TTVH Online

Yaya Toure là công thần của Man City. Tại sao Guardiola đối xử tàn nhẫn với anh?

23/09/2016 16:15 GMT+7

Dù không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Man City dưới triều đại Pep Guardiola, Yaya Toure vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng ở sân Etihad, thay vì bị đối xử lạnh lùng như ở thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Man City dưới triều đại Pep Guardiola, Yaya Toure vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng ở sân Etihad, thay vì bị đối xử lạnh lùng như ở thời điểm hiện tại.

Cần phải đặt ra câu hỏi: Tại sao Pep Guardiola lại buộc Toure phải hứng chịu trách nhiệm vì những phát ngôn từ phía người đại diện của tiền vệ người Bờ Biển Ngà? Bóng đá Anh liệu có chấp nhận tình huống như vậy không?

Với những người còn chưa rõ sự việc, thì Guardiola mới đây đã tuyên bố rằng Toure không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Swansea tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn. Vị HLV này còn tuyên bố rằng ông sẽ không tạo cơ hội cho Toure ra sân ở bất cứ trận đấu nào của Man City, nếu như không nhận được lời xin lỗi từ Dimitri Seluk, người đại diện của cầu thủ này.

Theo phát biểu của Guardiola: “Cho đến khi nào ông Dimitri Seluk quay lại với báo giới, Toure cần phải gọi điện cho tôi, tuyên bố với giới truyền thông và đưa ra lời xin lỗi với Man City trước tiên. Sau đó cậu ta cần phải xin lỗi các đồng đội. Khi hoàn thành điều đó, Toure mới được coi là một phần của đội bóng và cậu ta sẽ có cơ hội được ra sân trong các trận đấu của Man City như những cầu thủ khác”.

Vụ khẩu chiến với Pep Guardiola: Vì sao Yaya Toure dung túng người đại diện?

Vụ khẩu chiến với Pep Guardiola: Vì sao Yaya Toure dung túng người đại diện?

Yaya Toure có thể thể ngăn được vụ lùm xùm mà người đại diện Dimitri Seluk của mình gây ra với HLV Pep Guardiola. Nhưng anh lại lựa chọn cách im lặng. Vì sao lại như vậy?


Thật ra, Seluk mới là người đáng phải xin lỗi Guardiola, cũng như các cầu thủ và ban lãnh đạo Man City. Một lời xin lỗi nhắm tới toàn bộ đội chủ sân Etihad. Còn Toure hoàn toàn không phải nhận trách nhiệm đó. Tiền vệ 33 tuổi này không hề thể hiện chút do dự nào, kể cả khi không được điền tên vào danh sách tham dự Champions League mùa này của Man City. Một nguồn tin thân cận cho hay Toure vẫn tập luyện ở nhà của mình. Guardiola mô tả thái độ của cựu tuyển thủ Barcelona này là đáng kinh ngạc. Điều này rõ ràng chẳng liên quan đến bóng đá, hay cá nhân Toure, mà đó là mối thù địch giữa Guardiola và người đại diện Dimitri Seluk.

Nhiều người vẫn chưa quên việc Man City từng quên sinh nhật Yaya Toure. Đội chủ sân Etihad vẫn sẽ tiếp tục phát triển mà không cần đến những đóng góp của lão tướng 33 tuổi này. Mặt khác, cần phải nhớ rằng Toure để lại dấu ấn không nhỏ ở Man City trong suốt 6 năm qua. Một sự hiện diện ổn định hiếm thấy trong kỷ nguyên vĩ đại của nửa xanh thành Manchester. Anh đã cùng Man City giành hai chức vô địch Premier League, hai chức vô địch Cúp Liên Đoàn và một Cúp FA. Toure giúp Man City xây dựng danh tiếng của mình khắp thế giới nói chung và châu Phi nói riêng. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thay vì những bất công ở thời điểm hiện tại.

Về phần mình, Guardiola không làm điều gì sai cả, nhất là nếu những gì ông làm giúp cho Man City trở thành cỗ máy chiến thắng. Đội chủ sân Etihad đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng. Họ giành chiến thắng, và thắng theo đúng phong cách mà chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn. Tạm bỏ qua hiệp hai trận derby Manchester với Man United, thật khó để có thể cản bước thầy trò Guardiola. Họ đang tìm cách san phẳng Premier League. Mặt khác, điều này có thể tạo ra tâm lý thỏa mãn, như phát biểu của người đại diện Seluk: “Guardiola giành chiến thắng trong vài trận đấu và ông ấy nghĩ rằng mình là vua”.

Đó là điều Guardiola cần lưu tâm, bởi ngoài Man United, những đối thủ khác của Man City đều dưới cơ hơn hẳn. Thành quả đội chủ sân Etihad giành được có đáng để Guardiola tự cho mình quyền gạt bỏ một công thần như Yaya Toure?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN