TTVH Online

Việt Nam bị loại, cầu thủ khóc như mưa

29/09/2016 16:53 GMT+7

Có cơ hội để "kết liễu" đối thủ nhưng Hồ Ngọc Lĩnh của đội bóng đá bãi biển Việt Nam lại sút hỏng trên loạt chấm penalty và khiến đội nhà bị loại sau đó trước Li băng ở tứ kết ABG5.

(Thethaovanhoa.vn) - Có cơ hội để "kết liễu" đối thủ nhưng Hồ Ngọc Lĩnh của đội bóng đá bãi biển Việt Nam lại sút hỏng trên loạt chấm penalty và khiến đội nhà bị loại sau đó trước Li băng ở tứ kết ABG5.

Tan trận, cầu thủ này khóc như mưa tình huống sút hỏng đáng tiếc đó.

Trước đối thủ đến từ Tây Á có thể hình tốt hơn, đội tuyển Việt Nam với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà càng thi đấu càng tự tin. Cho dù bị đối thủ liên tiếp dẫn bàn nhưng các học trò của HLV Trương Công Tuân liên tục ghi bàn gỡ hòa để rồi vượt lên dẫn trước 3-2. Dẫu vậy, Li băng đã nỗ lực để đưa trận đấu về thế cân bằng rồi buộc hai đội phải giải quyết trên loạt lưu luân định mệnh.



Hồ Ngọc Lĩnh òa khóc sau khi đội nhà thua trận.Ảnh: Trần Khánh

Sau hai lượt sút, Việt Nam tạm dẫn Li băng 2-1 và chỉ cần sút thành công ở lượt thứ 3, các chàng trai áo đỏ sẽ giành vé vào bán kết. Thế nhưng, Hồ Ngọc Lĩnh lại sút hỏng để rồi sau đó, Li băng giành chiến thắng với tỉ số 4-3. Tan trận, các cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân. “Tội đồ” Hồ Ngọc Lĩnh bật khóc như mưa.

“Tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến các khán giả đã đội nắng ủng hộ nhưng đội bóng không thể giành vé đi tiếp. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ người hâm mộ đã theo dõi, cổ vũ cho chúng tôi xuyên suốt ở giải đấu này.

Hy vọng, bóng đá bãi biển sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp cũng như người hâm mộ trong thời gian tới”, HLV Trương Công Tuân chia sẻ.

Trần Khánh – Hoàng Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN