TTVH Online

Djokovic đang làm gì để vượt qua khủng hoảng?

08/11/2016 06:00 GMT+7

Thế giới càng tung hê Andy Murray, Djokovic càng chịu áp lực về tinh thần. Điều những người yêu Djokovic quan tâm hiện tại là cách anh làm để vượt qua khủng hoảng.

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới càng tung hê Andy Murray, Djokovic càng chịu áp lực về tinh thần. Điều những người yêu Djokovic quan tâm hiện tại là cách anh làm để vượt qua khủng hoảng.

Kết thúc Wimbledon, Djokovic thừa nhận “vấn đề riêng tư” là nhân tố ảnh hưởng lớn tới phong độ của anh ở mùa giải này. Chia sẻ trên làm dấy lên đồn thổi về trục trặc giữa Djokovic và vợ Jelena. Báo chí tại quê nhà Serbia thậm chí còn đưa tin Jelena đã tuyên bố muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với ngôi sao thể thao hàng đầu đất nước.

Djokovic: Bất ngờ sa sút vì không tìm thấy hạnh phúc

Djokovic: Bất ngờ sa sút vì không tìm thấy hạnh phúc

Nếu hỏi Novak Djokovic mục tiêu hàng đầu của anh tại thời điểm này trong sự nghiệp là gì, tay vợt Serbia sẽ đáp rằng đó là 'tìm thấy hạnh phúc'.

Hình ảnh Jelena buồn bã, mặt không nở một nụ cười khi xem chồng thi đấu ở US Open hồi cuối tháng 8 được đưa ra làm “bằng chứng” cho những rạn nứt giữa họ. Djokovic đã cố làm dịu những đồn thổi với chia sẻ: “Ơn Chúa tôi còn có gia đình và cuộc sống bên ngoài quần vợt”. Và ngay khi thốt lên lời tự sự, Djokovic đăng tải trên trang cá nhân tấm hình thân mật giữa anh và vợ. Có vẻ đó là khởi đầu cho hành trình hàn gắn tình cảm gia đình của Nole.

Rời Thượng Hải Masters, Djokovic về ngay Serbia để tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi bên vợ con. Tại đây, anh cùng vợ dự đám cưới một người bạn thân của họ. Trong buổi lễ, Nole biểu diễn một ca khúc dân gian, tạo nên bầu không khí vui vẻ. Cánh săn ảnh còn bắt gặp Djokovic cùng vợ và cha mẹ đi ăn trong một nhà hàng. Tâm trạng của Jelena rất thoải mái, khác hẳn với vẻ mặt ở khán đài US Open gần 2 tháng trước đó.

Djokovic trút giận lên cây vợt của mình


Để có được hạnh phúc thực thụ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Djokovic còn tìm đến Pepe Imaz. Cựu tay vợt giải nghệ năm 23 tuổi được coi là “bậc thầy” trong việc giải quyết khủng hoảng về tinh thần thông qua liệu pháp “Tình yêu và hòa bình”. Imaz lập nên một học viện đào tạo quần vợt ở Tây Ban Nha với triết lý đào tạo: “Thông qua tình yêu, người ta có thể đạt được hạnh phúc”.

Tại Paris Masters, Imaz đã xuất hiện trên khán đài dõi theo trận đấu của Djokovic. Được biết, Nole tìm đến Imaz thông qua sự giới thiệu của em trai Marko. Hai năm trước, khi sự nghiệp rơi vào khủng hoảng, Marko cũng được Imaz giúp đỡ.

Liệu pháp “tìm kiếm hạnh phúc” của Imaz thường kéo dài trong 23 ngày. Tính hiệu quả của nó cần thời gian để kiểm nghiệm. Nhưng ít ra Djokovic đã cho tất cả thấy rằng anh đang nỗ lực từng ngày để tìm lại chính mình chứ không chìm đắm trong nỗi buồn thất bại.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN