TTVH Online

U21 HAGL 'gục ngã' trên chấm luân lưu

30/10/2016 21:15 GMT+7

Trong 90 phút trận đấu, U21 HAGL đã không tài nào chọc thủng lưới đội bóng phố Biển U21 Sanna Khánh Hòa. Và trên chấm đá phạt luân lưu, thầy trò HLV Lê Văn Tú tỏ ra bản lĩnh và may mắn hơn khi họ giành chiến thắng chung cuộc 8-7.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một U21 Sanna Khánh Hòa chơi phòng ngự chặt chẽ, trong 90 phút trận đấu, U21 HAGL đã không tài nào chọc thủng lưới đội bóng phố Biển. Và trên chấm đá phạt luân lưu, thầy trò HLV Lê Văn Tú tỏ ra bản lĩnh và may mắn hơn khi họ giành chiến thắng chung cuộc 8-7.


Trước khi trận bán kết giữa U21 HAGL và U21 Sanna Khánh Hòa, đội bóng phố Núi được đánh giá cao hơn khi sở hữu tới gần nửa đội hình là các cầu thủ từng tham dự V-League như Đông Triều, Văn Sơn, Hồng Duy, A.Hoàng…Trong khi đó, U21 Sanna Khánh Hòa chỉ có một số cá nhân như Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông là những cầu thủ từng được trui rèn và thử lửa tại sân chơi V-League.

Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lí U21 Sanna Khánh Hòa đã khiến ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch VCK U21 QG 2016 nếm mùi thất bại và chính thức tan mộng xưng vương.

Ngay sau tiếng coi khai cuộc, U21 Sanna Khánh Hòa đã chủ động đội hình chơi thấp và đá phòng ngự phản công. Với nhiều cá nhân xuất sắc và dạy dạn kinh nghiệm, U21 HAGL nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công uy hiếp khung thành của thủ môn Quốc Cường.

Thế nhưng, trước một hàng phòng ngự số đông và được tổ chức tốt của U21 Sanna Khánh Hòa, những đứa trẻ nhà bầu Đức không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Quốc Cường.

HAGL ôm mộng vô địch U21 quốc gia 2016

HAGL ôm mộng vô địch U21 quốc gia 2016

U21 HAGL được xem là một trong những CLB sở hữu lực lượng tốt nhất trong số các đội bóng tham dự VCK U21 QG 2016.



Những pha tấn công của đội bóng phố Núi hoặc bị hàng thủ của Sanna Khánh Hòa chặn đứng, hoặc chuyền bóng không chính xác khiến tình huống tấn công trôi qua một cách đáng tiếc.

Trong suốt thời gian 90 phút, ngoại trừ pha sút phạt của Đông Triều đi trúng xà ngang của thủ thành Quốc Cường, còn lại các chân sút của U21 HAGL tỏ ra bất lực trong việc chọc thủng lưới U21 Sanna Khánh Hòa.

Theo chia sẻ của HLV trưởng U21 Sanna Khánh Hòa Lê Văn Tú, trước khi trận bán kết diễn ra, ông đã đặt mục tiêu phải cầm hòa bằng được U21 HAGL trong 90 phút và đưa trận đấu tới chấm phạt luân lưu. Trên thực tế, các cầu thủ U21 Sanna Khánh Hòa cò làm được nhiều hơn thế khi họ không chỉ xuất sắc ở khả năng phòng ngự mà chơi phản công rất ấn tượng.

Khung thành của U21 HAGL cũng nhiều phen chao đảo trước những tình huống đá phạt và những pha phản công chớp nhoáng của U21 Sanna Khánh Hòa. Với việc để Lâm Ti Phông chơi cao nhất trên hàng công, ít nhất 2 tình huống U21 Sanna Khánh Hòa đã khiến thủ thành Lê Văn Trường của U21 HAGL phải trổ tài từ nếu không, trận đấu đã sớm được định đoạt.

Trong đó, đáng chú ý là pha “khiêu vũ giữa bầy sói” của số 10 bên phía U21 Sanna Khánh Hòa khi một mình cầu thủ này đi bóng từ giữa sân và vượt qua vòng vây của 6, 7 cầu thủ áo trắng trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa của đối phương. Đáng tiếc pha dứt điểm của Ti Phông không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Lê Văn Trường.

“Đối đầu với đội bóng mạnh như U21 HAGL, chúng tôi xác định là dưới cơ so với họ nên chủ động đá phòng ngự phản công. Không chỉ kín kẽ ở khâu phòng ngự mà tuyến trên cũng đã có được một, hai pha phản công rất sắc nhưng đang tiếc là các em không tận dụng được.

Có thể nói, các học trò của tôi đã tuân thủ đấu pháp rất tốt và hoàn thành mục tiêu là đưa trận đấu về chấm 11m. Rất may là trên chấm 11m, cầu thủ của tôi đi đá U21 HAGL đã sút không tốt và chúng tôi là người chiến thắng. Tôi nghĩ chiến thắng dành cho Sanna Khánh Hòa là rất xứng đáng.

Đội hình ra sân

U21 HAGL: Văn Trường - Văn Sơn, A Sân, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Bình, Thanh Sơn, Ngọc Quang, Anh Tài, A Hoàng, Kim Hùng

U21 Khánh Hòa: Quốc Cường - Đình Hiếu, Đình Khương, Minh Trí, Văn Tùng, Lâm Ti Phông, Trùm Tỉnh, Duy Anh, Trọng Sứng, Công Thành, Thành Đạt.

HLV trưởng U21 Trịnh Duy Quang: “Tôi không bất ngờ khi đối phương chơi phòng ngự phản công. Ở vòng loại, 2 đội cũng đã gặp nhau và thế trận cũng như trận bán kết này. U21 HAGL đã nắm quyền kiểm soát bóng khi họ chủ động chơi thấp và nhường thế trận. Tuy nhiên, ở những đường chuyền cuối cùng, các học trò của tôi lại thiếu đi một chút sắc sảo cần thiết”.


Huy Hùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN