TTVH Online

Có Aguero thì Man City vẫn cứ thua Barca

21/10/2016 15:38 GMT+7

Khi Thomas Mueller bị bỏ xó trên ghế dự bị trong trận Bayern thua Atletico ở bán kết Champions League mùa bóng trước, HLV Pep Guardiola bị chỉ trích không hết lời vì quyết định này. Điều tương tự lặp lại với ông vào lúc này

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Thomas Mueller bị bỏ xó trên ghế dự bị trong trận Bayern Munich thua Atletico Madrid ở bán kết Champions League mùa bóng trước, HLV Pep Guardiola bị chỉ trích không hết lời vì quyết định này. Điều tương tự lặp lại với ông vào lúc này, vì đã để Sergio Aguero ngồi ngoài trong lần trở lại Camp Nou và nhận thất bại nặng nề trước Barcelona.

Nhưng chính quả đá phạt đền không thành công của Thomas Mueller trong trận lượt về của Bayern Munich sau đó, đã là câu trả lời xác đáng cho việc loại bỏ tiền đạo này của Pep Guardiola. Thomas Mueller cũng không có sức rướn thật tốt và sự nhạy cảm với bàn thắng cần thiết, để giúp đội bóng nước Đức lật ngược thế cờ trước Atletico Madrid, dù cơ hội của anh trong trận đấu này là không ít. Và với Kun Aguero, câu trả lời cũng dễ dàng không kém.

Guardiola nhỏ bé và bất lực trong thế giới của thiên tài Messi

Guardiola nhỏ bé và bất lực trong thế giới của thiên tài Messi

Barca 4-0 Man City. Tỷ số trên bảng điện tử tự nó nói lên tất cả. Thực ra chiến thắng của Barca là hoàn toàn không bất ngờ. Có chăng là cách biệt họ tạo ra với Man City khiến người ta phải sợ hãi.


Aguero không phải người hùng

Nếu Kun Aguero là nhân vật có thể thay đổi tình thế, hoặc luôn đóng vai người giải cứu cho Manchester City ở đấu trường châu Âu, thì anh đã xứng đáng có mặt ở đội hình xuất phát, chứ không phải đợi được cầu cứu từ ghế dự bị. Và mọi dấu hiệu trong quá khứ càng không cho thấy điều đó: Trong 4 trận gặp Barcelona ở các mùa bóng trước đây, tiền đạo 28 tuổi này là chỉ ghi được một bàn duy nhất, và đội bóng của anh thì thua tất cả các trận này.

Có nghĩa là, Sergio Aguero chưa bao giờ là một tiền đạo lớn đúng nghĩa trong các trận đấu lớn, bất kể trong quá khứ chơi bóng ở La Liga, Barcelona là một trong những đối thủ ưa thích nhất của anh. Và ở đội bóng không có những cầu thủ lớn như Ronaldo hay Leo Messi, Sergio Aguero mặc nhiên là người có đẳng cấp cao nhất, nhưng điều đó là không đủ để cho thấy, anh là ngôi sao lớn ở đấu trường Champions League. Hoặc đủ bản lĩnh để gánh vác cả đội bóng cạnh tranh sòng phẳng với những câu lạc bộ như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich.

Người ta có thể chất vấn HLV Pep Guardiola về thất bại trước Barcelona, nhưng chẳng có lý do để nghi ngờ việc không sử dụng tiền đạo người Argentina ở trận đấu này. Anh là người vừa đá hỏng hai quả phạt đền liên tiếp từ Argentina đến Manchester City và khiến đội bóng của mình nhận một trận thua cay đắng, và một kết quả hòa đáng thất vọng. Anh không có thể lực thật tốt, khi vừa nghiến răng ra sân trong màu áo Argentina ở vòng loại World Cup 2018, rồi sau đó, ngồi dự bị trận gặp Everton.

Với một cầu thủ chưa đạt được thể lực tốt nhất, cũng như không có trạng thái tâm lý thật tốt, để Sergio Aguero ngồi dự bị là hợp lý. Đối chiếu với quá khứ, ngay cả khi đạt điểm rơi phong độ tốt nhất, thì tiền đạo 28 tuổi này cũng không phải là sự sợ hãi với Barcelona ở đấu trường châu Âu. Ai đảm bảo, Aguero ra sân và trở thành sát thủ với hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Catalunya?

Guardiola: 'Xin lỗi, tôi sẽ còn dùng mẫu thủ môn như Bravo cho tới cuối sự nghiệp'

Guardiola: 'Xin lỗi, tôi sẽ còn dùng mẫu thủ môn như Bravo cho tới cuối sự nghiệp'

HLV Pep Guardiola đã từ chối chỉ trích thủ môn Claudio Bravo, người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-4 của Man City trước Barca.


Sai lầm mới là vấn đề của Man City

Trên hết, Claudio Bravo là người giết chết trận đấu của Pep Guardiola, và Leo Messi chỉ là người thực hiện công đoạn cuối cùng của những sai lầm kinh khủng từ thủ thành người Chile, và cả những Fernandinho, Kolarov, Guendogan hay Kevin de Bruyne nữa. Sự thật là sau rất nhiều năm, lần đầu tiên người ta mới thấy Manchester City chơi bóng ngang ngửa với Barcelona như vậy. Ngay cả khi đã để thua trước, thì đội bóng của Pep Guardiola vẫn được tổ chức rất tốt, chặt chẽ, cơ động và linh hoạt.

Kevin De Bruyne, đá thay Aguero trên hàng công, đã mang đến rất nhiều cơ hội cho đội khách. Sự di chuyển thông minh của tiền vệ người Bỉ đã khiến hệ thống phòng ngự của Barcelona xộc xệch rất nhiều lần. Sự khác biệt giữa hai đội bóng không phải là Kun Aguero hay De Bruyne đá tiền đạo, mà là Leo Messi và những sai lầm của Manchester City.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN