TTVH Online

Tùng Sơn 'Công chúa Thủy Tề' và showbiz 'lầy lội' của facebook

13/10/2016 11:59 GMT+7

1.000 like đốt trường, 40.000 like tự thiêu... chỉ là hai trong số vô vàn những hành động thuộc dạng mất trí của của những đứa trẻ trong trào lưu mạng 'Việt Nam, nói là làm'.

(Thethaovanhoa.vn) - 1.000 like đốt trường, 40.000 like tự thiêu... chỉ là hai trong số vô vàn những hành động thuộc dạng mất trí của của những đứa trẻ trong trào lưu mạng "Việt Nam, nói là làm". Dù bị người lớn lên tiếng mạnh mẽ, nhưng xem ra trào lưu này vẫn đang được nhiều bạn trẻ lan truyền hưởng ứng mạnh.

Theo quy luật của thế giới facebook, có lẽ lý do duy nhất để trao lưu này dừng lại là bao giờ các bạn trẻ tự thấy nhàm. Khi một người chia sẻ mà không còn thấy like, share, comment nữa thì hào hứng sẽ bị triệt tiêu. Khi đó, họ tự khắc chuyển sang trào lưu mới.

Mấy ngày nay, các bạn trẻ trên facebook đang phát sốt với nhân vật Tùng Sơn, tự xưng công chúa Thủy Tề. Công chúa này thực ra là một anh chàng ẻo lả với những bộ quần áo kỳ dị, kết hợp không giống ai. Những bộ tóc giả hay lối trang điểm nhòe nhoẹt của Tùng Sơn cũng khiến người bình thường phải tá hoả. Công chúa thỉnh thoảng tung ra những clip cover với giọng hát giời ơi, hết hơi, khiến người nghe chỉ biết bật cười.


"Công chúa Thủy Tề" Tùng Sơn

Mấy hôm trước, công chúa này đã bê nguyên hình ảnh chính mình ở mạng xã hội đến với một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Với giọng hát khá khó nghe cùng với những biểu cảm quá đà của mình, "công chúa" đã có một màn trình diễn khiến cả ban giám khảo và người xem không còn biết cười hay khóc.

Có thể đi thi hát là ham muốn của "công chúa", nhưng cũng có thể là ý đồ của nhà tổ chức để tăng độ hot. Người người đua nhau share ảnh, clip và hô hào tag nhau vào phần bình luận đã khiến cho Tùng Sơn và cuộc thi "hot" hơn. Facebook tạo ra một ngôi sao theo cách của riêng mình.

Từ lâu, mạng xã hội phát triển cho ra đời rất nhiều trào lưu, không ít trào lưu quái dị nhưng mỗi sản phẩm của họ đều được đám đông chờ đón theo dõi và ủng hộ nhiệt liệt.

Không thể không nhắc tới chàng trai được mệnh danh là "Thánh chế" Củ Tỏi. Xấu trai, tỉnh tỉnh, điên điên... những clip chế của Củ Tỏi luôn khiến người ta phải cười nghiêng ngả vì điệu bộ cũng như sự sáng tạo mà cậu mang đến, đặc biệt là clip chế "Con người ta", ăn theo ca khúc Vợ người ta rất nổi tiếng.

Hay ngôi sao Happy Polla, cô gái Thái Lan có thân hình quá khổ và ngoại hình không lấy gì làm xinh đẹp, cộng thêm lối trang điểm làm đậm những nét kỳ dị trên mặt... cũng là một ngôi sao facebook đình đám.

Những tấm ảnh của Happy Polla nhanh chóng được truyền đi, cô trở nên nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những bức hình của cô được cư dân mạng "chế" lại và sử dụng thường xuyên trong các comment bằng ảnh. Cô còn được mời sang Việt Nam dự sự kiện, chẳng khác gì nhân vật "Trai đẹp bị trục xuất" Omar.

Nó cũng làm chúng ta nhớ lại ca sĩ Lệ Rơi... Một nhân vật vô danh, nhưng nhanh chóng làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội, “hot” hơn cả nhiều chân dài hay các ngôi sao showbiz. Nổi tiếng nhờ những bài hát cover theo cách đặc biệt của một thanh niên nông thôn, những clip tự quay, tự hát, tự chế ở mức dưới chuẩn và thu hút một lượng lớn người theo dõi, mặc cho người cười, người mếu, người bình phẩm...

Các ngôi sao của thế giới facebook có điểm chung là gây cười, là phải thật "lầy lội". Với những ngôi sao này, người ta không tìm đến để thưởng thức hay để thỏa mãn tò mò hoặc để vui vẻ. Bởi người ta nghe, xem một lần xong sẽ hết tò mò và cũng không có gì để tò mò. Nó vô hồn và trơn tuột.

Các facebooker đến với các ngôi sao là để hả hê với những gì mà họ có cảm giác hồn nhiên, bật cười vô tư lự, theo cách họ nghĩ "mình thích thì mình like thôi". Như nhiều người đã nhại theo câu của tiến sĩ Đoàn Hương, nói người lên facebook 50% vô công rồi nghề là sai, mà phải... 90%.

Nên thật ra, trên facebook có rất nhiều trào lưu khó cắt nghĩa theo cách suy nghĩ thông thường lắm.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN