TTVH Online

Giải bóng đá nữ VĐQG 2016: Đương kim vô địch lo bị loại

13/09/2016 22:11 GMT+7

Quyết thắng Hà Nội 1 để đoạt vé nhất vòng loại, qua đó tránh đối thủ kỵ giơ Phong Phú Hà Nam ở bán kết nhưng dự tính của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã bị phá sản.

(Thethaovanhoa.vn)-Quyết thắng Hà Nội 1 để đoạt vé nhất vòng loại, qua đó tránh đối thủ kỵ giơ Phong Phú Hà Nam ở bán kết nhưng dự tính của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã bị phá sản.

BTC đã đưa kết quả bốc thăm khiến cục diện vòng loại kịch tính đến lượt trận chót. Ở trận đấu muộn nhất vòng 14, hàng trăm CĐV chịu khó đến sân đã không phải thất vọng khi chứng kiến màn đọ sức đỉnh cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.

Với thành phần chủ yếu gồm các tuyển thủ quốc gia trong đội hình, chủ nhà lẫn đội khách đã cống hiến hơn 90 phút kịch tính cho người xem. Đương kim vô địch TP.HCM 1 quyết soán ngôi đối thủ bằng cách đánh bại Hà Nội 1, trong khi đội bóng thủ đô cũng phải bảo vệ bằng được vị trí đầu bảng để tránh gặp phải Phong Phú Hà Nam rất nặng ký ở bán kết. HLV Kim Chi phải tung cả thủ thành Kiều Trinh vốn thường xuyên dự bị giải này để bắt trận quyết đấu với Hà Nội 1.

Tung vào sân đội hình mạnh nhất và chơi không ngại va chạm, chủ lẫn khách mỗi đội làm chủ trận đấu trong mỗi hiệp. TP.HCM 1 áp đảo khung thành Thùy Dương trong hiệp đầu còn hiệp 2, Kiều Trinh phải vất vả cứu thua cho chủ nhà. Trận đấu kịch tính nhưng thiếu bàn thắng và trực tiếp tôn vinh 2 thủ thành hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại.

Sự thất vọng là điều thấy rõ trên gương mặt các cầu thủ chủ nhà tối 13/9. Bởi lẽ điều lo lắng của thầy trò HLV Kim Chi đã thành sự thật khi họ phải chạm trán “khắc tinh” Phong Phú Hà Nam ở bán kết. Mùa giải năm nay, TP.HCM 1 dù áp đảo đối thủ này nhưng khốn nỗi, họ không thể đánh bại thầy trò HLV Văn Thị Thanh. Bi kịch lớn hơn ở lượt về cũng tại Thống Nhất, TP.HCM 1 đã phải phơi áo với tỷ số tối thiểu trước chính Phong Phú Hà Nam vốn lép vế cả trận.

Áp lực cho đội bóng của HLV Kim Chi không hề nhỏ khi giải đấu năm nay, họ được giao chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch thay vì top có huy chương như những năm trước. Việc chơi trên sân khách và bất ngờ vô địch như mùa giải trước một phần vì thầy trò Kim Chi không bị CĐV lẫn lãnh đạo “soi” kỹ như giải đấu trên sân nhà năm nay, đó cũng là cách khiến tâm lý cầu thủ thoải mái hơn hẳn. Lợi thế sân nhà không giúp được nhiều TP.HCM 1 bởi trong tay HLV Kim Chi không có tiền đạo sát thủ. Huỳnh Như và Hoài Lương, những con bài quan trọng nhất trên hàng công TP.HCM 1 thường bị bắt bài toàn tập khi chạm trán đối thủ ngang cơ.

Trong khi đó, Hà Nội 1 với 36 điểm sẽ chỉ phải chạm trán Than Khoáng Sản Việt Nam, đối thủ toàn thua họ ở vòng loại. Hà Nội 1 gặp thiệt thòi khá lớn khi tiền đạo chủ lực Minh Nguyệt gặp chấn thương gối hiệp 1 trận gặp chủ nhà tối 13/9. Minh Nguyệt chỉ có hơn 1 ngày dưỡng thương và có thể sẽ không có trạng thái sung mãn nhất cho đến hết giải năm nay.

Kết quả lượt trận 14 chiều tối 13/9

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 2       8-0

TP.HCM 1 – Hà Nội 1                     0-0

Lịch thi đấu vòng bán kết (thứ Năm, ngày 15/9, SVĐ Thống Nhất):

15h30: Hà Nội 1 – Than khoáng sản Việt Nam

18h: TP.HCM 1 – Phong Phú Hà Nam

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN