TTVH Online

'Lệ rơi' trong ngày Hải Phòng thắng đậm Long An

12/09/2016 05:59 GMT+7

HLV Việt Hoàng chia sẻ ông chấp nhận “bóng đá là vậy” khi nhận “hung tin” Hà Nội T&T có bàn thắng phút bù giờ trên sân Cẩm Phả...

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Việt Hoàng chia sẻ ông chấp nhận “bóng đá là vậy” khi nhận “hung tin” Hà Nội T&T có bàn thắng phút bù giờ trên sân Cẩm Phả. Đằng sau “chuyện bình thường của bóng đá” với ông Hoàng là những giọt nước mắt cay đắng trên khuôn mặt học trò trong cơn mưa nặng hạt ở Tân An tối 11/9.

“Chưa đá đã hàng”, Long An chỉ còn tâm trí dồn sức cho trận play-off nên không khó hiểu khi họ chấp nhận trận thua dễ dàng ngay tại sân nhà. Hải Phòng có thể không giúp CĐV của họ vui trọn vẹn nhưng chí ít trận thắng tưng bừng chiều 11/9, các CĐV vẫn được dịp quậy tưng trên khán đài.

Nhóm vài chục CĐV đất Cảng đến Tân An cổ vũ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không quên đem pháo sáng vào sân để đốt ăn mừng. Lực lượng an ninh sân Tân An do đó có dịp làm việc trong buổi chiều mưa tầm tã.

Điểm nhấn đáng chú ý trận này không có nhiều ngoài việc Đình Bảo “tranh thủ” biến mùa giải năm nay trở nên đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình với cú “hattrick”. Tiền đạo xứ Nghệ có cú đúp dễ dàng nhất sự nghiệp chỉ sau 3 phút (từ 11 đến 14) vào lưới Tiến Anh.

Nhưng màn ăn mừng của Đình Bảo không đáng chú ý bằng khuôn mặt thất thần của các CĐV lẫn ban huấn luyện, cầu thủ đội khách ngay sau khi thắng trận. Vừa đá vừa “nối mạng” với sân Cẩm Phả, người Hải Phòng không khỏi hồi hộp nín thở chờ đợi.

Và rồi bầu trời như sụp đổ với HLV Việt Hoàng và các đàn em khi trực tiếp xem Văn Quyết sút tung lưới Tuấn Linh qua màn hình điện thoại. Ông Hoàng lặng người với ánh mắt thất thần và phải mất một thời gian mới điềm tĩnh trở lại.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'Đá hết sức Long An cũng khó thắng Hải Phòng'

GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'Đá hết sức Long An cũng khó thắng Hải Phòng'

“Đến thời điểm này mà nói Long An bung sức đá hết mình với Hải Phòng thì phiêu lưu lắm. Mà có đá hết sức cũng khó thắng Hải Phòng đang rất khát khao, sung sức. Mục tiêu hàng đầu của Long An là trận play-off”, ông Nhiệm thẳng thắn phát biểu.

Trong khi đó, hậu vệ Anh Hùng đổ gục và không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi. Các đồng đội phải an ủi cầu thủ xứ Nghệ. Với Anh Hùng, sự nghiệp tưởng chừng đã chấm dứt với anh sau cú vào bóng của Đình Đồng khi còn khoác áo HV An Giang.

Trở lại thi đấu trong màu áo Hải Phòng, Anh Hùng đã thực hiện cuộc hồi sinh ngoạn mục để đóng góp phần sức lực không nhỏ giúp đội bóng đất Cảng thăng hoa trong mùa giải này. Anh Hùng khát khao một lần nâng chiếc Cúp VĐQG và có lẽ chỉ khoác áo Hải Phòng, cầu thủ xứ Nghệ mới có cơ hội và cơ hội nhiều khi chỉ thoáng qua một lần trong đời. Nhưng như đã biết, mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay Anh Hùng và các đồng đội.

Cảm xúc không hề dễ chịu nhưng “bóng đá là vậy”. Hải Phòng của HLV Việt Hoàng xứng đáng nhận những lời ngợi khen và ông Hoàng không ngớt lời cảm ơn các cầu thủ đã vượt khó ngoạn mục để chiến đấu cho CLB có được kết quả hơn cả mong đợi đến lúc này.

Cơ hội tự quyết tuy không còn nhưng thầy trò Việt Hoàng sẽ “còn nước, còn tát”. Chí ít ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà, Hải Phòng sẽ có dịp tri ân CĐV trung thành đất Cảng.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN