TTVH Online

GÓC MARCOTTI: Chelsea đá 3-4-3 hay nhất, Arsenal tái phát ‘bệnh cũ’

08/11/2016 15:12 GMT+7

Bóng đá Châu Âu tuần qua có gì đặc sắc? Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những điểm nhấn nổi bật.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Châu Âu tuần qua có gì đặc sắc? Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những điểm nhấn nổi bật.

Messi “giải cứu” Barca


Một lần nữa Barca phải cảm ơn Messi. Không chỉ vì anh đóng vai trò quyết định chiến thắng quý giá trước Sevilla mà còn vì cách anh chơi bóng giúp nhà vô địch Liga thoát khỏi khó khăn mà đội bóng của ông Sampaoli gây ra. Lối chơi pressing cao của Sevilla khiến Barca gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng lên từ sân nhà của họ.

Đúng lúc các đồng đội chưa biết làm thế nào để thoát khỏi đòn hiểm của Sampaoli thì Messi lùi về rất sâu để hỗ trợ đồng đội. Với kỹ thuật siêu việt của mình, Leo giúp cho các pha lên bóng của đội khách trở nên dễ dàng hơn,, giải cứu Barca khỏi vòng vây của đội chủ nhà. Và chúng ta đã biết rằng Messi đóng vai trò quyết định với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Suarez ghi bàn, giúp Barca ngược dòng thắng lại Sevilla 2-1.

Chiến thắng ấy giúp đội quân của Luis Enrique vẫn chỉ kém Real đầu bảng 2 điểm thay vì 4 điểm nếu là một trận hòa. Và về mặt tâm lý, nó giúp Barca giải tỏa áp lực sau khi đã để thua Man City 1-3 ở Champions League vài ngày trước đó. Đúng là việc gì khó có Messi.

Arsenal tái phát “bệnh cũ”?


Tháng 11 đã đến và có vẻ như căn bệnh hụt hơi lại bắt đầu quay trở lại ám ảnh Arsenal như đã từng bao mùa giải qua. Tiếp Spurs trên sân nhà với đầy đủ binh hùng tướng mạnh (vắng mỗi Cazorla) trong khi đội khách mất tân binh chủ chốt Moussa Sissoko, mất trung vệ số 1 Toby Alderweireld và tiền vệ sáng tạo Dele Alli nhưng Arsenal may mắn lắm mới có được trận hòa 1-1 trong 90 phút mà họ để Spurs ép sân trong nhiều thời điểm và cần sự phù hộ của thần may mắn (cột dọc) mới thoát thua.

Bộ ba Walcott - Sanchez - Oezil không sao tạo ra khác biệt và ngay cả bàn thắng Arsenal ghi được cũng may mắn nhờ hậu vệ chủ nhà phản lưới. Trận hòa hú vía này tiếp nối chiến thắng 3-2 cũng hết sức may mắn trước Ludogorets ở Champions League trước đó mấy ngày thực sự là những tín hiệu đáng báo động. Chỉ có 1 điểm, Arsenal xếp thứ 4 trên BXH với Man City, Liverpool, Chelsea đè phía trên và chính Spurs thổi lửa vào sau gáy. Không lẽ một lần nữa Emirates lại vang lên những tiếng thở dài?

Chelsea đá 3-4-3 hay hơn bất cứ đội nào


Chính HLV Everton Ronald Koeman thốt lên như vậy sau khi đội bóng của ông thảm bại 0-5 trước Chelsea của Antonio Conte. Cuộc chuyển mình từ 4-2-3-1 sang 3-4-3 sau thất bại 0-3 trước Arsenal của HLV người Italy thực sự mang đến điều kỳ diệu. Và kì diệu hơn nữa là càng đá Chelsea càng trở nên hấp dẫn hơn trong lúc vẫn duy trì hiệu quả đáng nể. Màn trình diễn trước Everton được coi là hay nhất của The Blues từ đầu mùa. 16 bàn thắng, 0 bàn thua sau 5 trận đá 3-4-3 là bản tổng kết hoàn hảo.

Và trong cuộc phục sinh của Chelsea ấy có một cuộc phục sinh khác của cá nhân Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ tái hiện phong độ đỉnh cao từng giúp chính Chelsea vô địch Premier League mùa 2014-15 và cho thấy anh đã sẵn sàng “gánh team” trở lại. The Blues chắc chắn cần một Hazard xuất sắc thế này cho chặng đường chông gai sắp tới.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN