TTVH Online

18h00, 18/9, Watford - Man United: Đứng dậy hay sụp đổ dây chuyền, Mourinho?

18/09/2016 07:00 GMT+7

Sau trận mở màn Europa League thua Feyenoord 0-1 ở Hà Lan, bức ảnh chế phổ biến nhất được các CĐV Man United chuyền tay nhau là poster của bộ phim cũ kỹ Twins (Anh em sinh đôi), với 2 khuôn mặt là Jose Mourinho và Louis Van Gaal.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận mở màn Europa League thua Feyenoord 0-1 ở Hà Lan, bức ảnh chế phổ biến nhất được các CĐV Man United chuyền tay nhau là poster của bộ phim cũ kỹ Twins (Anh em sinh đôi), làm năm 1988 với sự góp mặt của Arnold Schwarzenegger và Danny De Vito, chỉ có điều, thay cho 2 nam diễn viên đó là khuôn mặt của Jose Mourinho và Louis Van Gaal.

Quyết định thay tới 3 người cùng lúc ở phút 63 trận đấu trên sân Feyenoord là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy mọi việc đã diễn ra không như kịch bản của Mourinho, khi tới giờ, HLV người BĐN vẫn chưa thể để lại dấu ấn với đội bóng mới, và đứng trước những chỉ trích rằng Man United còn quá giống ở thời Van Gaal.

Bình mới, rượu cũ?

Lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần lễ, Mourinho phải thay đổi mạnh tay nhằm lật ngược tình thế, và lần thứ hai liên tiếp, ông thất bại.

Tất cả những điều đó càng khiến chuyến làm khách đến sân Vicarage Road tối nay thêm phần thử thách. Watford có thể không phải là đội khó chơi nhất ở Premier League, nhưng như chính Mourinho từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ở Anh không có đối thủ nào là dễ đá. Chiến thắng 4-2 khá bất ngờ của thầy trò HLV Water Mazzarri ngay trên sân West Ham vòng vừa rồi, đã cho thấy đội bóng áo vàng-đen có thể nguy hiểm ra sao. Những Valon Behrami, Etienne Capoue, Troy Deeney… có thể không nổi tiếng bằng Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Paul Pogba…, nhưng trong một ngày đẹp trời của họ, đó vẫn là lực lượng tấn công rất đáng gờm.

Man United đã khởi đầu mùa giải mới khá suôn sẻ với chiếc cúp Community Shield, đánh bại ĐKVĐ Leicester, và những chiến thắng trước Bournemouth, Southampton và Hull, nhưng ngay khi gặp phải hai thử thách thực sự khó khăn đầu tiên, Mourinho đã gục ngã. Chỉ trong 5 ngày, từ chỗ mọi việc xem ra rất ổn thỏa, Man United giờ đang có vẻ cần một kế hoạch mới.

Không sai, ở Feyenoord, đội bóng áo đỏ đã thay tới 8 người so với trận thua Man City 1-2 trên sân nhà vào cuối tuần, nhưng họ vẫn có trong đội hình những David De Gea, Pogba, Eric Bailly, Juan Mata, Anthony Martial… Vấn đề không chỉ là năng lực chuyên môn. Trước trận, Mourinho đã nói Man United không muốn chơi bóng ở Europa League, và các cầu thủ của ông đã chơi với tâm thế quả như muốn bị loại tại Rotterdam tối thứ Năm.

Nặng nề, thiếu gắn kết, cầm bóng nhiều hơn hẳn (57,2%), nhưng hoàn toàn không có ý tưởng để lên bóng mạch lạc, quá nhiều cầu thủ áo đỏ đang chơi dưới sức mình. Thua trận dưới tay Man City, và Guardiola, là một chuyện, nhưng chơi nhạt nhòa như ở Hà Lan là chuyện hoàn toàn khác. Cơ hội rõ ràng duy nhất của đội khách đến trong đội 1, nhưng Martial bỏ lỡ. Đội bóng áo đỏ thiếu cả sự sáng tạo lẫn cơ động ở tuyến giữa, và bóng ma Van Gaal đang hiện về tại Old Trafford.

Đau đầu vấn đề Pogba

Ở tâm điểm của vấn đề là nhân vật lẽ ra phải là tâm điểm của Mourinho: Pogba. Các BLV đã nói rất nhiều về việc sơ đồ 4-2-3-1 không hợp với tiền vệ người Pháp ra sao, nhưng ở Hà Lan, anh được đá vị trí số 10 ưa thích. Mourinho đã cố tình bố trí bộ đôi chơi thiên về phòng ngự hơn, Ander Herrera và Morgan Schniederlin, ở tuyến giữa, để giải phóng những năng lực tấn công của Pogba, nhưng rồi cựu cầu thủ Juventus chỉ gây thất vọng mà thôi.

Huyền thoại của Man United và người đủ thẩm quyền nhất để nói về các tiền vệ, Paul Scholes, lại cho rằng Pogba sẽ chỉ chơi tốt nhất bên cạnh Michael Carrick, người vẫn chưa thể ra sân mùa này. Tuy nhiên, ngay cả Scholes có đúng, thì thật đáng báo động với Man United khi họ phải trông chờ vào một cầu thủ đã 35 tuổi khó lòng đá chính được quá nửa mùa giải để hy vọng chiến thắng, ở Europa League.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu, và Mourinho sẽ còn rất nhiều cơ hội để sửa sai, nhưng áp lực đang tăng dần và chuyến làm khách tới Vicarage Road vì thế sẽ đầy bất trắc với HLV người BĐN cùng đội bóng mới của ông.

Dự đoán: 1-1

3 Man United thủng lưới 3 bàn trong 2 trận gần nhất. 3 trận đầu mùa ở Premier League, họ chỉ thủng lưới 1 bàn.

6 Trận gặp Feyenoord là trận thứ 6 liên tiếp Man United không giữ sạch lưới ở châu Âu.

4 Ibrahimovic đã ghi 4 bàn trong 4 trận đầu cho Man United ở Premier League. Kỷ lục hiện giờ là 5 bàn trong 5 trận, do Robin van Persie và Louis Saha nắm giữ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN