TTVH Online

Côn Minh, thành phố mùa Xuân (phần 2 & hết)

20/11/2016 11:04 GMT+7

Ngày thứ hai tại thành phố mùa xuân, chúng tôi đi xa hơn về phía công viên trung tâm thành phố - Green Lake, nằm cách Viên Thông Sơn một dãy phố.

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Ngày thứ hai tại thành phố mùa xuân, chúng tôi đi xa hơn về phía công viên trung tâm thành phố - Green Lake, nằm cách Viên Thông Sơn một dãy phố.

Tôi lại được thêm một lần phải ngạc nhiên nữa khi chứng kiến nguyên một dãy phố dài hơn 2km trồng toàn hoa anh đào, thậm chí đến từng cây cột điện cũng được trang trí bởi những cành hoa rực rỡ.


Vườn hoa tulip

Hoa tulip là một trong những điểm nổi bật của công viên này. Những luống hoa trải dài suốt đường vào công viên, bông nào bông nấy to đều tăm tắp. Tôi thầm nghĩ nếu họ trồng thêm nhiều màu và với diện tích rộng hơn nữa thì chắc vườn tulip ở đây sẽ đẹp không kém gì Hà Lan.

Đi sâu vào trong công viên lại là một rừng hoa đào và hoa hải đường, mặc dù không nhiều bằng Viên Thông Sơn nhưng ít người qua lại hơn nên tôi có cảm giác thoáng đãng và thư thái hơn khi đi bộ dưới tán hoa. Đặc biệt ở đây có một loại hoa đào cánh đơn như hoa đào rừng của miền bắc Việt Nam, nhưng lại có màu trắng tinh khiết.

Tiếc là tôi không biết tiếng Trung nên cũng không hỏi được xem đây là hoa gì. Mặc dù vẫn là vườn hoa đào thôi nhưng sự đa dạng và phong phú của các loài hoa ở đây thực sự làm tôi thấy thêm tò mò và phấn khích, vì đi thêm một chút thôi là lại có thêm một loài hoa mới mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Green Lake còn một điểm vô cùng đặc biệt nữa, đó là chim mòng biển. Khí hậu ôn hoà và môi trường sống thân thiện của Côn Minh đã thu hút loài chim mòng biển Siberia đến công viên này trong suốt hơn 25 năm qua, và chúng đã trở thành người bạn tinh thần của dân bản địa. Chúng tôi may mắn đến đây đúng thời điểm chim mòng biển kéo đến Côn Minh làm nơi trú ngụ qua mùa đông.


Chim mòng biển

Người dân đến đây ai cũng mang một ít bánh mì hay đồ ăn cho lũ chim. Tôi cũng mua bánh mì và thử cho chúng ăn. Và không thể phủ nhận rằng cảm giác ngồi ven hồ, lấy từng miếng bánh thả xuống nước và ngắm nhìn đàn mòng biển là một trong những giây phút bình yên nhất của tôi trong suốt chuyến hành trình. Đôi khi cái kiểu tranh nhau ăn của lũ chim giống y chang bọn trẻ con tranh nhau kẹo làm tôi bật cười. Những lúc ấy tiếng chí choé của chúng phát ra vang động cả một vùng trời.


Cả đàn chim bay vút lên bầu trời

Mặc dù tranh nhau ăn như vậy, nhưng có một điều kỳ lạ là đến một thời điểm nhất định nào đó, tất cả lũ chim sẽ đồng loạt vút cánh bay lên trời, lượn một hai vòng rồi lại đồng loạt đậu xuống mặt nước, đều đặn như một phi đội có kỷ luật đàng hoàng vậy. Cảnh tưởng hàng trăm ngàn con chim mòng biển cùng bay vút lên và cùng hạ cánh xuống nước thực sự rất ngoạn mục mà không từ ngữ hay bức ảnh nào có thể lột tả được vẻ đẹp ấy.

Đến cuối ngày, chúng tôi rời Green Lake trong ánh chiều tà và con đường trồng đầy liễu xanh. Hoá ra công viên này có rất nhiều cổng, và mỗi cổng sẽ đón chào hoặc tạm biệt khách bằng một "đặc sản" khác nhau: hoặc là hoa tulip, hoặc là hoa đào, và bây giờ là liễu xanh.


Quảng trường Kim Mã về đêm

Buổi tối cuối cùng ở Côn Minh, chúng tôi dành thời gian khám phá quảng trường Kim Mã. Mấy ngày trước đó tôi mới chỉ đi loanh quanh chụp ảnh vườn hoa mỹ nhân, mà không hề biết rằng còn vô số điều kỳ thú nữa ở quảng trường rộng lớn này.

Nơi đây tập trung hầu hết tất cả những vẻ đẹp văn hoá - du lịch - thương mại mà du khách tìm kiếm, từ những khu phố mang đậm chất Trung Hoa đến khu chợ bán đồ lưu niệm, từ những khu trung tâm thương mại tấp nập đến vườn hoa công viên - nơi các cụ già tập dưỡng sinh buổi sáng và địa điểm tụ tập của giới trẻ vào buổi tối.

Nét đặc sắc nhất chính là hai cái cổng lớn đứng sừng sững ở dọc lối đi của quảng trường, buổi tối đi bộ dưới hai vòm cổng làm tôi có cảm giác như đang lạc vào chốn phồn hoa đô hội của Trung Hoa thời xưa vậy.

Trước chuyến đi, tôi nghe khá nhiều người nói về những bất trắc có thể xảy đến khi sang đây. Nhưng mọi lo lắng hầu như tan biến sau hai ngày tôi ở Côn Minh. An ninh quá tốt, đặc biệt là khí hậu ấm áp dễ chịu và sự thân thiện của người dân bản địa càng làm chúng tôi yên tâm.

Côn Minh thực sự là thành phố rất đáng để đi và sống. Có lẽ vì lý do đó nên tỷ lệ sinh viên Việt Nam sang đây học tập và làm việc cũng khá nhiều. Sau khi ngắm đã đời hoa và được tặng thêm những cảnh sắc kỳ diệu khác, chúng tôi rời Côn Minh trong tâm trạng hoàn toàn mãn nguyện vì đã dành trọn vẹn hai ngày cho thành phố tuyệt đẹp này trước khi tiếp tục hành trình khám phá những điều kỳ diệu khác trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn.

Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN