TTVH Online

XẤU XÍ: Son Heung-min và Lamela tranh nhau đá penalty

03/10/2016 10:04 GMT+7

Tottenham đã có chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng trước Manchester City. Tuy nhiên, hai ngôi sao Son Heung-min và Erik Lamela lại để lại hình ảnh không tốt trong trận cầu này.

(Thethaovanhoa.vn)- Tottenham đã có chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng trước Manchester City. Tuy nhiên, hai ngôi sao Son Heung-min và Erik Lamela lại để lại hình ảnh không tốt trong trận cầu này.

Trận cầu trên sân White Hart Lane, đội chủ nhà may mắn có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 sau tình huống đốt lưới nhà của Kolarov. Đến phút thứ 37, cách biệt là 2-0 cho Tottenham khi Son Heung-min kiến tạo đẹp mắt để Dele Alli lập công. Bước sang hiệp 2, Tottenham đã có cơ hội nâng tỷ số khi Fernandinho phạm lỗi với Dele Alli trong vòng cấm và Tottenham được hưởng phạt đền.

Sau khi có quyết định của trọng tài, Lamela ôm quả bóng đến chỗ đặt để chuẩn bị sút, nhưng Son Heung-min bước tới chặn lại. Cầu thủ người Hàn Quốc cố tranh quả bóng từ tay người đồng đội. Cả hai giằng co cho tới khi có sự can thiệp của Danny Rose. Có lẽ việc tranh giành đá penalty đã ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ. Trên chấm phạt đền, Lamela đã không đánh bại được thủ thành Claudio Bravo. Cách biệt 2-0 được giữ nguyên cho tới cuối trận.

Bình luận trên chương trình Match of the Day, cựu danh thủ Ian Wright gọi tình huống tranh đá penalty của Son Heung-min và Lamela là “không dễ chịu”. Ông cho rằng Lamela nên nhường việc đá phạt đền cho Son, cầu thủ đang có phong độ cao trong những vòng đấu gần đây.

Trong khi đó, cựu cầu thủ Jermaine Jenas cho rằng Lamela không làm gì sai trong tình huống này. Theo Jenas, Son Heung-min nên đứng tránh ra khi nhìn thấy đồng đội của mình đã cầm bóng để thực hiện cú sút phạt đền.

Video Son Heung-min và Lamela tranh đá penalty:


K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN