure là hoàn toàn có thể. Mùa giải còn dài, còn nhiều mặt trận phải chạy đua nên City rất cần kinh nghiệm và đẳng cấp của anh trong những thời khắc khó khăn.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN