TTVH Online

8 sắc thái cảm xúc của Pep Guardiola trong ngày Man City hạ Barcelona

02/11/2016 10:53 GMT+7

Man City đã có một trận đấu khởi sắc trước “ông lớn” Barcelona tại trận lượt về trên sân Ethihad. Tất nhiên, công lao lớn nhất phải thuộc về HLV Pep Guardiola, khi vận dụng chiến thuật pressing khiến Barca đã sụp đổ hoàn toàn.

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã có một trận đấu khởi sắc trước “ông lớn” Barcelona tại trận lượt về trên sân Ethihad. Tất nhiên, công lao lớn nhất phải thuộc về HLV Pep Guardiola, khi vận dụng chiến thuật pressing khiến Barca đã sụp đổ hoàn toàn.

Đối với HLV Pep Guardiola, chiến thắng này là một sự trả thù ngọt ngào. Ngày Pep Guardiola trở lại Nou Camp, Man City của ông đã thất bại thảm hại. Đẳng cấp vượt trội của Lionel Messi cùng với các đồng đội đã khiến cho lưới của thủ thành Bravo đã 4 lần phải rung lên.

Nhưng, một cục diện khác hẳn đã diễn ra trên sân Etithad rạng sáng nay, nụ cười của Pep đã dần trở lại, khi chứng kiến cú đúp từ Ilkay Gundogan và pha đá phạt hiểm học từ Kevin De Bruyne, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Xem lại những bàn thắng trong trận đấu giữa Man City và Barcelona:


Trong một trận đấu đầy cảm xúc như vậy, dễ hiểu khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục có những biểu cảm thú vị ở vị trí đường biên.

0-1:


“Ôi, Aguero. Hãy chơi tốt hơn, hoặc qua đây ngồi cạnh tôi”


“Có ai thấy được sự khập khiễng này không?”

1-1:


“Đó! Hãy nhớ, tôi đã từng nói rằng tôi có thể đọc suy nghĩ của Messi!”


“Ôi Messi, đồ đáng ghét!”

2-1:


“Đúng rồi. Giữ nguyên như vậy”


“Hãy giữ vững phong độ như là cách mà tôi giữ bộ râu này này”

3-1:


“Nhảy với tôi nào, Luis! Nhảy nào!”


“Nhảy điệu robot này!”


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN