TTVH Online

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng có hiềm khích gì với Mourinho cả!'

16/10/2016 13:18 GMT+7

Juergen Klopp đã có những phát biểu đầy đanh thép trước trận Derby nước Anh giữa Man United và Liverpool. Mục tiêu của The Kop đương nhiên không gì khác ngoài 3 điểm.

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp đã có những phát biểu đầy đanh thép trước trận Derby nước Anh giữa Man United và Liverpool. Mục tiêu của The Kop đương nhiên không gì khác ngoài 3 điểm.

Juergen Klopp sau chuỗi tourmalet đầy khó khăn hồi đầu mùa sẽ cùng Liverpool bước vào trận Derby nước Anh rực lửa hứa hẹn vô vàn kịch tính. Liverpool đã vượt qua tất cả cho đến thời điểm này. 5 vòng đấu đầu tiên, bại tướng của họ là Arsenal, Chelsea, Leicester. The Kop chỉ xảy chân duy nhất một lần, trước đội bóng mới lên hạng Burnley tại vòng 2. Hiện ở vòng 8, khi các đội bóng đã dần định hình được vị trí của mình trên BXH, trận đấu với Man United sẽ là thuốc thử phù hợp để giải đáp câu hỏi về tham vọng của Liverpool ở mùa giải này.

Juergen Klopp luôn đa dạng trong cách trả lời phỏng vấn. Ông không thích làm mất lòng truyền thông như Jose Mourinho. Ông cũng không trả lời chung chung, theo phom chuẩn, đặt nặng tính an toàn lên làm đầu như người cũ Brendan Rodgers. Ông chỉ thích tạo điểm nhấn. Và trước trận Derby nước Anh, vẫn phong thái như vậy, “Người bình thường” giải đáp lần lượt từng thắc mắc của các phóng viên.

“Tôi cũng phải thừa nhận rằng trong sự nghiệp làm HLV của tôi, không phải 100% mọi lúc tôi đều hài lòng về những câu chuyện ngoài lề. Cách tôi phản ứng hay ăn mừng ở thời điểm này cũng khác với khi tôi còn trẻ. Đôi khi nó xảy ra. Nhưng trên thực tế, tại Anfield, có quá nhiều cơ hội để bạn có thể ăn mừng. Bầu không khí ở đây cho phép bạn làm vậy!”.


Juergen Klopp thừa lửa để ăn mừng cảm xúc

“Tôi đã điềm đạm hơn sau 12 tháng sinh sống và làm việc tại Anh ấy à? Tôi không biết nữa, nhưng chắc vậy, tôi đã già đi 1 tuổi mà! Đó là cách mà tuổi tác làm cho bạn trở nên tích cực hơn. Rồi chúng ta sẽ được thấy điều đó”.

“Tôi có vấn đề gì với Jose hay không ư? Mọi chuyện đến thời điểm hiện tại đều tốt. Sau một năm, chúng tôi gặp lại nhau trong trận cầu mang tầm vóc lớn như thế này. Jose là một đồng nghiệp rất, rất thành công và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện trước những trận đấu, đặc biệt là ở thời điểm ông ấy còn dẫn dắt Real Madrid và tôi là HLV của Dortmund”.

“Những trận đấu thế này luôn khó khăn. Các đội ở ngay phía sau chúng tôi sẽ nghĩ: ‘Tuyệt, Man United và Liverpool gặp nhau!’. Họ chờ để được hưởng lợi và đó sẽ là một thách thức cũng như áp lực mà chúng tôi cần vượt qua”.

“Đây không phải là trận chiến của Mourinho và Klopp, điều đó sẽ làm giảm đi nhiều sự thú vị của trận đấu. Mourinho và Klopp thì sao? Đây là trận Derby nước Anh, trận chiến giữa Liverpool và Man United. Là hai đội bóng hùng mạnh. Chúng tôi quyết tâm giành 3 điểm và đó là điều duy nhất tôi muốn ở một trận đấu như thế này”.


Trong khi Klopp muốn chứng tỏ tài “liệu cơm gắp mắm” của mình bằng sự khôn ngoan trên TTCN thì với Mourinho ở Man United lại là một câu chuyện ngược lại hoàn toàn. Man United đã chi ra hơn 150 triệu bảng trên TTCN mùa Hè vừa qua, khác hẳn với Liverpool, một đội bóng có thực chi âm, khoảng 16 triệu bảng, đi ngược hoàn toàn với phong thái của những ông lớn thường làm. “Tôi nghĩ rằng khi tôi nhắc về Pogba thì mọi người đã hiểu nhầm. Tôi chưa bao giờ ghen tị với Mourinho hay bất kỳ ai về số tiền của họ”.

“Nói thực, tôi không quan tâm quá nhiều đến việc CLB khác chi bao nhiêu tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về chuyện đó, tuyệt đối không. Có nhiều tiền, thật nhiều tiền để ném vào TTCN? Không! Đó không phải là giấc mơ của tôi hay giấc mơ của một nhà quản lý".


Liverpool đang đi đúng hướng trong mùa giải năm nay

“Tôi chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Tôi đang cảm thấy ổn. Tôi hài lòng về cách chúng tôi chi tiêu và chất lượng đội hình hiện tại, cũng như những gì mà chúng tôi thể hiện”.

Với bản hợp đồng 6 năm đã ký, Juergen Klopp đang từng bước đi vào lòng các CĐV Liverpool. Họ gọi ông là Bill Shankly, Bob Paisley hay Kenny Dalglish “mới”, những huyền thoại làm nên một The Kop hùng mạnh trong quá khứ trước kia. Đương nhiên, các Liverpudilian mong muốn HLV người Đức sẽ đưa họ tìm lại ánh hào quang xưa, trong thực tại. “Là con người, ai cũng có những kỳ vọng. Các CĐV dành sự kì vọng lớn lao cho chúng tôi, và ở thời điểm này mọi thứ đang đi đúng hướng”, Juergen Klopp trả lời về sự kì vọng.

“Đó là điều tốt. Nhưng không có nghĩa là mùa giải kết thúc ở đây khi chúng tôi giành được 3 điểm trước Man United. Tôi không cho phép bất kỳ ai dừng lại khi chưa đạt được vị trí mà mình mong muốn! Để được như vậy, chúng tôi cần phải làm việc”.

“Tôi không quá để tâm về Liverpool ngày ấy. Đội bóng đã từng rất mạnh, nhưng thời gian sẽ vẫn sẽ tiếp tục trôi nếu chúng ta cứ hoài niệm. Điểm tích cực là Liverpool đã từng có rất nhiều vĩ nhân trong quá khứ, những cầu thủ giỏi, HLV và một trang sử hào hùng. Nhưng việc đó không giúp cho đội bóng mạnh lên ở thời điểm hiện tại”.

Liverpool sẽ đối đầu với Man United trên sân nhà Anfield mà không có Adam Lallana, cầu thủ đã chơi rất hay trong mùa giải năm nay và là trụ cột ở hàng tiền vệ của Juergen Klopp. Ngoài việc mất Lallana vì chấn thương háng, Juergen Klopp nhiều khả năng cũng mất nốt Gigi Wijnaldum vì chấn thương hông gặp phải khi thi đấu cho ĐTQG Hà Lan. Tin vui duy nhất mà các CĐV của Liverpool nhận về là việc tài năng trẻ số 1 của học viện, Ben Woodburn mới đồng ý gia hạn cùng đội bóng thêm 3 năm ở tuổi 17. Coutinho, Lallana sau những cống hiến dự kiến cũng sẽ cam kết tương lai với đội bóng bằng những bản hợp đồng dài hơn.


Lallana là quân bài quan trọng trong sơ đồ của Klopp

Dù thi đấu kém những đội bóng khác 1 trận nhưng Liverpool hiện tại đã có một suất trong top 4. Nếu giành chiến thắng trước Man United với cách biệt... nhiều hơn 3 bàn, thì Liverpool sẽ leo lên ngôi đầu bảng, vượt mặt Man City, Tottenham và Arsenal khi bằng điểm và tốt hơn về hiệu số.

Hoàng Long

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN