TTVH Online

Mourinho phủ nhận... Mourinho & Man United vẫy vùng trong tuyệt vọng

30/10/2016 18:17 GMT+7

Mourinho mới rồi có nói hai điều: thứ nhất, ông cần có thời gian. Và thứ hai, Man United hiện có một nhóm cầu thủ tốt nhưng nhiều trong số đó chưa phải là “thành phẩm”.

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho mới rồi có nói hai điều: thứ nhất,  ông cần có thời gian. Và thứ hai, Man United hiện có một nhóm cầu thủ tốt nhưng nhiều trong số đó chưa phải là “thành phẩm”.


Khi nói những điều này, Mourinho rõ ràng đã đi ngược lại những gì ông từng nói lúc đầu mùa. Trước khi mùa giải bắt đầu, HLV Bồ Đào Nha có nói rằng mục tiêu của Man United mùa này là vô địch Premier League chứ không chỉ là nằm trong top 4 và giành quyền dự Champions League và rằng ông cần 4 sự bổ sung nhân sự cho United. Với Mkhitaryan, Ibrahimovic, Bailly, Pogba, bộ xếp hình của ông đã hoàn chỉnh.

Bây giờ khi Mourinho nói một cách lấp lửng rằng ông cần có thời gian để biến Man United thành cỗ máy chiến thắng thì nó chẳng khác nào một kiểu “nuốt lời”. Cần thời gian nhưng thời gian đó là bao lâu? Với những gì Man United đã thể hiện cho tới trận đấu mới nhất với Burnley (hòa 0-0), có lẽ chỉ có một số ít fan lạc quan nhất của Man United còn tin rằng Mourinho và các cầu thủ của ông có thể hồi sinh ngay trong mùa này để đăng quang vào cuối mùa.

ĐIỂM NHẤN Man United 0-0 Burnley: Ibra dứt điểm tệ. Mourinho vẫn sai lầm về nhân sự

ĐIỂM NHẤN Man United 0-0 Burnley: Ibra dứt điểm tệ. Mourinho vẫn sai lầm về nhân sự

Như vậy Man United đã nối dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 4 sau trận hòa 0-0 cực kỳ thất vọng trước Burnley ngay tại Old Trafford với điểm nhấn đến từ việc Jose Mourinho cùng Ander Herrera bị đuổi còn Ibrahimovic vô duyên đến khó hiểu.

Và khi Mourinho nói ông cần có thời gian thì chắc chắn ông ngụ ý thời gian ấy không phải là ngay trong mùa này mà phải là lâu hơn thế. Đơn giản là nếu ngay trong mùa giải này mà Mourinho có thể giải quyết được mọi vấn đề của United ở mức độ đủ cho phép họ tranh vô địch thì lại chẳng có chuyện gì để bàn ở đây và ông có lẽ cũng không cần lên tiếng làm gì.

Và nữa, khi Mourinho nói nhiều cầu thủ Man United hiện tại chưa phải là “thành phẩm” rõ ràng ông hàm ý rằng mình cần phải có những “thành phẩm” thực sự. “Thành phẩm” ở đây là những ngôi sao đã trưởng thành, những cầu thủ đã đạt độ chín, những cầu thủ tầm cỡ thế giới.


Như thế là trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước mùa giải của Mourinho rằng Man United cần 4 sự bổ sung nhân sự. Yêu cầu mua ai và chiêu mộ bao nhiêu người của Mourinho đã được lãnh đạo United đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Bailly, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Pogba đã đến Old Trafford như ý muốn của chiến thuật gia Bồ Đào Nha. Nhưng giờ ông ngụ ý thế vẫn là chưa đủ. Như thế, chính Mourinho đã phủ nhận những tuyên bố trước mùa giải của chính ông và rõ ràng đó là thất bại của HLV nổi tiếng này.

Man United đã đặt cược thành bại của họ vào Mourinho khi bổ nhiệm ông thay Van Gaal. Nhưng khi chính Mourinho lại không lường trước được diễn biến thực tế hay cũng có thể nói là ông đã nhận định sai tình hình thì việc Quỷ đỏ chơi bết bát như hiện nay là không có gì khó hiểu. Giờ thì chắc chắn Mourinho đã nhận thấy là con người hiện tại của Man United không đủ mạnh để tranh vô địch nên ông mới “nuốt lời” như đã nói trên.


Man United 0-0 Burnley

Đó đã là vấn đề nghiêm trọng vì trong lúc Man United tỏ ra thực sự bế tắc và đã sa lầy khá sâu vào một cuộc khủng hoảng phong độ, niềm tin trầm kha mà họ chưa biết làm cách nào để thoát ra, Mourinho lại không thể có thêm “thành phẩm” nào ít nhất là trong 2 tháng nữa cho tới khi TTCN mùa Đông mở cửa để hy vọng đảo ngược tình hình. Và tệ hơn nữa là trong 2 tháng ấy, United còn mất cả hậu vệ tốt nhất của họ Eric Bailly do chấn thương.


Chelsea 4-0 Man United

Những kết quả thất vọng liên tiếp tạo thành áp lực khổng lồ bủa vây Mourinho khi nỗi thất vọng và bực bội của các fan càng ngày càng lớn. Các cầu thủ mất phương hướng, mất niềm tin. Cả đội bóng đang thiếu một thủ lĩnh đúng nghĩa, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ đúng vào lúc mà họ cần một người trấn an tư tưởng, thúc đẩy tinh thần và dẫn dắt lối chơi hơn bao giờ hết.

Mourinho luôn bị ám ảnh bởi điều gì?

Mourinho luôn bị ám ảnh bởi điều gì?

Mỗi HLV đều có một triết lý bóng đá riêng. Chúng ta có thể rất hiểu và luận bàn rất hào hứng về triết lý đó, nhưng có lẽ chúng ta chưa bao giờ đặt ra một câu hỏi rằng “tại sao họ lại lựa chọn triết lý ấy?”.

Giữa muôn vàn khó khăn như thế, làm cách nào Mourinho có thể giúp Man United hồi sinh hy vọng vô địch ngay mùa này khi ông chỉ có 1 tháng của phiên chợ mùa Đông để tăng cường viện binh. Mà với việc chỉ Eric Bailly chơi tốt trong 4 tân binh Mourinho đã mang về Old Trafford cho tới lúc này thì dù có được tiếp tục cấp tiền mua sắm vào tháng 1/2017, không có gì đảm bảo Mourinho mua được đúng người cần mua.


Ngoài chuyện lựa chọn của ông hoàn toàn có thể lại sai lầm thì kế hoạch bổ sung nhân sự của ông có thành công hay không còn phụ thuộc vào những ngôi sao sẵn có trên thị trường vào thời điểm đó. Rõ ràng kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới trong lúc mang lại ít nhiều hy vọng cho Mourinho nhưng về mặt thời điểm, có thể là đã muộn với Man United để nuôi hy vọng trở lại cuộc đua vô địch vào thời điểm đó.

Và như đã nói, trông chờ vào những vụ áp phe mới vào tháng 1/2017 rõ ràng là ẩn chứa nhiều rủi ro. Nhưng bây giờ Mourinho có lẽ cũng không biết làm gì hơn là chờ thị trường mở cửa để tuyển quân. Bóng ma thất bại đã hiện lên rất rõ ràng với Man United mùa này, ngay từ lúc này, nếu chiếu theo tuyên bố của Mourinho trước mùa giải mới.

Các fan Quỷ đỏ dù muốn dù không có lẽ bắt buộc phải chờ đợi. Vấn đề là các ông chủ của United sẽ kiên nhẫn được bao lâu vì Mourinho lúc này đúng là không còn “đặc biệt” như trước nữa.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN