TTVH Online

Liverpool: Tấn công như bão tố, cảm hứng như Coutinho và... sai lầm như Lovren

30/10/2016 08:49 GMT+7

Thứ đặc sản bóng đá đầy cảm xúc của Liverpool lại một lần nữa được Dejan Lovren đem trở lại trong đêm Selhurst Park.

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ đặc sản bóng đá đầy cảm xúc của Liverpool lại một lần nữa được Dejan Lovren đem trở lại trong đêm Selhurst Park khi họ thắng Crystal Palace 4-2 ở vòng 10 Premier League.

* Clip trận Crystal Palace 2-4 Liverpool:


Danh hiệu thì chưa, nhưng kịch tính có thừa

Trên khán đài, các CĐV Liverpool chứng tỏ sự cuồng nhiệt của mình bằng những quả pháo sáng rực một góc Selhurst Park sau bàn thắng của Emre Can.

Đã nhiều năm trở lại đây, Liverpool chưa thể giúp các CĐV nhà chìm đắm trong niềm vui được nâng cúp. Danh hiệu gần nhất The Kop giành được là Cúp Liên đoàn Anh vào mùa giải 2011-2012 dưới thời HLV Dalglish. Trải qua 3 đời HLV khác nhau và trắng tay trong 4 mùa giải liên tục, họ vẫn biết cách tạo điểm nhấn cho người xem, tích cực hay không thì do tùy người cảm nhận.


Pháo sáng được các CĐV đốt ở một góc khán đài

Dưới thời Juergen Klopp, Liverpool trình diễn một lối chơi rực lửa. Đội bóng ào lên như một cơn vũ bão, cuốn phăng tất cả mọi vật cản nhờ liên kết tuyệt vời đến kinh ngạc của các mắt xích trên hàng công. Đối đầu với Liverpool, các HLV luôn tỏ rõ sự hoang mang bởi đội bóng này quá khó lường.

Crystal Palace là nạn nhân của đêm qua. Họ để Liverpool chọc thủng lưới 4 lần, khi bảng điện tử trải đều những cái tên ở cả 3 tuyến của The Kop. Ngoài sự biến hóa trong từng pha lên bóng, Liverpool cũng biết cách biến những hàng công tầm thường của đối thủ... trở nên phi thường. Dejan Lovren với pha chạm bóng bất cẩn tạo điều kiện cho McArthur cân bằng tỷ số, để rồi sau đó chính hậu vệ này một lần nữa theo kèm kém hiệu quả, giúp McArthur có một cú đúp cho riêng mình. Xen kẽ giữa hai sai lầm, Lovren cũng biết cách ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nhằm xoa dịu các CĐV. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và dễ dàng, từ phút 18 đến phút 33, như đã nằm trong tính toán của cầu thủ này vậy.


Lovren đem lại đủ các cung bậc cảm xúc cho CĐV 2 đội

Công thức giành 3 điểm của Juergen Klopp ở thời điểm này đơn giản là ghi được nhiều bàn thắng hơn những gì hàng phòng ngự của ông hiến tặng cho đội bạn. Đội bóng của ông bắt CĐV nhà sống trong lo âu, và chỉ thở phào khi Firmino có bàn thắng thứ 4 ở phút 71. Hình ảnh của Dejan Lovren lột trần chính xác những gì mà Liverpool đang thể hiện. Thăng hoa tột đỉnh đi kèm với những khoảnh khắc vô duyên và hớ hênh từ hàng phòng ngự, nhưng rồi bằng một cách nào đó vẫn biết cách để được hưởng niềm vui chiến thắng.

Sự trở lại của Moreno

James Milner gia nhập Liverpool vào mùa Hè năm 2015 và trở thành một phần quan trọng của đội bóng này. Đội phó Liverpool thời điểm hiện tại làm mọi thành viên trong đội phải lo sốt vó, theo nghĩa tích cực, chỉ bởi đơn giản Milner chơi quá tốt ở các vị trí được Klopp giao phó. Henderson từng mất chỗ vì Milner, bản hợp đồng 20 triệu bảng Markovic hay tài năng trẻ Jordon Ibe cũng bật bãi khỏi Liverpool chỉ bởi sự “ổn định” và “chật chội” mà Milner đem lại.

Milner rõ ràng là sự thay thế chất lượng cho hầu hết... mọi vị trí trong đội hình của Liverpool.

Đến một hậu vệ trái như Moreno cũng không phải là ngoại lệ. Cầu thủ này bất ngờ khi Klopp không đưa về thêm bất kì một hậu vệ trái đích thực nào trong cả kì chuyển nhượng, ngạc nhiên khi Milner chiếm luôn suất đá chính của mình, để rồi nhận ra cơ hội để trở lại đội hình xuất phát bằng con số 0 vì cựu cầu thủ Man City chơi quá tốt ở vị trí mới. Một tiền vệ trung tâm như Milner chỉ cần vài lần chạm bóng, đã đủ khiến CĐV nhà yên tâm hơn hẳn Moreno, người sinh ra đã là một hậu vệ trái thực thụ.

Moreno phải ngồi dự bị cho Milner trong phần lớn thời gian ở mùa bóng năm nay và chỉ được ra sân ở những giải đấu không đặt nặng chuyện thắng thua làm trọng. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Milner vắng mặt trong trận đấu với Crystal Palace, nhưng Moreno đã được trao cơ hội và anh không khiến mọi người phải thất vọng. Cựu cầu thủ Sevilla đã chơi tốt xét trên toàn cục, khi được trao cơ hội trong trận đấu này. Phòng ngự ổn, hỗ trợ tấn công tốt, tìm được tiếng nói chung cùng Coutinho bên hành lang trái và quan trọng là không còn những pha vào bóng nghiệp dư, Moreno hôm nay đã trưởng thành hơn và sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng với Milner khi người đội phó trở lại.

Firmino hay nhưng Coutinho vẫn là số 1

Coutinho là người Brazil nhưng đến Italy chơi bóng từ năm 18 tuổi, dễ hiểu khi phần nào khi dòng máu samba trong anh đã bị thứ bóng đá thực dụng ở Châu Âu tiết chế. Không có nhiều pha xử lý ngẫu hứng kiểu Firmino, nhưng sự hiệu quả mà Coutinho thể hiện trong từng đường bóng là không phải bàn cãi.


Tất cả đều hay nhưng Coutinho mới là số 1

Đầu trận, tuyển thủ Brazil có những pha chạm bóng dở tệ và thiếu cảm giác, nhưng bằng một cách nào đó Coutinho vẫn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với 2 pha kiến tạo và nhiều đường chuyền xé nát hàng phòng ngự được tổ chức tệ hại của Crystal Palace.

Firmino, Lallana hay Mane đến làm cho hàng công đội bóng khó lường hơn, nhưng không thể phủ nhận Coutinho hiện tại vẫn đang là ngôi sao và là ngòi nổ đáng sợ nhất trên hàng công The Kop thời điểm này.

Thông tin trận Crystal Palace 2-4 Liverpool

Crystal Palace: Mandanda, Ward, Tomkins, Dann, Kelly, McArthur, Ledley, Lee, Cabaye, Zaha, Benteke.

Ghi bàn: McArthur 18' 33'

Liverpool: Karius, Clyne, Matip, Lovren, Moreno, Lallana (Wijnaldum, 76’), Henderson, Can, Mane, Firmino, Coutinho.

Ghi bàn: Can 16', Lovren 21', Matip 44', Firmino 71'


Hoàng Long

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN