TTVH Online

Pogba và Mourinho cảm thấy mình nhỏ bé hơn ở Old Trafford

15/09/2016 05:22 GMT+7

Mourinho đã nhún mình khi tuyên bố sẽ sử dụng Rashford ở trận gặp Feyenoord, cũng khá giống như Pogba chấp nhận rời Juventus để tới Man United và dự... Europa League. Thế mới biết giá trị thương hiệu của Quỷ đỏ lớn như thế nào.

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đã nhún mình khi tuyên bố chắc chắn sử dụng Rashford ở trận gặp Feyenoord, cũng khá giống như Pogba chấp nhận rời Juventus để tới Man United và dự... Europa League. Thế mới biết giá trị thương hiệu của Quỷ đỏ lớn như thế nào.

1. Thất bại ở chung kết Champions League 2015 chưa nguôi ngoai trong lòng những cầu thủ Juventus. Họ đã cùng hứa hẹn rằng sẽ sát cánh để đạt bằng được danh hiệu đó cho Juve, như một cuộc báo thù tập thể. Chính vì lời hứa ngầm kia, Bonucci từ chối lời đề nghị ngọt ngào của Pep Guardiola, Morata khẳng định vẫn còn rất nhớ cảm giác khoác áo Bà đầm già thành Turin khi anh buộc phải quay lại Real bởi điều khoản “quyền mua lại”. Và chính vì lời hứa ngầm kia, những cầu thủ Juve hôm nay cảm thấy giận Paul Pogba. Họ có cảm giác như bị phản bội, dù họ không kết tội ấy cho Pogba bao giờ.

Buffon nói “Morata, khi phải quay lại Real, cậu ấy đã nhắn tin cho chúng tôi, cậu ấy thật lịch lãm. Còn Pogba, chúng tôi chỉ biết theo dõi trên mạng xã hội cũng như truyền thông mà thôi”. Lời nói của Buffon khiến chúng ta nhớ về 4 năm Pogba ở Turin. Các đàn anh luôn bảo bọc Pogba. Tất cả tin rằng Pogba sẽ cùng họ chinh phục Champions League bằng được. Nhưng ai cũng hiểu, khi có một đề nghị kỷ lục thế giới, lời chối từ là khó nói. Họ thông cảm cho Pogba nhưng bảo rằng không buồn vì việc anh ra đi thì rõ ràng không thể. Nỗi buồn ấy chỉ có thể nguôi ngoai nếu họ đạt được đỉnh cao ở Champions League, một đỉnh cao đủ xoa dịu cả nỗi đau 2015.

Đối thoại Jose Mourinho: 'Premier League xếp trên Champions League'

Đối thoại Jose Mourinho: 'Premier League xếp trên Champions League'

Jose Mourinho đã 2 lần vô địch Champions League, với Porto và Inter Milan. Ông giải thích tại sao chỉ 3 CLB ở châu Âu có thể mơ về việc bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá này và việc Premier League bất lợi ra sao ở giải đấu.


2. Con người phải biết thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, như thế họ mới có thể tồn tại vững vàng, chống chọi lại những khó khăn phát sinh. Paul Pogba cũng phải biết thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của anh tại Man United hôm nay, hoàn cảnh của một siêu sao trở lại đội bóng cũ với kỳ vọng quá lớn, áp lực quá lớn. Hơn nữa, anh còn phải vượt qua cả những áy náy khi nghĩ về Juve, về những đồng đội cũ.

Jose Mourinho cũng đang thay đổi, để phù hợp với hoàn cảnh ở Man United. Chưa bao giờ chúng ta thấy ông tin vào cầu thủ trẻ nhưng việc tuyên bố “Tôi tin vào Rashford hoàn toàn” và khẳng định sẽ cho Rashford đá chính ở trận mở màn Europa League đêm nay đã cho thấy tất cả. Mourinho đã biết lắng nghe nhu cầu của CĐV Man United, biết nhún mình trước văn hóa và truyền thống của CLB ấy. Ông hiểu, ở Man United, nuôi dưỡng và phát huy các tài năng trẻ đã là một bản sắc. Bởi vậy, ông sẵn sàng hi sinh Schweinsteiger; sẵn sàng cho Mata lên băng ghế dự bị và sẵn sàng để Rashford đảm nhận trọng trách khi tuổi vẫn chưa tròn 20.

Carragher: 'Pogba đá như đứa trẻ vui chơi ở sân trường vậy. Tôi lấy làm tiếc cho Fellaini'

Carragher: 'Pogba đá như đứa trẻ vui chơi ở sân trường vậy. Tôi lấy làm tiếc cho Fellaini'

Bình luận viên Jamie Carragher cho rằng màn trình diễn tệ hại của Paul Pogba đã khiến Man United trả giá bằng trận thua trước Man City. Thậm chí, cựu sao Liverpool còn cảm thấy “tiếc” cho những gì Marouane Fellaini đã thể thiện trong trận đấu


3. Sự từ bỏ một Juve đang được chơi Champions League để quay về một Man United chỉ chơi ở Europa League là một đánh đổi rất lớn. Pogba đánh đổi cơ hội đăng quang ở giải đấu lớn nhất châu Âu, đánh đổi hình ảnh của mình trong mắt bằng hữu không chỉ để lấy nhiều tiền hơn, mà vì một lý do khác nữa, một lý do rất giống với sự nhún mình của Mourinho.

Mourinho nhún mình trước Man United không phải vì ông muốn dùng Man United để minh chứng Chelsea đã sai lầm. Ông cũng không nhún mình trước Man United bởi ở đó còn một Ferguson vĩ đại. Ông nhún mình vì lẽ khác.

Đơn giản, Paul Pogba Jose Mourinho cảm thấy mình nhỏ bé hơn ở Old Trafford vì Man United là một trong số hiếm hoi thương hiệu vĩ đại bậc nhất thế giới túc cầu. Họ dù không có vé Champions League đấy nhưng vẫn có sức thu hút mạnh mẽ ở tầm cỡ Barca và Real. Bằng chứng ư? Không có vé Champions League như Man City nhưng Man United vẫn là CLB Premier League đầu tiên đạt ngưỡng doanh thu trên nửa tỷ bảng Anh/ năm ở năm tài khóa vừa rồi (515,3 triệu bảng Anh tính đến hết 30/06) và chắc chắn sẽ kiếm được từ 530 đến 540 triệu bảng Anh ở năm tài khóa hiện thời (tính đến 30/06/2017).

Sự vĩ đại ấy của một thương hiệu đến từ nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn thuần là danh hiệu, thành tích. Và trước sự vĩ đại đó, Mourinho nên dè chừng, trong cách cải biến Man United chơi theo ý mình. Ông cần nhớ những gì Pepe mới nói gần đây “May mà Mourinho rời khỏi Real sớm. Hồi ông ấy còn ở đây, dường như cả thế giới ghét bỏ chúng tôi”.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN