TTVH Online

Liệu Djokovic sẽ thống trị thế giới quần vợt một lần nữa?

24/09/2016 20:45 GMT+7

Liên tiếp gây thất vọng kể từ sau khi giành được Grand Slam tại Roland Garros năm nay, Novak Djokovic đang dần dần đánh mất đi sự thống trị của mình trong môn thể thao mà anh từng được coi là bá chủ.

(Thethaovanhoa.vn) – Liên tiếp gây thất vọng kể từ sau khi giành được Grand Slam tại Roland Garros năm nay, Novak Djokovic đang dần dần đánh mất đi sự thống trị của mình trong môn thể thao mà anh từng được coi là bá chủ.

Novak Djokovic, người đang bận rộn với những sự kiện cá nhân tại Milan, đang ở giai đoạn vật lột với phong độ của mình. Sau khi hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình với danh hiệu ở Roland Garros vừa qua, tay vợt người Serbia đã liên tục có những màn trình diễn đáng thất vọng. Thất bại bất ngờ trước Sam Querrey ở vòng 3 Wimbledon, rồi tới trận đầu tiên ở Olympic trước Juan Martin del Potro. Tưởng chừng như Nole đã xốc lại được tinh thần với chiến thắng ở Rogers Cup, nhưng rồi anh lại gục ngã trước Stan Wawrinka, về cả thể chất lẫn kỹ thuật, tại chung kết US Open, mặc dù cái cách mà anh lọt chung kết thật không còn gì dễ dàng hơn.


Djokovic đang đánh mất hưng phấn với quần vợt

Rõ ràng, sự thống trị của Novak đã không còn, kể từ sau Grand Slam đất nện. Sức mạnh về tinh thần, về ý chí chiến đấu và nghị lực phi thường của tay vợt số 1 thế giới cũng không còn như trước. Đến nỗi, các tay vợt ít tên tuổi không còn cảm giác lo sợ mỗi khi đối mặt với anh nữa. Có lẽ, trong tâm trí họ, Djokovic không còn là tay vợt “bất khả chiến bại”.

Xét về một khía cạnh nào đó, có thể đây là lẽ bình thường, vì sau khi hoàn thành một mục tiêu đã ấp ủ, thèm khát bao lây nay, một mục tiêu bị bỏ lỡ hết năm này qua năm khác, thì sự hưng phấn từ đó cũng sẽ không thể được như trước nữa.


Có sự tương đồng giữa hai tay vợt số 1 thế giới

Ở đây, có một sự trùng hợp khá thú vị giữa Djokovic và Federer. Vào lúc mà FedEx giành danh hiệu Roland Garros đầu tiên của mình vào năm 2009, dường như anh cũng đã ngủ quên trên chiến thắng ấy. Khi đó, Federer 28 tuổi, là chủ nhân của 14 Grand Slam. Kể từ đó, anh cũng chỉ giành thêm được 3 Grand Slam nữa, và rơi vào thời kỳ khủng hoảng về phong độ, cho tới thời điểm này. Tương tự với Novak.

Tuy nhiên, còn quá sớm để so sánh. Sau Roland Garros 2009, Federer cũng đã có một quãng thời gian để hài lòng, nhưng ngay sau đó, “Tàu tốc hành” đã tìm kiếm một giải pháp mới để thích hợp với độ tuổi của mình.

Liệu rằng, vào năm tới, sau cơn mưa nặng hạt ấy, Novak Djokovic sẽ lại cho thấy được “ánh hào quang thống trị”?

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN