TTVH Online

U19 Việt Nam và tâm huyết của HLV Hoàng Anh Tuấn

17/10/2016 05:57 GMT+7

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại có thể nói là "tâm huyết" của HLV Hoàng Anh Tuấn, sau những bể dâu ở Hải Phòng, K.Khánh Hoà và thậm chí cả ở đội tuyển Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại có thể nói là "tâm huyết" của HLV Hoàng Anh Tuấn, sau những bể dâu ở Hải Phòng, K.Khánh Hoà và thậm chí cả ở đội tuyển Việt Nam.

Thật ra việc dẫn dắt U19 Việt Nam ban đầu chỉ là lựa chọn thứ yếu với HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng một khi đã ngồi ghế HLV trưởng, ông Tuấn dồn toàn tâm toàn ý vào đội bóng trẻ QG.

1. Tiếp quản Hải Phòng sau chuyển giao (từ K.Khánh Hoà) và chia tay sau đó, cái đích của HLV họ Hoàng là chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông Tuấn có một bản "CV" gần như hoàn hảo xét ở khía cạnh văn bằng huấn luyện, cùng với các mối quan hệ trong và ngoài bóng đá và đáng ra ông đã là ứng viên số 1 cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (và U23 Việt Nam) năm 2013, thời hậu Phan Thanh Hùng. Ông Tuấn từng làm trợ lý HLV cho chính ông Hùng tại ĐTQG hồi năm 2012.

Mộng lớn không thành, khi sau đó, khá bất ngờ, VFF đã chọn Hoàng Văn Phúc, một mẫu HLV khá lành tính (kiểu người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng), thay vì chọn một người gai góc như Hoàng Anh Tuấn. Cựu HLV K.Khánh Hoà tạm lùi lại, tiếp tục theo nghiệp bút nghiên để nâng cao nghiệp vụ và với văn bằng huấn luyện FIFA Pro đạt chuẩn 2 năm sau đó, ông Tuấn đang là HLV sở hữu bằng cấp huấn luyện cao nhất Việt Nam. Đội tuyển U19 Việt Nam chỉ là một phép thử, một bản đề mô, để ông Tuấn thử tài thao lược.


Đội tuyển U19 Việt Nam đang được rất nhiều người kỳ vọng.Ảnh: AFC

2 năm qua, từ cấp độ giải đấu khu vực, đến vòng loại và VCK giải đấu châu lục, HLV Hoàng Anh Tuấn ít nhiều đã để lại dấu ấn với U19 Việt Nam. Ông từng chơi 1 trận chung kết và 1 trận bán kết giải U19 Đông Nam Á (và đều thất bại).

Tiến vào VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam của Hoàng Anh Tuấn vừa hạ gục CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1 ngay trong ngày ra quân. Đó là một kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

2. Đã có ý so sánh (thực tế là kỳ vọng nhiều hơn) giữa U19 Việt Nam và U16 Việt Nam với thành tích lọt vào tứ kết giải châu lục cách đây vài tuần. Tuy nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng và đặc biệt là với bóng đá trẻ, vốn thiếu tính ổn định. Chiến thắng đầu tay của U19 Việt Nam chưa là gì cả, nó đơn thuần chỉ là sự động viên với người hâm mộ, là nỗ lực của người trẻ, chứ không phải đẳng cấp đã được xác lập.

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cục diện bảng B sẽ ngã ngũ sớm’

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cục diện bảng B sẽ ngã ngũ sớm’

U19 Việt Nam với chiến thắng gây sốc trước U19 CHDCND Triều Tiên trở thành tâm điểm sự chú ý của báo chí đang tác nghiệp tại Bahrain nhưng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tin mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.

Sau thất bại nặng nề trước Iran ở tứ kết giải U16 châu Á 2016 được tổ chức tại Ấn Độ, HLV Đinh Thế Nam đã thừa nhận, đẳng cấp của bóng đá Việt Nam chưa đủ tuổi để so tài ở cấp độ châu lục. Ông Hoàng Anh Tuấn, người có thể nói là cùng thời với Đinh Thế Nam, là người học rộng, hiểu sâu, đi nhiều và hẳn ông cũng hiểu nền bóng đá xứ sở đang ở đâu trong làng bóng đá Á châu.

Ông Tuấn từng chỉ trích rất gay gắt các học trò (và một bộ phận giới truyền thông đã tung hô thái quá), khi U19 Việt Nam thua thảm trước U19 Australia tại Hàng Đẫy ở chung kết giải Đông Nam Á mới đây. Lý do là bởi ông Tuấn, một người khó tính và yêu đòi hỏi, biết quá rõ năng lực chinh phục của đội bóng. Song, ông còn là một HLV đầy hãnh tiến.

Đội tuyển U19 Việt Nam chỉ là nấc thang danh vọng đầu tiên cấp độ ĐTQG của HLV Hoàng Anh Tuấn, chứ chưa phải cuối cùng. Tham vọng của ông Tuấn là ghế HLV trưởng ĐTQG, thậm chí là cao hơn thế. Đó là lý do, dù đã sở hữu đầy đủ văn bằng huấn luyện, nhưng ông Tuấn vẫn không thích đứng lớp làm thầy của các HLV theo sắp xếp của AFC. Ông Hoàng Anh Tuấn vẫn muốn làm bóng đá chuyên nghiệp, vẫn muốn gắn bó với cabin HLV, cấp CLB và ĐTQG.

Khi công việc và đam mê là một, việc dồn toàn tâm toàn ý, thậm chí có những đòi hỏi cao hơn bình thường, cũng là điều... bình thường. U19 Việt Nam có thể không thành công tại VCK giải châu Á như kỳ vọng, nhưng bản thân ông Tuấn và các học trò trẻ của ông chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Không một ai nghi ngờ điều đó cả.

"Tâm huyết" của HLV Hoàng Anh Tuấn bây giờ là U19 Việt Nam và ngược lại.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN