TTVH Online

ĐIỂM NHẤN: Mourinho thành công... một nửa. Pogba, Ibra gây thất vọng. Liverpool là ứng viên vô địch

18/10/2016 06:16 GMT+7

Ngăn cản đội bóng tấn công vũ bão và đang có phong độ cao như Liverpool ghi bàn ngay tại Anfield rõ ràng cho thấy thương hiệu phòng ngự trứ danh của Mourinho nhưng mặt khác, Man United cũng hầu như mới làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngăn cản đội bóng tấn công vũ bão và đang có phong độ cao như Liverpool ghi bàn ngay tại Anfield rõ ràng cho thấy thương hiệu phòng ngự trứ danh của Mourinho nhưng mặt khác, Man United cũng hầu như mới làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của họ.

Thương hiệu phòng ngự của Mourinho quả danh bất hư truyền


Man United phải cảm ơn De Gea với 2 pha cứu thua đẳng cấp? Chính xác là như vậy nhưng dù thế Mourinho vẫn có thể tự hào là một lần nữa khi cần đạt một mục tiêu nhất định, ông luôn biết cách làm tốt công việc của mình. Man United đến Anfield với nhiệm vụ bắt buộc không được thua bởi nếu không, họ có thể rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự chứ không đơn thuần là bị chính Liverpool bỏ xa nhiều hơn trên BXH.

Và họ đã đạt mục tiêu đề ra dù chưa phải là tối đa. Không ngạc nhiên khi United chơi phòng ngự chủ động và với số đông cầu thủ. Cũng không ngạc nhiên với việc Liverpool ép sân. Điều quan trọng là các cầu thủ của Mourinho đã bẻ gãy thành công hầu hết các pha lên bóng của đội chủ nhà mà 2 pha uy hiếp của Emre Can và Coutinho là những cơ hội nguy hiểm ít ỏi Liverpool tạo được.

Tuy nhiên, các fan United không hẳn là thỏa mãn với kết quả này và họ cũng có lí lẽ riêng. Dù phòng ngự tuyệt hay nhưng Man United hầu như cũng không đe dọa được khung thành Liverpool và cơ hội ghi bàn thực sự họ tạo ra gần như không có. Cú đánh đầu thiếu chính xác của Ibrahimovic sau quả treo bóng của Pogba là tình huống hiếm hoi khiến CĐV đội khách phải ồ lên tiếc nuối trong cả trận.

Pogba, Ibrahimovic vẫn gây thất vọng


Đơn độc, không có nhiều bóng và hầu như không thể đe dọa khung thành Liverpool vốn được trấn giữ bởi một Karius không thực sự đáng tin cậy, cả Pogba lẫn Ibrahimovic lại trải qua một ngày thất vọng. Mourinho quá tập trung phòng ngự (tất nhiên, ông cũng có lí) nên Man United gần như chỉ thực hiện tốt nửa “phòng ngự” trong chiến thuật của mình còn nửa “phản công” thì họ chưa làm được.

Dù gì thì việc thường xuyên việt vị và phạm lỗi với đối thủ nhiều hơn là đe dọa khung thành Liverpool vẫn là điều đáng thất vọng với Ibra. Pogba trận này đã được đáp ứng nguyện vọng như ý nguyện của anh. Mourinho đã “giải phóng” tiền vệ người Pháp, để anh chơi tự do nhưng một mình Pogba cũng không thể tạo ra khác biệt. Rõ ràng, người ta có lí để tin Juventus đã thắng Man United trong vụ chuyển nhượng này.

Liverpool thực sự là ứng viên vô địch


Mùa giải còn rất dài nhưng Juergen Klopp và các cầu thủ của ông xứng đáng được tin tưởng. Dù không thể nối dài mạch thắng, không thể tiếp tục ghi bàn, Liverpool vẫn để lại một hình ảnh tích cực nhiều hơn là tiêu cực.

Trước một Man United phòng ngự nhiều tầng và thiếu vắng hai nhân tố chủ chốt ở trung tuyến là Lallana (chỉ đá 30 phút cuối trong tình trạng chưa sung sức 100%) cùng Wijnaldum (chấn thương), The Kop vẫn chơi thứ bóng đá đầy cảm hứng, tự tin và thật nhiều khát khao. Nếu De Gea không phản xạ xuất sắc, chắc chắn bàn thắng và chiến thắng đã đến với đội chủ nhà.

Và nữa, dù không thể ghi bàn nhưng Liverpool cũng hầu như không cho Man United cơ hội phản công và phá lưới họ. Đó cũng là điều đáng ghi nhận nếu chúng ta biết rằng đây mới là trận Premier League đầu tiên họ sạch lưới.

Với lối chơi này, niềm tin này và những con người này, Liverpool xứng đáng được coi là ứng viên vô địch dù sức mạnh chiều sâu của họ khiến cảm giác hoài nghi vẫn hiện hữu khi sự thiếu vắng Wijnaldum được cảm nhận rõ ràng ở trung tuyến.

*Xem video Liverpool 0-0 Man United

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN