TTVH Online

Vì sao Man United còn rất lâu nữa mới hồi sinh?

05/11/2016 15:29 GMT+7

Paul Scholes nói anh lo ngại rằng Man United có thể phải mất 2 năm nữa chơi bết bát như thế này. Lo lắng của cựu tiền vệ Quỷ đỏ không phải là vô lí. Trái lại, đó là nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra.

(Thethoavanhoa.vn) - Paul Scholes nói anh lo ngại rằng Man United có thể phải mất 2 năm nữa chơi bết bát như thế này. Lo lắng của cựu tiền vệ Quỷ đỏ không phải là vô lí. Trái lại, đó là nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra.

Lúc này ở Old Trafford có lẽ chỉ còn rất ít fan Man United vẫn tin đội nhà có thể vô địch vào cuối mùa. Nỗi thất vọng đang bị đẩy tới những giới hạn cuối cùng. Cảm giác tức giận với Mourinho và rất nhiều cầu thủ đã hiển hiện rõ ràng. Tại sao Man United lại ra nông nỗi này? Những ai chứng kiến họ chơi 5 trận đầu tiên của mùa giải thì không thể tưởng tượng nổi bây giờ họ lại yếu kém, bất lực đến vậy.

Vấn đề của đội bóng nằm ở đâu? Chiến thuật của Mourinho đã lỗi thời? Khó có thể nói vậy vì vẫn có rất nhiều đội bóng đang dùng 4-2-3-1 và vẫn thành công. Vấn đề thực sự ở đây nằm ở yếu tố con người. Mourinho không sai về chiến thuật mà sai trong những quyết định nhân sự của mình.

Jose Mourinho đang gặp thảm họa ở Man United

Jose Mourinho đang gặp thảm họa ở Man United

Jose Mourinho từng nói cuộc sống của ông ở Manchester là thảm họa. Lúc này, không chỉ có cuộc sống riêng tư, công việc huấn luyện của Mourinho cũng đang gặp thảm họa.

Vấn đề không chỉ ở chuyện ông quá tin vào một tiền đạo đã 35 tuổi như Ibrahimovic cùng những thất bại với Pogba và Mkhitaryan cho tới lúc này. Nhìn Man United thi đấu từ đầu mùa, chúng ta thấy họ không có một “Roy Keane” nào cả. Nói cách khác, United đang thiếu thủ lĩnh, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Trước hết là trên sân.

Có một thống kê đáng ngại. Trong mùa cuối cùng Sir Alex Ferguson cầm quân, United đã 12 lần thắng ngược đối thủ sau khi bị dẫn trước ít nhất 1 bàn. Nhưng tổng số trận đội bóng này ngược dòng trong 3 mùa sau đó cộng lại cũng không đạt con số 12 trận nói trên.

Vấn đề ấy không chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân chuyên môn mà rõ ràng tinh thần chiến đấu của United cũng yếu đi trông thấy. “Fenerbahce đá với chúng tôi như chơi chung kết Champions League còn chúng tôi đá như giao hữu mùa Hè”. Phàn nàn mới nhất của Mourinho sau trận thua Fenerbahce ở Europa League là minh chứng sống động cho thất bại ngay từ trong tư tưởng của Quỷ đỏ.


Xem Fenerbahce đánh bại Man United 2-1 ở Europa League

Tại sao United lại chơi như “giao hữu mùa Hè”? Trả lời: Vì không có cầu thủ nào trong đội ngũ của họ hiện tại đủ uy tín, đủ tầm ảnh hưởng để sốc đội bóng đứng lên trong khó khăn. Không có cầu thủ nào cảm thấy tức giận, nóng mặt, xấu hổ vì thua trận và biết cách thể hiện “cơn cuồng nộ” của mình trên sân.

Đấy là điều không xảy ra với United thời Alex Ferguson khi họ có một Roy Keane đầy lửa chiến binh và luôn biết cách thể hiện ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Không phải ngẫu nhiên mà 5 trận bị đối thủ dẫn trước mùa này United đều thua cuộc. Họ thua không chỉ vì bế tắc trong lối chơi, vì nhiều ngôi sao không đạt phong độ mà còn thua cả về tinh thần chiến đấu. Và dĩ nhiên, trách nhiệm thuộc về Mourinho.


Hoặc là ông đã không lường trước được vấn đề. Hoặc là ông đã nhìn nhận sai sự việc. Không ai trong số những Bailly, Pogba, Ibra, Mkhitaryan có thể đóng vai trò thủ lĩnh trên sân của United. Và cũng không ai trong số những cầu thủ United còn lại có thể đóng vai trò thủ lĩnh lúc này.

Điều đó có nghĩa là chắc chắn Mourinho lại phải trở lại thị trường với những cuộc kiếm tìm nhân sự mới. Vấn đề là không ai dám chắc ông tìm được đúng người cần tìm và cũng không ai biết ông có đủ thời gian để thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự mới (chắc chắn phải cách mạng) mà có lẽ lúc này ông đang nghĩ đến hay không? Thực tế ấy dự báo trước một viễn cảnh như Scholes đã nói là có lẽ Man United phải mất một thời gian dài nữa mới lấy lại được hình ảnh của một quyền lực hàng đầu ở Anh và Châu Âu. 

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN